Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Chúc mừng 55 năm ngày QĐND VN tiến về Thủ đô đúng 55 năm trước 2009-1954 :)

"Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về,
Như đài hoa đón mừng, nở năm cánh đào,
Chảy dòng sương sớm long lan" :D

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=cGZjuhHMBhw[/tube]


Chúc mừng những quân nhân của Đoàn Vệ quốc anh hùng, những ngưòi đã không quản 9 năm trường kỳ kháng chiến, hy sinh gian khổ, đánh thắng quân Pháp để giành độc lập cho dân tộc, ta cùng nghe lại bản "Đoàn Vệ quốc quân" đã làm sôi động huyết quản của hàng vạn thanh niên ngày nào, "xếp bút nghiên lên đường tranh đấu" :)


[tube]http://www.youtube.com/watch?v=18V73cW9fRA&feature=related[/tube]


Chúc mừng tất cả những quân nhân đã có mặt trong Đoàn Vệ quốc anh hùng tiến về Hà nội trong cờ hoa rộn ràng của ngày chiến thắng (trong đó có ba mẹ tui, hehe :) )

Bonus: Chùm ảnh Festival cầu Long Biên sáng hôm nay, 10/10 của vnn:



[sub]
images1867973_PHH_2284.jpg
[/sub]

Toàn cảnh cầu Long Biên
images1867987_Doan%20khach%20dan%20dau%20di%20bo%20vi%20hoa%20binh.jpg
Bắt đầu cuộc đi bộ vì Hòa bình trên cầu Long Biên
images1867974_PHH_1934.jpg

Tái hiện hình ảnh xưa.
images1867976_PHH_1664.jpg

Rất nhiều cựu chiến binh có mặt trong ngày giải phóng thủ đô năm xưa cũng có mặt trong sự kiện này.
images1867990_Nhung%20dong%20luu%20but%20bat%20dau%20duoc%20ghi.jpg
Và cả những em bé cũng đến chia sẻ dòng lưu bút
images1867977_PHH_2056.jpg

Sống lại không khí lịch sử
images1867978_PHH_2114.jpg

Múa lân trên cầu trong ngày khai mạc.
images1867980_PHH_2185.jpg

Tranh thủ chụp ảnh cưới trên nền festival cầu Long Biên.
images1867981_PHH_2236.jpg

Một khoảnh khắc đẹp...
images1867983_R0012860.jpg

Phút trầm tư
images1867991_ganh%20hang%20rong%20van%20qua%20cau%20nhu%20moi%20ngya.jpg
Gánh hàng rong vẫn qua cầu như mọi ngày...
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Hehe bác hcivic, chúc mừng bác và phu nhân, hôm nay nhớ mua hoa và cố gắng warm-up bà xã nhé :)

Đó là tấm lòng của người về Hà nội, trong đó có ba mẹ tui. Thế còn cũng có kẻ phải đi trong ngày đó, trong đó cũng có nhiều chú bác của tui (có nguời thắng có nghĩa là bao giờ cũng có kẻ phải thua, C’est la vie mà!).

Thôi thì để công bằng ta cũng lắng nghe tâm lòng của họ chút các bác nhé, hơn nửa thập kỷ rồi mà, hạn hẹp tấm lòng làm gì nữa hè? Đa số những người đã chứng kiến những sự kiện lịch sử này của đất nước ta cũng đã và chuẩn bị phải bước sang TG bên kia hết rồi :(

"Nỗi lòng nguời đi" của Nhạc sĩ Anh Bằng, qua tiếng hát ấm áp Tuấn Ngọc:

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=AsK2W5_dTPs[/tube]
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
hcivic nói:
Cảm ơn bác GÓP nhé! Bồi hồi quá!
Hôm nay cũng chính là ngày kỷ niệm lần thứ 16 tui đi lấy vợ...:)
Năm thứ 16 hay lần thứ 16 huh bác? Bác đang làm em sốc đấy:D
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng D
5/8/04
1.963
10
38
Kẻ Chợ
mg3352.jpg
Hoà cùng không khí chào mừng ngày giải phóng Thủ Đô & sự kiện Lễ Hội Ký Ức Cầu Long Biên, Em xin gửi tấm ảnh về cây cầu lịch sử này mà Em mới chụp gần đây! Chưa kịp dùng PS chỉnh sửa :D
mg3465.jpg

Cám ơn Bác Gốp đã tạo "thớt" này
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
16/8/04
2.804
128
63
61
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Cầu Long Biên , cây cầu dản dị lâu đời mà rất đắc địa , hình ảnh gắn liền với Hà nội , công nhận người Pháp lắm cái hay .
Nhà đèn Yên Phụ , Da Thụy Khuê , Tàu Điện bờ hồ , nhà thương Phủ Dõan , nhà Hát lớn , khu Đấu xảo xưa ...họ để lại nhiều kỷ niệm đẹp quá .
Kỷ niệm xấu không nhắc lại nữa !;)
 
Hạng D
24/7/09
1.003
107
63
Hà nội
hcivic nói:
Cảm ơn bác GÓP nhé! Bồi hồi quá!
Hôm nay cũng chính là ngày kỷ niệm lần thứ 16 tui đi lấy vợ...:)

Chúc mừng kỷ niệm lần thứ 16 ngày hai bác nên duyên. Chúc hai bác và cả nhà hạnh phúc nhé !
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Lần gần đây nhất tui về thăm HN là cuối năm 1991 các bác ah. Xa HN từ năm 13 tuổi, đến giờ nỗi nhớ về Quê Hương vẫn không bao giờ nguôi ngoai nhất là mỗi khi mùa thu lại về...

tommyle nói:
hcivic nói:
Cảm ơn bác GÓP nhé! Bồi hồi quá!
Hôm nay cũng chính là ngày kỷ niệm lần thứ 16 tui đi lấy vợ...:)
Năm thứ 16 hay lần thứ 16 huh bác? Bác đang làm em sốc đấy:D

Hì hì, thiệt là sơ xuất bác nhỉ! ;)
Đúng ra là phải thế này chứ nhỉ: "hôm nay cũng chính là lần thứ 16, kỷ niệm ngày tui đi lấy dzợ" .:)
Cảm ơn các bác đã chúc mừng! Xin hãy tập trung vào chủ đề của bác GOLF06 ah, cảm ơn các bác !:)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Hà nội trong những bản nhạc và lời ca nhiều không kể xiết:

Tuyền là lời từ các bài hát về Hà nội, mời các bác tiếp chiêu nhé :)

"Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Đêm nằm nghe trong gió, tiếng sông Hồng thở than". "Những ngày đi xa, tôi mới hiểu tấm lòng người Hà Nội. Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi".

"Mai ta xa rồi rời xa Hà Nội. Xa những hàng cây góc phố thân quen. Từng tiếng chuông chùa ngân nga chiều đổ. Mặt Hồ Gươm lung linh những ánh đèn". "Hà Nội ơi, bao nhiêu mùa trở gió. Xao động lòng ta đến tận bao giờ. Nước Tây Hồ thì thầm con sóng. Chiều bình yên nghe gió hát xôn xao".

"Rồi mùa thu qua mùa đông cũng đi qua. Để mặc cho cây lộc vừng đứng đó. Để góc phố ngạt ngào mùi hoa sữa. Đến cả hàng cây sấu cũng bơ vơ". "Đành lòng xa nhé Hà Nội mến yêu ơi. Dịu dàng quá cơn mưa mùa hạ tới. Hà Nội ơi còn cồn cào chi nữa, những kỉ niệm xưa có bao giờ nguôi …".

"Ước một ngày ta trở lại đây, nhẹ bước bên em trên đường Hà Nội. Ta vẫn có mình như ngày xưa ấy. Xa nhau rồi, mai xa rồi, hẹn gặp Hà Nội ơi …".

"Tôi bồi hồi, khi chạm bóng cửa ô, như ngày xưa, mỗi lần chạm vai gấy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ, muôn đời vẫn thế – như dòng sông Hồng, cuộn đỏ mãi trong tôi!".

"Ánh đèn giăng mắc muôn nơi – áo màu tung gió chơi vơi", "phố phường dãi ánh trăng mơ, liễu mềm nhủ gió ngây thơ", "nước hồ như ánh gương soi, nắng hè tô thắm lên môi, tưng bừng tiếng hát reo vui".

"Hà Nội ơi, bến đời muôn hướng mây trôi, nhớ về người những đêm vui, nhắn theo ngàn cánh chim trời". "Một ngày, tàn cơn chinh chiến, lửa khói lam chiều, tìm về nơi bờ bến". "Một ngày, tàn cây hoa lá, hát câu tình ca, nói lên lời thiết tha".

"Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong, nhớ về ai nữa hay không, những ngày xa vắng bên sông. Hà Nội ơi, những chiều sương khói giăng khơi, có người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ tơi bời"
...

Chiếc cầu biểu tượng cho HN theo bác Đè, được mang tên Pont Doumer là tên của Toàn quyền Đông dương, được khánh thành từ năm 1902 bởi ông ... Doumer :) , sau này mới được đổi tên thành cầu Long Biên:



Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về!
 
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Cám ơn bác Gốp nhé , cả một thời tuổi trẻ của em cũng gắn liền với HN , nhà em ở gần cầu Long biên lắm , có bác nào ngày xưa ở phố Lý Nam Đế không ?