Giao Thông
22/3/19
1.045
2.500
131
34
Câu chuyện người đạp xe thể dục theo đoàn nghênh ngang vào đường cấm, vượt đèn đỏ là chuyện không mới nhưng mãi chẳng thấy giảm dù bị xã hội lên án, bị công an ra quân xử phạt,... nhưng chuyện đâu còn có đấy, mọi chuyện vẫn xảy ra như thường.

Nghênh ngang đạp xe thể dục lấn làn, vượt đèn đỏ: không có cách trị sao?


Hình ảnh hàng đoàn xe đi xe đạp thể dục chạy trên làn ô tô ở Phạm Văn Đồng chắc hẳn không còn xa lạ gì với nhiều bác, hàng xe chạy như đường ưu tiên và không có ý định nhường cho xe phía sau, luôn dàn ra hơn nữa làn xe.

Khi được công an phạt vì đi trong làn đường cấm thì nhiều người còn trả lời tỉnh bơ "ai tập thể dục cũng đi vào đây mà, dễ đi", đó rõ ràng là đang cho việc chạy xe không giống ai là điều hiển nhiên, dù cho biết đó là phạm luật và là điều không phải nhưng thấy ai cũng làm như thế nên tâm lý coi đó là điều bình thường, không sai trái. Có thể hàng ngày hàng trăm xe phẫn nộ vì hành động đó của họ họ cũng chẳng quan tâm vì thấy nó quá bình thường.

Đi trong làn ô tô đã là một chuyện, cả đoàn xe còn ung dung vượt đèn đỏ như chốn không người. Thử tưởng tượng tờ mờ sáng trời chưa sáng hẳn, cả đoàn xe vượt đèn đỏ, rồi không biết lỡ có xe chạy từ hướng kia không kiểm soát được tốc độ rồi hậu quả sẽ như thế nào?

Thật sự vấn đề này rất bức xúc, đa phần các nhóm đạp xe buổi sáng đều là người có điều kiện, viên chức nghỉ hưu trình độ dân trí cao nhưng chấp hành luật giao thông thì gần như bằng 0, không biết đèn xanh đèn đỏ là gì? không biết họ sẽ dạy dỗ con cái họ đi đứng như thế nào trong khi họ là người coi thường pháp luật? Mà em tự nghĩ mãi tình trạng này không có cách gì hạn chế sao, từ ngày này qua ngày khác, bao nhiêu người đã ý kiến và cũng quá nguy hiểm cho những người xung quanh cùng lưu thông nhưng tình trạng này mãi không giảm, mong CSGT ra quân phạt trường hợp này nhiều hơn nữa cho họ biết sợ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
3/4/17
455
544
93
33
Chỉ có 1 cách thôi nhưng không được pháp luật cho phép bác ạ. :p
(Đùa thôi nhé!)

Mấy đám này thì trơ trẽn khỏi nói rồi, lên phóng sự các kiểu rồi mà đạp thì vẫn đạp thôi.
Cơ mà...mấy nay dịch bệnh vậy làm gì có ai đạp đâu bác chủ?
 
Hạng D
2/7/17
1.543
2.022
113
44
Xe đạp mua quên mua thắng. Chỉ chạy chớ k dừng bạn thông cảm. Như chủ xe đạp ra đg thể dục não quên gắn vô.
 
Hạng F
28/8/19
6.672
11.357
113
Palm Beach, Florida, US
Mỗi lần đọc bài dạng này là chỉ thấy buồn, cũng chán ko muốn cmt nữa... Cứ mãi thấy cảnh này thì đến con Rồng Đất ( Địa Long hay Trùn Đất) còn ko có ở đó đòi làm Rồng Châu Á!..hic..
 
  • Haha
Reactions: Perenco
Hạng B2
28/7/13
416
700
93
14
Băng qua ngã tư mà gặp xe tải nó lùa thì ko biết ntn ha. Chỉ tội tài xế xui xẻo gặp ngay đoàn xe ưu tiên lụi
 
Hạng C
20/11/13
550
506
108
Thành Đông
Bắt và sử phạt nghiêm minh là sợ hết, mấy thằng trẻ trâu còn trị được chứ mấy ông già này quá đơn giản !
 
Hạng B1
9/4/15
82
94
18
43
4-5 năm nay, mình hay đi làm sáng sớm ngang trên đường này, các anh cứ xem đèn đỏ như không, trời nhá nhem sáng mà họ đua vào làn oto, nhiều lần mình cố tình đi gần bóp kèn ra tín hiệu thì bọn này éo thèm nhìn nữa. Công an nên ra tay bắt, tịch thu xe. Cách để chừa là chụp hình đăng báo từng khuôn mặt thì sẽ hiệu quả