Giao Thông
22/3/19
1.048
2.518
131
34
Trời nắng nóng nhưng vẫn phải chạy ngoài đường, sắp tới ngã tư suýt chút nữa xảy ra va chạm với chiếc xe đằng trước đột ngột tấp hẳn vào bóng râm ven đường.

Một phen hú vía bởi cách đi đứng đầy ngớ ngẩn của họ. Tiến lên hỏi thì nhận ngay câu trả lời: “Trời nắng thế này, đứng giữa đường chờ đèn đỏ chẳng khác nào người điên”.

Ngao ngán với đặc sản đậu xe dưới bóng râm chờ đèn đỏ


Câu trả lời hết sức vô tư của liền anh liền chị, Hành vi này không chỉ gây mất an toàn cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến người khác. Chưa kể nó còn đánh mất đi vẻ đẹp trong văn hóa giao thông. Gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự, thậm chí là tắc đường. Ngoài ra, chỉ vì tranh nhau chỗ mát mà nhiều người còn xảy ra cự cãi, nặng hơn còn dẫn đến xô xát.

Tệ hại là vậy nhưng nhiều người lại viện dẫn rất nhiều lý do để chống chế cho bản thân. hơi hỏa bốc lên gây khó chịu cho cơ thể. Thậm chí chỉ đơn giản thấy người ta đậu thì mình dại gì mà không đậu.

Một số người còn nghĩ rằng bản thân mình không đậu xe dưới bóng râm thì các xe khác cũng sẽ đậu. Tâm lý muốn lợi ích cho bản thân của người Việt đang ngày càng ăn sâu vào suy nghĩ của mỗi người. những lí do góp phần giao thông ngày càng lộn xộn

Ngao ngán với đặc sản đậu xe dưới bóng râm chờ đèn đỏ


Riêng các chị em phụ nữ thì lại cho rằng sức khỏe yếu, nếu đậu xe dưới trời nắng nóng có thể làm họ thêm mệt mỏi. Chưa kể, ánh nắng là kẻ thù số một của chị em vì nó có thể khiến họ bị đen da, mất thẩm mỹ. Nhưng lại không nghĩ rằng 30 giây dừng lại chỉ là một phần nhỏ trong thời gian họ lái xe dưới trời nắng nóng. Thời gian ngắn ngủi đó cũng không thể khiến da của họ sạm đen lại ngay những có thể cướp mất đi tuổi xuân lúc nào không hay. Và điều quan trọng đã lưu thông trên đường còn phân biệt nam nữ gì nữa
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
21/6/07
696
360
63
HCMC
thông cảm nhau thôi. đâu ai muốn dừng xe dưới trời nắng đổ lửa đâu mà ngao với chả ngán.
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Phú
Hạng C
10/8/20
518
952
93
Lên diễn đàn này thì đa số là lái ô tô rồi. Nên thông cảm chút cho người đi xe máy. Nắng sg như thế ai cũng đã ít nhất 1 lần dừng xe chờ đèn đỏ dưới cái oi bức thì sẽ tự hiểu có bóng râm để che mát được 1 chốc lát cũng là quá tốt. Trừ ai sinh ra đã 1 bước lên xe hơi rồi thì thôi khỏi nói tới vì có đi xe máy bao giờ đâu mà hiểu được.
 
Hạng D
3/3/16
1.503
2.686
113
39
lái phía sau xe người khác không chú ý mà lên đây ý kiến. đậu xe bóng râm là quyền của người ta miễn không vi phạm ATGT thì đậu, mắc gì đậu chổ nắng !
Chủ top nói tạc đầu mà bác. Còn đậu xe giữa đường cũng vi phạm cản trở giao thông nhé bác.
 
Hạng F
3/10/15
9.832
12.099
113
lái phía sau xe người khác không chú ý mà lên đây ý kiến. đậu xe bóng râm là quyền của người ta miễn không vi phạm ATGT thì đậu, mắc gì đậu chổ nắng !
Đúng là đậu đâu không sai luật là được rồi. Chỉ kẹt cái là hơi phí diện tích thôi.
Đúng là cũng phải thông cảm cho xe máy hay dừng xa lắc vạch đường vì vậy.
Cá biệt có lần thấy xe hơi cũng đậu bóng râm nữa mới vãi.
Tự nhiên nó đứng xa cái vạch cả chục mét hoá ra là đứng bóng râm.
Xe máy thì sợ nắng hư người, còn xe hơi thì sợ hư xe!
 
  • Like
Reactions: AnhMapCaMau
Hạng B2
24/10/17
141
72
28
44
iem cũng toàn trốn nắng nếu di chuyển lúc 11h-15h. haiz
 
Hạng D
23/4/17
1.227
1.537
113
36
Đôi khi cũng nên thông cảm, nhiều cái đèn đỏ ở sg cả 60s, đứng phơi nắng giữa trưa, khói bụi nóng nực 60s như 60phút vậy đó