Hạng B2
16/5/14
168
128
43
TPHCM
Người CSGT già bật khóc, lưu luyến chia tay người dân Thủ đô

Trong buổi chiều tối nay, nhiều tài xế sau khi đọc tin tức trên báo, đi qua chốt giao thông cầu Chương Dương đã cố gắng đi chậm lại để được bắt tay người CSGT già trong ca làm việc cuối cùng.

http://kenh14.vn/xa-hoi/nguoi-csgt-...hia-tay-nguoi-dan-thu-do-2014103109135722.chn

http://kenh14.vn/xa-hoi/cu-dan-mang...c-cuoi-cua-bac-csgt-gia-20141031035237569.chn
 
Hạng D
10/4/10
1.349
4.730
113
đọc cũng thấy rưng rưng.
tiếc thay chỉ là số ít.
còn lại sâu bọ quá nhiều
mà bác ấy nghỉ rồi có khi lại thanh thản, chứ ra đường giờ người ta chửi xxx gt có khi bác ấy lại đau lòng
 
Hạng B2
6/10/14
301
304
63
55
mến anh người công dân ưu tú, trừ bọn xxx ra nhé
 
Hạng B2
17/5/12
352
154
43
(sn 1959 mà hưu sớm hay sao ấy các bác.)
Đọc xong cũng thấy rưng rưng
 
Hạng D
16/7/13
1.304
14.410
113
đọc cũng thấy rưng rưng.
tiếc thay chỉ là số ít.
còn lại sâu bọ quá nhiều
mà bác ấy nghỉ rồi có khi lại thanh thản, chứ ra đường giờ người ta chửi xxx gt có khi bác ấy lại đau lòng
Bác đó cũng cài được chú cún con...vào ngành CA roi....thế cũng thanh thản quá rồi....hehehehe
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Anh này đã rất mẫn cán, tận tuỵ với công việc. Mọi người yêu mến cũng vì thế. Khi còn là trung tá, đã có nhiều bài báo viết về anh ấy. Từng là công dân ưu tú thủ đô.
Tiếc là người như anh ấy ít.
 
  • Like
Reactions: fiatsaigon
Hạng B1
28/3/12
76
23
8
đâu đó trong sự hỗn độn đen tối vẫn còn những điều tốt đẹp:3dcuoigif: