Kính các bác !
Khi nghe nói đến BV Từ Dũ hay Hùng Vương thì em quá hãi việc phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để vợ cả siêu âm, xét nghiệm thai. Hình như 90% sản phụ ở SG đều chọn 2 nơi này để khám cho chắc ăn, vì thế các "từ mẫu" đều xem sản phụ như gà với vịt ! Nổi khổ này không của riêng em !
Sau thời gian lưu ý, hôm rồi em đưa vợ cả đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, trực thuộc Sở y tế TPHCM, đc : 957 đường 3/2 Q.11, đối diện sân Phú Thọ . Với quy mô bằng 1 bệnh viện tư, nơi đây rất thoáng và sạch sẽ, phòng ốc chỉ 1-2 giường nằm có máy lạnh, toilet riêng. Đặc biệt các y tá, bác sĩ nơi đây rất nhiệt tình và "chí công vô tư", điều này rất hiếm thấy ở BV công !
Nơi đây có nhiều dịch vụ : Tư vấn sinh sản, Dấu hỏi xanh, khám phụ khoa, KHHGĐ, khám thai, siêu âm thai, xét nghiệm, phòng mổ, phòng sinh, hút thai...Ngoài ra còn có Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và Nam học. Nói chung là "món" gì có liên quan đến hệ sinh sản là có tất !
Giá cả nơi này rất dễ chịu, KHHGĐ miễn phí , có một số bệnh được phát thuốc miễn phí nữa. Lân la làm quen với 1 bác còn khá trẻ đưa bạn gái đi "gỡ mìn", bác ấy cho biết tiền khám 25k, siêu âm 30k, "gỡ mìn" 200k, thuốc miễn phí, 2 giờ sau xuât viện ! ( bác ý kể vanh vách như "khách hàng thân thiết" của TT này !)
Điều em ngạc nhiên là nơi đây khá vắng "khách" dù hôm ấy là sáng thứ 2, so với quy mô như thế thì khó chấp nhận được ! Tranh thủ Quầy thanh toán vắng khách, em lân la đến làm quen với chị thu ngân, chị cho biết là TT này của Sở Y tế nên được trang bị khá hiện đại và chu đáo, nhưng vì mới thành lập và không được quảng cáo nên ít người biết đến (!?)
Trên đường chở vợ cả về, em cứ tiếc ngẩn ngơ cho 1 Trung tâm như thế mà "không đến tay người tiêu dùng" thì quả là quá lãng phí .
Vậy các bác trên OS nên chọn nơi đây là địa chỉ đáng tin cậy nhé ! Em buồn ngũ quá !
Khi nghe nói đến BV Từ Dũ hay Hùng Vương thì em quá hãi việc phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để vợ cả siêu âm, xét nghiệm thai. Hình như 90% sản phụ ở SG đều chọn 2 nơi này để khám cho chắc ăn, vì thế các "từ mẫu" đều xem sản phụ như gà với vịt ! Nổi khổ này không của riêng em !
Sau thời gian lưu ý, hôm rồi em đưa vợ cả đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, trực thuộc Sở y tế TPHCM, đc : 957 đường 3/2 Q.11, đối diện sân Phú Thọ . Với quy mô bằng 1 bệnh viện tư, nơi đây rất thoáng và sạch sẽ, phòng ốc chỉ 1-2 giường nằm có máy lạnh, toilet riêng. Đặc biệt các y tá, bác sĩ nơi đây rất nhiệt tình và "chí công vô tư", điều này rất hiếm thấy ở BV công !
Nơi đây có nhiều dịch vụ : Tư vấn sinh sản, Dấu hỏi xanh, khám phụ khoa, KHHGĐ, khám thai, siêu âm thai, xét nghiệm, phòng mổ, phòng sinh, hút thai...Ngoài ra còn có Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và Nam học. Nói chung là "món" gì có liên quan đến hệ sinh sản là có tất !
Giá cả nơi này rất dễ chịu, KHHGĐ miễn phí , có một số bệnh được phát thuốc miễn phí nữa. Lân la làm quen với 1 bác còn khá trẻ đưa bạn gái đi "gỡ mìn", bác ấy cho biết tiền khám 25k, siêu âm 30k, "gỡ mìn" 200k, thuốc miễn phí, 2 giờ sau xuât viện ! ( bác ý kể vanh vách như "khách hàng thân thiết" của TT này !)
Điều em ngạc nhiên là nơi đây khá vắng "khách" dù hôm ấy là sáng thứ 2, so với quy mô như thế thì khó chấp nhận được ! Tranh thủ Quầy thanh toán vắng khách, em lân la đến làm quen với chị thu ngân, chị cho biết là TT này của Sở Y tế nên được trang bị khá hiện đại và chu đáo, nhưng vì mới thành lập và không được quảng cáo nên ít người biết đến (!?)
Trên đường chở vợ cả về, em cứ tiếc ngẩn ngơ cho 1 Trung tâm như thế mà "không đến tay người tiêu dùng" thì quả là quá lãng phí .
Vậy các bác trên OS nên chọn nơi đây là địa chỉ đáng tin cậy nhé ! Em buồn ngũ quá !
Chủ đề tương tự