PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số…


Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số

Du hành băng ngang một phần tư trái đất mà không gặp trở ngại về thủ tục biên giới? Ngoài nước Nga rộng lớn nhất thế giới thì điều này chỉ còn thực hiện được tại lục địa Bắc Mỹ, nơi có hai quốc gia cùng nhau hùng cứ lãnh thổ từ bờ đại dương này đến bờ đại dương kia. Từ những bài học địa lý hồi bé, tôi đã biết đến một vùng đất gọi là Tân Thế Giới, chắc là vì nó mới quá và rộng lớn quá, rộng đến nổi những người da trắng từ Âu châu sang cứ tưởng là mình đã gặp lại... Á châu bằng con đường vòng phía bên kia địa cầu!

Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số

Những câu chuyện thám hiểm của các nhà hàng hải trên vùng đất mới, những cuộc đụng độ giữa họ và thổ dân da đỏ để tranh giành sự sinh tồn, và sau đó là những cảnh phim về miền viễn tây hoang dã của nước Mỹ... tất cả tạo nên một hấp lực vô tả mỗi khi tôi nhìn thấy lục địa Bắc Mỹ trên tấm bản đồ thế giới. Tôi mơ được băng qua miền đất đó, một giấc mơ không tưởng nhưng hôm nay tôi đã chạm tay vào nó. Một chuyến xuyên lục địa bất đắc dĩ nhưng tôi cũng ráng thu xếp theo khả năng và điều kiện thực tại, để lên chương trình đi theo dấu chân các toán quân viễn chinh của Pháp và Anh trong buổi đầu sơ khai của nền văn minh Tân Thế Giới.

Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số

Trước khi Columbus tuyên bố phát hiện của mình thì cả ngàn năm trước người Viking đã khám phá ra châu Mỹ trong khi đi thuyền từ Iceland đến Greenland, họ đã bị gió thổi dạt về hướng tây và nhìn thấy bờ biển của vùng đất nay là tỉnh Newfoundland và Labrador của Canada. Kể từ năm 1497, Vua Henry VII của Anh và Vua Francis I của Pháp liên tục phái các nhà hàng hải đến bờ đông của Bắc Mỹ để khảo sát nhằm vẽ bản đồ và xác lập chủ quyền thuộc địa của mình trên vùng đất mới.

Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số

Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số

Samuel de Champlain, nhà thám hiểm người Pháp đã có công khai phá và tạo dựng New France.

Lần lượt các pháo đài và tiền đồn của 2 nước cũng được dựng lên để bảo vệ cho những khu vực định cư mang những cái tên rất dễ nhận biết thuộc phe nào, đó là vùng New France nay là Quebec và nguyên dãi đất ven bờ Đại Tây Dương mang tên New England.

Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số

Bắt đầu từ năm 1686 kéo dài suốt hơn một trăm năm là thời kỳ chiến tranh khốc liệt của vùng đất mới. Quân Pháp và quân Anh đánh nhau, thổ dân nổi dậy chống lại chính quyền thực dân, rồi đến nước Mỹ mới độc lập kéo quân đánh lại chính quyền thuộc địa của Anh,... những trận chiến cứ tiếp nối liên miên chừng như vô tận. Năm 1867 Đạo luật Bắc Mỹ thuộc Anh ra đời dẫn đến thành lập liên bang Canada, lấy ngày 1 tháng 7 làm ngày quốc khánh.

Chặng 1

Saint John – Quebec City: 693 km

Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số

Sau khi gia đình ông anh của tôi chính thức xác nhận không thể bay sang để nhập “đoàn xuyên lục địa” được vì kẹt công chuyện làm ăn bên California, vậy là danh sách khởi hành giờ chót chỉ còn lại 3 người: tôi kiêm tài xế, vợ tôi cũng là phụ xế và một hành khách nữ mới 10 tuổi. Điểm khởi hành của chúng tôi là thành phố Saint John nằm trên bờ vịnh Fundy thuộc Đại Tây Dương.

Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số

Được mệnh danh là thành phố có ngôi nhà lồng chợ xưa nhất Bắc Mỹ cho đến nay vẫn hoạt động mỗi ngày, Saint John thuộc tỉnh New Brunswick có dân số vỏn vẹn hơn trăm ngàn dân với nền kinh tế chủ yếu là hải sản và nhà máy lọc dầu. Du lịch thì chỉ thu hoạch trong 4 tháng hè nhờ vào các tàu cruise chở khách từ Mỹ lên thăm vịnh Fundy nổi tiếng.

Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số


Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số


Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số


(còn tiếp… xin tạm nghỉ giải lao trong giây lát :D)
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số

Sau bao nhiêu ngày tháng mỏi mòn chờ trông ... :D!

Xin nhiệt liệt đón chào bài viết đánh dấu sự quay lại của bác PMC, Chủ quán Cafe XV (xịn) :D!

Mong có thêm các hình ảnh và câu chuyện về các xứ sở xa xa ... ;)!
 
A1
14/12/03
2.555
4.253
113
RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số

Một mình mà cầm tài hơn 5K km thì chắc là phê lắm.
Max speed được nhiêu bác?? Loại xe? Tiêu hao nhiên liệu?
 
Hạng C
2/5/07
700
320
63
HCM
RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số

Trích đoạn: Air Bag

Một mình mà cầm tài hơn 5K km thì chắc là phê lắm.
Max speed được nhiêu bác?? Loại xe? Tiêu hao nhiên liệu?

Air bag hoạt động có tốt kg?:D:D:D
 
Hạng D
14/1/04
4.044
1.555
113
tp.HCM
RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số

Chà lâu quá mới thấy bác PMC quay lại . Nghe đâu bác từ bỏ quê hương VTàu rồi thì phải [8D]
 
Hạng D
8/6/07
2.099
21
38
Sông Bé
RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số

Bác này phải là cà phê xuyên lục địa mới đúng ! em đang chờ đọc bài của bác đây !:):)
 
O.S.P.D
24/9/03
1.613
244
63
Sai Gon-Vietnam
RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số

Một bài dài (5233 km)đánh dấu sự trở lại của chủ nhân cà phê xuyên Việt :D

Tiếp đê,,,:)
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số

È...mình nghĩ với xe xịn,đường sá cũng xịn luôn thì chạy 5000km cũng chỉ khổ bằng 1000km ở VN,nhưng sướng thì chắc sướng hơn vì ít phải di chuyển với tốc độ bắt buộc 40-50km/h...
 
Hạng C
24/3/04
594
883
93
56
Biên Hòa - Vietnam
RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số

080402cool_prv.gif
Bác Cương đúng là sung thật - chạy mờ tịt quen giờ qua đó chắc phi trên 100 ko hỉ (miles :D) Tiếp đi bác
033102comp_1_prv.gif
033102comp_1_prv.gif
033102comp_1_prv.gif