Sau trạm dừng chân ngày đầu tiên tại Battambang - Campuchia, sáng sớm mùng 3 Tết (ngày 9/2/08) cả đoàn tiếp tục hành trình ngày thứ 2 với lộ trình theo dự kiến hơn 450km. Đây có lẽ là lộ trình ngắn nhất trong cuộc hành trình nhưng lại có thời gian khá dài vì phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để vượt qua đoạn đường “offroad” gần 40 km để đến biên giới Thailand qua cửa khẩu Poipet.
(Ngài đại sứ Việt Nam chúc đoàn qua bộ đàm)
Đoàn xe xếp thành đội hình theo thứ tự để chuẩn bị lăn bánh, ngài Trần Công Thịnh - Tổng lãnh sự VN tại Battambang đã có mặt từ rất sớm để gửi lời chúc Tết và chúc đoàn đi tốt đẹp, chiếc xe Land Cruiser của tổng lãnh sự đã dẫn đoàn Caravan vài cây số trước khi dừng lại chào tạm biệt chia tay từng xe của đoàn.
(tượng chú voi trắng bỏ rừng chạy)
(đoạn đường gian khổ do Thai Airway thi công được 9 năm vẫn chưa xong)
(Cửa khẩu Poipet!)
Sau đoạn đường hơn 80km trên QL5 qua vùng mỏ đá quý Pailin đến ngã 3 Sisiphon, đoàn bắt đầu đoạn đường “gian khổ” dài 40km. Được biết đoạn đường này đã thi công gần 9 năm nhưng tiến độ cực kỳ chậm chạp. Bởi lẽ chủ đầu tư là công ty Thai Airway, với số lượng chuyến bay từ Bangkok đến Siemriep 2-3 lần mỗi ngày, chính vì thế nếu tuyến đường này hoàn tất thì khách du lịch bằng xe cơ giới từ Thailand đến Siemriep chỉ mất 3 giờ đồng hồ thay vì phải vượt qua đoạn đường gian khổ và mất đến 7-8 giờ đồng hồ như hiện nay. Khu vực này cũng được xếp vào loại “rừng thiêng nước độc” với tượng một chú voi trắng cũng phải “bỏ rừng” mà ra đi, và cũng từng là nổi ám ảnh về việc thiếu nước trầm trọng khi các chiến sĩ Việt Nam tham chiến tại nơi này.
(đến Thái Lan, trên đường tràn ngập hình Quốc Vương và cờ)
(xe số 01 đến nước nào là treo cờ nước đó)
Cuối cùng đoàn xe cũng đã vượt qua con đường “gian khổ” đến cửa khẩu Poipet để chuẩn bị làm thủ tục qua nước Thailand. Tại cửa khẩu bên kia, xe dẫn đoàn Viking Motor Sport Thailand và xe cảnh sát đã dẫn đoàn đến khu vựa đổ xăng và dùng cơm trưa. Trên đoạn đường này do phải phanh gấp, xe số 17 của bác xe3banh đã húc phía trước là xe Innova cùng đoàn, đuôi xe thì móp nhẹ, nhưng con trai yêu dấu của bác xe3banh bị u đầu và kính lái bị nứt… do không cài seatbelt. Tuy là một sự cố nhỏ.. nhưng cũng là lời cảnh báo khi lái xe bắt buộc phải đeo dây an toàn.
(U turn kiểu này thì làm sao mà kẹt xe nhỉ?)
Tạm biệt xe cảnh sát dẫn đoàn đã hỗ trợ đoàn Caravan rời khỏi thị trấn, cả đoàn bắt đầu hành trình đến Hui Hin băng qua thành phố Bangkok. Trên các đoạn đường vắng đẹp, các bác tài đều cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi khi xe chỉ vận hành ở tốc độ 80-100km/h cùng với “hội chứng” ức chế chân ga bắt đầu xảy ra ở đoàn xe…Các bác tài liên tục trên bộ đàm để yêu cầu tăng tốc. Với đoàn xe 25 chiếc kéo dài gần 2 cây số, phải rất vất vả vượt qua các giao lộ chằng chịt tại Bangkok để hành trình đến Huahin. Khi đến nơi khoảng 7 giờ tối, ai nấy đều mệt nhoài. Tại đây, các phóng viên Tuổi Trẻ cũng tranh thủ treo băng rôn “Vote For VN” tại một khách sạn mà vắng như “chùa Bà Đanh”, nhưng dù sao cũng là cơ hội để có vài hình ảnh và thông tin trên các số báo TT như các bác cũng đã xem…..Sau bữa ăn tối, mọi người đều tranh thủ nghỉ sớm cho hành trình dài nhất khoảng 750 km cho ngày mai.