Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Chiều mai 4g bác có đi ngang qua Q2 ko? bác bán được bao nhiêu lít nhớt cho gara bác KIM rồi....nhiều thì bao em chầu cafe...xì trum già nói:chuyện cũng từ cái xe em mà ra , sau khi lấy xe rồi mới xin chủ củ cho biết những bệnh tật nào cần lưu ý thì được bác ấy mách bảo rằng : coi chừng kim nhiệt khi đi xa , coi chừng xe nhốt mình ở ngoài , chỉ dẫn nâng hạ bánh sơ cua , sử dụng đồ nghề , làm sao để ko bị xe nhốt , ..... bác ấy chỉ dẫn tận tình , chỉ có cái quá nhiệt là bác ấy bảo em tự xử .
em về làm thiệt , tự xử đúng nghĩa luôn , thấy hiệu quả từ chuyến đi nha trang mới dám chia sẽ ( trước đó test 200-300km vài lần thấy ok mà chưa dám chắc nên chưa share ) ko biết với xe các bác thế nào chứ xe em như thế này , cái ốp quạt giải nhiệt bằng nhựa , được cố định với két nước bằng 2 ngàm bên dưới và 2 lổ ốc phía trên . theo nguyên lý giải nhiệt thì cái viền của ốp phải kín khít với két nước thì hiệu quả giải nhiệt mới cao . nhưng em để ý thấy cái viền ốp của em nó ko khít với két nước , càng xuống dưới thì nó càng hở ra , khoảng 10mm nơi hở nhiều nhất . mà cái ngàm đã đúng vị trí của nó , theo nguyên lý giải nhiệt trên thì có 2 cách khắc phục :
- dùng mốt xốp mềm , chèn vào giửa khe hở đó ,cố định bằng keo chó hoặc băng keo 2 mặt
- dời vị trí 2 cái ngàm phía dưới cho khít hơn với két nước , em làm cách này .
sau khi làm như thế thì xe em đi đường trường kim nhiệt luôn giữ ở dưới vạch đầu tiên , có máy lạnh thì trên vạch 1 chút xíu , đứng một nơi nổ máy hoặc lúc kẹt xe thì mới lên đến gần vạch 2 ( độ nóng tiêu chuẩn ) , chỉ cần chạy tốc độ chậm thôi thì xe em ko bao giờ quá vạch 1 .
kết luận : xe bác nào bị quá nhiệt , sôi nước nên tự kiểm tra cái khe hở này trước khi nghĩ đến những bệnh khác nặng hơn . chúc các bác có nhiều niềm vui bên vợ hai !
khi nào có dịp tháo ốp này em sẽ chụp hình minh họa sau , bây giờ ai hỏi gì em đáp nấy .
sẵn sàng luôn,địa chỉ ở đâu ạ.nói về nóng máy,thì xe em kim báo nó ok.nhờ em thay mới cảm biến nhiệt két nước,chứ lúc mua thì đồng hồ báo không đúng,xe nó gầm gừ ghì máy,mà đồng hồ thì cứ ok,mém chút nữa là ngủ hotel vỉa hè.May có chút võ công,em đi bác sỹ liền,và gara TAM TIẾN thay cảm biến nhiêệt két nước thế là xong, em có chút nhắc nhở với anh em nhà mình,đừng chủ quan tin vào những thông số máy báo,mà thực tế tay rờ mũi ngửi,nóng hay quá nóng,cái đó còn tuỳ bác tài có kinh nghiệm nữa,ai có ý kiến gì nữa thì đóng góp thêm ạ,em đến đây là hết.suv75 nói:XTG quá
Nhờ bác Văn Trung qua làm vài tấm hình hoành tráng để anh em có thể tự tay làm theo bác Xì Trum Già luôn.
davidtvt nói:ôi...thương nó quá