Hạng B2
6/2/20
102
64
28
48
Tài chưa quen đường đèo, lại chạy tối thì chỉ có cao tốc và QL20 là dễ đi và an toàn nhất. Còn QL55 Tà pao hay 713 Tà pứa, đường xa hơn, chỉ nên đi ban ngày nếu có 1 xe.
Chốt Đồng nai làm việc có khi cả đêm, và cũng nên tôn trọng luật GT, bác cứ chạy đúng theo biển báo, vạch kẻ đường, giới hạn tốc độ, là yên tâm.
Chú ý trời tối thường xuyên quan sát kể cả kính hậu. Xe khách và xe tải pha led muốn mù mắt và lấn đường kinh dị, xe nhỏ nên buộc mình chủ động nhường đường thôi.
Tổng thể thì buổi tối đường vắng dễ chạy. Lên đèo quan sát đèn xe ngược chiều ở các khúc cua ngoặt, cứ chạy cẩn thận là ổn. Đèo Bảo lộc không đèn, riêng đèo Prenn có đèn suốt tuyến, vạch và biển báo đây đủ, đêm ít xe 2b lại càng dễ chạy. Chỉ chú ý sương mù thôi.
Bác cứ tự tin cầm lái, sẽ thấy dễ vô cùng. Thời gian chạy xe chưa đến 6h, không kể nghỉ chân do tùy người.
P/s em mới Dalat về hôm nay. Sau cả tuần chịu đựng mưa bão rét run thì thời tiết đã ổn, ngày nắng không nóng, chiều tối khá lạnh, dã quỳ vẫn còn, đồi cỏ hồng đã đẹp, tha hồ chụp ảnh.
Nhờ bác tư vấn cung đường từ lối ra cao tốc dầu giây đi đà lạt: ngoài quốc lộ 20 còn đường nào đẹp vắng dễ đi hơn. Và các trạm dừng chân luôn. Tôi từ Cần Thơ lên Sg. Sáng từ SG khởi hành đi Đà Lạt. Đi chủ yếu ban ngày ,ngắm cảnh. Xe sedan. Cám ơn Bác nhé
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
8/4/19
424
363
66
Em mới đi Di Linh tuần vừa rồi!
21:00 tối em xuất phát từ quận 10 thì 01:00 tới thị trấn Di Linh
Qua đèo khoản 23:00 tối. Cũng không nguy hiểm lắm xe vắng chạy sướng. Nhưng đường đèo đang làm lại nên hơi xấu. Có thể tuần sau bác đi đã xong thì ngon lành.
xuất phát 21h từ quận 10 mà qua đèo bảo lộc hơn 23h bác chạy kiểu gì mà kinh thật có hơn 2 tiếng.
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Nhờ bác tư vấn cung đường từ lối ra cao tốc dầu giây đi đà lạt: ngoài quốc lộ 20 còn đường nào đẹp vắng dễ đi hơn. Và các trạm dừng chân luôn. Tôi từ Cần Thơ lên Sg. Sáng từ SG khởi hành đi Đà Lạt. Đi chủ yếu ban ngày ,ngắm cảnh. Xe sedan. Cám ơn Bác nhé
Từ lối ra cao tốc LT-DG, 2 đường khoảng cách tương đương lên Dalat là rẽ trái theo QL20, hoặc rẽ phải đến Xuân Lộc theo DT766 và 713 để nhập QL20 gần chân đèo BL. Option 3 là đi tiếp ra Tân Minh (Hàm Tân) để theo QL55 lên tp. Bảo Lộc thì đường khá xa. Còn nếu ra Phan Thiết xong chạy lên Dalat thì xa quá nên không tính.
Đường QL20 địa phận Đông Nai giờ ít gặp chốt, đường đẹp, tuy nhiên khu dân cư nhiều nên không đi nhanh được. Hiện QL20 vẫn là đường tiện nhất, rất nhiều trạm dừng chân ở Bàu Hàm, Quang Trung, Phú Túc hoặc lên đèo Chuối, Madagui, BẢo Lộc.
716 và 713 đường đẹp vắng ít KDC chạy khỏe, tuy nhiên còn vài km từ ngã ba Mê Pu 2 đường nhỏ không tốt, đèo Tà Pứa khá nhiều ổ gà, cần chú ý quan sát. Tuyến này không có trạm dừng, thường nghỉ chân quán cafe, phở, cơm niêu ở Long Khánh, Võ Xu hoặc chờ đến QL20 Madagui
QL55 đường đẹp cảnh đẹp, nhưng vào Lộc Nam, Lôc Thành đường nhỏ lại và xấu cho tới Bảo Lộc.
Sedan đường nào cũng chạy được.
 
Hạng B2
6/2/20
102
64
28
48
Từ lối ra cao tốc LT-DG, 2 đường khoảng cách tương đương lên Dalat là rẽ trái theo QL20, hoặc rẽ phải đến Xuân Lộc theo DT766 và 713 để nhập QL20 gần chân đèo BL. Option 3 là đi tiếp ra Tân Minh (Hàm Tân) để theo QL55 lên tp. Bảo Lộc thì đường khá xa. Còn nếu ra Phan Thiết xong chạy lên Dalat thì xa quá nên không tính.
Đường QL20 địa phận Đông Nai giờ ít gặp chốt, đường đẹp, tuy nhiên khu dân cư nhiều nên không đi nhanh được. Hiện QL20 vẫn là đường tiện nhất, rất nhiều trạm dừng chân ở Bàu Hàm, Quang Trung, Phú Túc hoặc lên đèo Chuối, Madagui, BẢo Lộc.
716 và 713 đường đẹp vắng ít KDC chạy khỏe, tuy nhiên còn vài km từ ngã ba Mê Pu 2 đường nhỏ không tốt, đèo Tà Pứa khá nhiều ổ gà, cần chú ý quan sát. Tuyến này không có trạm dừng, thường nghỉ chân quán cafe, phở, cơm niêu ở Long Khánh, Võ Xu hoặc chờ đến QL20 Madagui
QL55 đường đẹp cảnh đẹp, nhưng vào Lộc Nam, Lôc Thành đường nhỏ lại và xấu cho tới Bảo Lộc.
Sedan đường nào cũng chạy được.
Cám ơn Bác Sixsense nhiều nhé! Chúc Bác cùng Anh Em thành viên Otosaigon Sức Khoẻ - Bình An với nhiều may mắn❤️
 
Hạng B2
6/9/06
366
276
63
Alone In The Dark
Đi Dalat theo cá nhân em dễ đi nhất, và ngắn nhất là QL20. Thời gian này, ít các trạm kiếm bánh mì (chủ yếu mình đi đúng tốc độ thì sợ gì ai)
Nếu máu thì chạy đêm cho vắng xe, mát + cảm giác leo đèo đêm thích lắm. Ko thì theo cung giờ truyền thống 5h sáng chạy tầm 12h trưa đến... túc tắc đi chơi là lành nhất
 
  • Like
Reactions: drngsanh
Hạng F
7/8/17
7.449
10.135
113
Đi Dalat theo cá nhân em dễ đi nhất, và ngắn nhất là QL20. Thời gian này, ít các trạm kiếm bánh mì (chủ yếu mình đi đúng tốc độ thì sợ gì ai)
Nếu máu thì chạy đêm cho vắng xe, mát + cảm giác leo đèo đêm thích lắm. Ko thì theo cung giờ truyền thống 5h sáng chạy tầm 12h trưa đến... túc tắc đi chơi là lành nhất
Đi sao đến đèo tầm 5h sáng là vắng nhất, ít xe "bò" nhất. Đi trễ tí nữa gặp xe "bò" nối đuôi chỉ muốn bẻ volant vứt :D
 
Hạng B1
31/12/20
99
181
33
30
Em cập nhật đèo Tà Pứa đoạn nối ra Ql20 đang trải nhựa rồi nhen các bác, em vừa đi hôm qua, hi vọng vài tháng nữa xong , DT 713 vẫn ổ gà lỏm chỏm, hẹp, DT766 đường rộng, thoáng đẹp. Nhìn chung toàn tuyến vẫn đi được với sedan để né ngày lễ Tết Ql20 quá tải