Tags
nhtsa
Hạng B2
6/4/07
208
189
43
Em thấy nhảm nhất là cái chốt không để gắn vào khoá của dây an toàn cho khỏi kêu tinh tinh. Siêu nhảm nhí. Coi thường tính mạng của mình hết sức.
Mình cũng thấy vậy. Rao bán ầm ầm trên FB, bà con rủ nhau mua ì xèo, còn kêu "tiện quá".
 
  • Like
Reactions: Thanh Van
Hạng F
29/10/14
8.532
11.205
113
Cái này nó phải thành thói quen từ ngày đầu mới bắt đầu học lái xe em được ông thầy dạy có tâm. Nên xe là cứ theo thứ tự mà làm.
Mở cửa xe --> nên xe ngồi vào ghế và đóng cửa ---> chỉnh ghế nếu xe lạ ---> Đeo dây an toàn ---> kiểm tra số về số 0 ---> Đạp côn, thắng và đề máy ---> Vào số ----> Nhả thắng tay ---> Lướt.
Cái trình tự này làm ngay từ đầu nên thành thói quen cho dù nổ máy để di chuyển xe có mấy chục m cũng làm tuần tự
 
  • Like
Reactions: trần xuân phú
Hạng D
4/2/08
4.568
6.436
113
TPHCM
hôm trước em đi taxi Mai Linh khoảng 100km, em ngồi băng sau và tìm mãi không ra cái dây an toàn, thì ra ông tài xế cắt rồi cho gọn, nản kèo luôn. Cả chặng đường em buồn ngủ lắm mà không dám ngủ vì không có dây an toàn thấy nó không yên tâm
 
  • Like
Reactions: HanChauBaby
Hạng B2
19/10/16
316
125
43
chạy xe nhiều thì đeo đai an toàn thì như 1 thói quen, không đeo thấy thiếu thiếu :D
 
Hạng C
15/2/08
556
306
83
didongthienminh.com
Cái này nó phải thành thói quen từ ngày đầu mới bắt đầu học lái xe em được ông thầy dạy có tâm. Nên xe là cứ theo thứ tự mà làm.
Mở cửa xe --> nên xe ngồi vào ghế và đóng cửa ---> chỉnh ghế nếu xe lạ ---> Đeo dây an toàn ---> kiểm tra số về số 0 ---> Đạp côn, thắng và đề máy ---> Vào số ----> Nhả thắng tay ---> Lướt.
Cái trình tự này làm ngay từ đầu nên thành thói quen cho dù nổ máy để di chuyển xe có mấy chục m cũng làm tuần tự
Dạ do xưa thầy tập lái bắt chỉnh kính nữa ạ, thế nên bây giờ e lên xe lạ, dù ô tô hay cả 2 bánh, e cũng chỉnh kính, như 1 phản xạ tự nhiên ạ