Cá nhân em thấy hầu như cái ngã tư nào của VN mình cũng vậy hết: Khi có đèn xanh là các xe quẹo trái tranh thủ quẹo trái và cắt luôn dòng xe đi thẳng ngược chiều và cứ như thế là ùn ứ. Ngày nào cũng qua đoạn này và đều thấy cảnh này, đôi lúc kẹt quá em phải rẽ vào khu Him Lam và cắt ngang nội khu Sunrise để ra lại NHT
Đèn thì đèn cũng phải có xxx với mấy em thanh niên sung hông.Lúc hữu sự thì không thấy xxx,thanh niên sung hông tả xung hữu đột một hồi không thấy xxx cũng bỏ vị trí,trốn luôn.Giờ ra đường điểm mặt các nơi hay kẹt xe,canh giờ mà vô,riêng về tin VOV giao thông mới vui.Lúc cần tin GT thì toàn nhạc nhí nhố,tới lúc chui vô điểm kẹt xe rồi thì mới báo,ức chế muốn điên.Gửi góp ý thì đài nói,đây là đài giao thông đô thị của bà tám,không tám riêng về giao thông mà còn tám đủ thứ trên đời.Cho nên giao thông thành phố HCM vui vậy đó!.
Đường NHThọdường như bế tắc vào giờ cao điểm,hết ngã 3 dưới cầu Kênh Tẻ, qua ngã 4 NTThập,qua cái ngã 4 lớn NVLinh nữa ,ai có nhà khu Phú Mỹ Hưng chắc khóc ròng
Vì em thấy đã có sẵn đèn báo rẽ trái nên chỉ cần chỉnh tách quyền rẽ trái tầm 15s, như vậy sẽ bớt được dòng xe cắt ngang. Chả biết có kênh nào để phản ánh cho họ sửa.