Hạng B2
7/12/09
299
0
16
60
Ngôi biệt thự nằm lưng chừng đèo Prenn xung quanh không hề có dân cư

dsc03733r.jpg

Ngôi nhà trước đây của một sĩ quan Pháp
Án mạng đầu tiên trong ngôi nhà là một cô gái trẻ bị giết , xác quăng xuống giếng sâu sau nhà .. xác cô gái được kéo lên bằng dây thòng lọng siết quanh cổ ... khi kéo lên mặt cô gái tím đen , hai mắt vẫn mở trừng trừng căm giận ... sau đó xung quanh nhà có mọc một loài hoa tím có cái tên rất rùng rợn : hoa hận tím
Sau đó người ta nói rằng gia đình viên sĩ quan Pháp cũng bị giết một cách tàn khốc trong ngôi nhà này
dsc03734g.jpg

Ngôi nhà lại bị bỏ hoang cho đến một ngày... một gia đình giàu có ở Vũng Tàu đem cô con gái thất tình lên Đa Lạt tĩnh tâm nhưng khi đi ngang ngôi nhà , cô gái nhất định đòi gia đình mua cho bằng đuợc ngôi nhà ... và một ngày cô gái tự tử bằng cách thắt cổ trên phòng cao nhất của ngôi nhà - cô gái tên Hằng chết khi 19t ( cô đã nhập vào một khách du lịch và nói ra sau này )
Ngôi nhà bị bỏ hoang ... trong thời gian sau đó có hai cô gái thất tình từ Đà Lạt lên ngôi nhà tìm cái chết bằng cách gieo mình xuống bancon ....
3 hài nhi cũng bị bỏ lại cho dến chềt trong ngôi nhà này

dsc03738m.jpg

tầng 1 ngôi nhà : một bàn thờ Phật lớn như của một ngôi chùa

dsc03744e.jpg

một góc tối u ám

dsc03745u.jpg

những căn phòng xây dựng dỡ dang ( mạch hồ chôn ống trên tường còn nham nhỡ - ta có cảm giác vì lý do nào đó những người thợ xây vội vã bỏ đi )
Người ta muốn sử dụng ngôi nhà nhưng thất bại
dsc03746z.jpg

hảnh lang lạnh lẽo của tầng 2 và những căn phòng u ám
dsc03747.jpg

dù ban ngày nhưng hành lang và các căn phòng tầng 2 của ngôi nhà lạnh lẽo và u ám đến rợn người

dsc03749k.jpg

Có thể có nhiều thêu dệt ly kỳ nhưng
điều làm tôi lạnh người là cái miếu thờ các oan hồn chết to vật vã sau vườn ( điều này chứng tỏ nhiều mạng người đã chết trong ngôi nhà này ... ( Tôi cũng không dám chụp chính diện ,chỉ chụp một bên góc miếu ) Dù sao cũng cầu cho các oan hồn mãi mãi an nghỉ nơi này và siêu thoát ....

nhưng cũng không yên với chú ĐÔ haha
trong chuyến viếng lại ngôi nhà oan khốc này vào lúc 23h đêm 4/9/2010 vừa rồi xin nhường lời cho chú Đô ka với đoạn phim đen trắng LY KỲ của chú ấy
 
Hạng D
29/11/07
2.902
28
38
58
Đa vít kể chuyện hay quá,nghe thật là rùng rợn,với các em nhỏ thì còn rùng rợn hơn.Em đang chờ đoạn film.
 
Hạng B2
7/12/09
299
0
16
60
hunguyen123 nói:
Đa vít kể chuyện hay quá,nghe thật là rùng rợn,với các em nhỏ thì còn rùng rợn hơn.Em đang chờ đoạn film.

Nếu bác biết cái camera của chú Đô từ màu thành đen trắng nhưng cái áo Davis mặc màu vàng vẫn còn màu vàng thì mới ly kỳ ( chi tiềt bác hỏi chú ĐÔ vì bản quyền copy right của chú ấy hehe )
 
Hạng D
27/6/08
1.135
22
63
Nhìn ớn ớn. Em đi ngang đó nhiều lần nhưng chưa lần nào ghé vào đó cả.
 
Hạng D
Tối 5/9 lúc 10h em có ghé vào đây nhưng đóng cửa ko vào đc, có bảng ghi "nhà cơ quan, cấm vào".Trưa 6/9 ghé vào xem thì thấy cũng bình thường, ko có gì lạ cả, đi 1 vòng xong rùi ra.
 
Chi Hội Phó SFC
23/7/09
3.930
52
48
42
Sai Gon
Davis Tran nói:
hunguyen123 nói:
Đa vít kể chuyện hay quá,nghe thật là rùng rợn,với các em nhỏ thì còn rùng rợn hơn.Em đang chờ đoạn film.

Nếu bác biết cái camera của chú Đô từ màu thành đen trắng nhưng cái áo Davis mặc màu vàng vẫn còn màu vàng thì mới ly kỳ ( chi tiềt bác hỏi chú ĐÔ vì bản quyền copy right của chú ấy hehe )

17.gif
18.gif
 
Hạng B2
4/10/08
457
12
18
tp hcm
Hôm nào anh em mình tổ chức cắm trại tại ngôi nhà này đi, xem ai thấy ma trước
63.gif
63.gif
63.gif
63.gif
 
Hạng B2
28/7/09
130
165
43
Cũng ngôi nhà này mà F1 của e, hôm 4/9 đi vào nghe e kể, không ngũ được nguyên đêm luôn, tội nghiệp e nó đến gần sáng nó mới ngũ, làm một phát đến 9h sáng luôn, làm e uống một lần 2 ly cafe để chờ e nó, mới đi về sg được.