Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Hành trình lên cao nguyên Genting – khu vui chơi giải trí hàng đầu thế giới!

C44B35FA0A2F4A6C9BB4066A299BB856.jpg


(Ông Trịnh Thủy – Giám đốc điều hành Genting và bác Hùng Viking)


Trước khi chào tạm biệt thủ đô Kuala Lumpur đến khu giải trí cao nguyên Genting, cả đoàn dừng lại tại một bãi đầu xe nơi mọi người có thể chụp hình với cảnh toà nhà tháp đôi Petronas, ai nấy đều tranh thủ chụp cảnh “vợ 2” với phong nền là vẻ đẹp của tòa tháp đôi cao chót vót!

1E6AACFF9051480BAAA5A641F134A30D.jpg

16551275D7B948CC8626561E246DCB03.jpg


(Lấy cảnh tòa tháp đôi Petronas)

F3345B762C4546D9B2320C2E29D8FC71.jpg


403DEB4E4FBE4552873D090C56FE37F7.jpg


(Đường đèo lên Genting có 3 làn xe lên)


Thông thường chỉ mất khoảng 45 phút trên quãng đường 51 cây số từ thủ đô KL đến cao nguyên Genting, tuy nhiên đoàn phải “rồng rắn lên mây” để vượt qua các giao lộ vòng vòng của trong thủ đô KL, phải mất gần một tiếng rưỡi đồng hồ đoàn mới lên được cao nguyên Genting có độ cao khoảng 1,800 mét, phần do xe cảnh sát địa phương dẫn đường quá chậm chạm ở mức 40-50km giờ so với đường lên Genting có 4 đến 6 làn xe! Chắc các xe Police dẫn đường muốn cho đoàn xe an toàn khi lên đốc cao ..nhưng họ không hiểu đường lên Đà Lạt chỉ có 02 làn xe và chật hẹp vẫn có thể bon bon trên 50-80km/h.

Khu giải trí Genting được khởi công xây dựng vào năm 1964 bởi ông Lim Goh Tong- người Mã gốc Hoa và ông cũng vừa qua đời vào tháng 10 vừa qua ở tuổi 90. Mọi người đều biết nơi đây như là một “Las Vegas” ở Châu Á với hơn 500 bàn của sòng bài và hơn 5,000 ngàn máy đánh bạc! Ngoài việc kinh doanh sòng bài với 10,000 phòng khách sạn, tại đây cũng là trung tâm văn hóa nghệ thuật với các chương trình vui chơi giải trí đặc sắc như ca nhạc, kịch, xiếc .. và khu giải trí ngoài trời với các trò chơi cảm giác mạnh…

16BC0EEE053F4837B5F4E2AB48158A93.jpg


EB356BB1939946EAA6858A5434402780.jpg


DB4964D6B47145158F868D5C883822DC.jpg



(Ông Trịnh Thủy phát biểu)
Khi đoàn xe vừa đến sảnh của khách sạn Genting, các thành viên cao cấp trong ban giám đốc của Tập đoàn Genting đã tổ chức buổi tiếp đón thật long trọng cho đoàn Caravan VN. Một điều ngạc nhiên khi vị giám đốc điều hành của tập đoàn Genting lại chính là người Việt Nam : Ông Trịnh Thủy! Qua cuộc trò chuyện với ông trong buổi cơm trưa thân mật được biết ông là Việt Kiều Úc và đã định cư tại Úc vào năm 1975.

7FA69264F038487EBF320F7FF49E45BD.jpg


B54750EB46BB4745A8C206B7176100A0.jpg


9AED4859188B426A8DF8B2E7261F95B2.jpg



Sau khi dùng cơm trưa và check in phòng, đến 2:30 cả đoàn chia ra thành 2 nhóm, nhóm 1 có thể kiếm sự may mắn trong các sòng bài và mỗi thành viên tham dự được tặng 1 thẻ với trị giá 50 RMR (tương đương 15 USD). Nhóm 2 được thì được vé tham dự các trò chơi ngoài trời.

3F7285569EA84D24A07F03A3197913E6.jpg


E8E55CDF140F4AAAA5F61E9399DAA80F.jpg


(Bảng chào mừng được đặt ngay cửa chính của sòng bài)

Với “máu” cờ bạc từ “tấm bé’ em và vợ chồng bác Hiepdx đã tham gia nhóm 01! Và 2 thằng em tự bỏ thêm mỗi người 200 USD để thử vận may, sau hơn 2 giờ chiến đấu với môn “Casino War”, thường thì “cờ bạc hay đãi tay mới” nên chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, phỉnh trị giá 50-100 RMR của tụ của em và chồng bác Hiepdx đã dần dần cao lên, các ‘con bạc” mặt mày bơ phờ đứng ngoài cũng tranh thủ ké vận hên của bọn em .. bằng cách đặt ké vào các tụ của em… đến nỗi bàn của em phải thay thế đến 3 người chia bài. Do phải về dùng cơm tối nên số lượng đặt cho mỗi lần chơi cũng tăng lên 100 RMS cho 1 ván..thế là núi “phỉnh” cũng dần giảm đi! Sau khi trở về phòng 2 bọn em ngồi chia lại thì vẫn còn dư 650 RMS tiền lời.

16EA42B8C81240E59B238E80A44F6D6E.jpg

(chương trình xiếc)
Sau khi dùng cơm tối và hơn 2 tiếng đồng hồ thưởng thức chương trình biểu diễn xiếc đặc sắc, bọn em cũng đã quay về “chốn cũ” nhằm kiếm thêm tiền xăng về xe…mất hơn 30 phút đồng hồ tìm kiếm bàn trống để chơi nhưng 500 bàn ngồi đánh bạc đã không còn chỗ trống, không khí ở đây ban ngày cũng như đêm.. mọi người không có cảm giác về thời gian và đâu đâu cũng nghe tiếng nhạc reo vang của các máy đánh bạc. Đi vòng vòng, lên và xuống ..mệt quá bọn em quyết định trở về phòng ngủ để chuẩn bị cho hành trình trở về vào sáng sớm ngày mai.
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
RE: Ngày thứ 6 - Hành trình lên cao nguyên Genting

Video Clip đặc biệt.. của em tại phòng khách sạn đang "chia lúa" sau khi từ sòng bài trở về!


[Video=http://www.otosaigon.com/videoclip/chialua.wmv]
 
Hạng D
12/10/04
3.223
478
98
RE: Ngày thứ 6 - Hành trình lên cao nguyên Genting

Khuôn mặt chiến thắng & giọng cười "thỏa mãn"của bác Hải sau khi thắng bài nghe phê quá, "OS đánh bài nè..." :D
 
Hạng B2
27/2/07
164
1
16
RE: Ngày thứ 6 - Hành trình lên cao nguyên Genting

080402cool_prv.gif


Thật là tuyệt ! em đã từng đến đây nhưng không vui như mấy bác, thật thú vị khi nhìn thấy bác hiepdx "chia lúa" ...