Hạng B2
15/5/19
220
645
94
35
Giao thông Việt Nam chưa phát triển, ngoại trừ các cao tốc liên tỉnh, thì gần như mọi con đường trong thành phố đều dành chung cho cả 2 phương tiện là ô tô và xe máy. Cũng từ đây mà các mâu thuẫn, cái nhìn khó chịu với phương tiện còn lại mà xảy ra.

Người đi xe máy không thích người lái ô tô ở điểm nào?

Người đi ô tô và xe máy không ưa nhau ở điểm nào?


Ngày thường nếu không kẹt xe thì không sao, mọi thứ rất tốt, nhưng chỉ cần con đường đông đúc, tốc độ chậm lại thì các ô tô sẽ lập tức dàn qua làn xe máy. Đơn cử là con đường Nguyễn Tất Thành huyền thoại, hướng về quận 7 dạo này lúc nào cũng kẹt và đoạn đường lúc nào cũng có 2 làn ô tô dài tít tắp.
Tắc đường một chút cũng được, không vấn đề chỉ mong, chỉ mong các chú lái taxi hạn chế tạt đầu đón khách. Rồi chuyện còi ô tô lớn nữa, mỗi khi bấm còi là người xung quanh rất dễ giật mình.
Người đi Ô Tô ghét người đi xe máy ở điểm nào?

Người đi ô tô và xe máy không ưa nhau ở điểm nào?


Những người đi xe máy không nhận thức được bản thân đang chạy xe ẩu, lấn làn tạt đầu, ở các ngã tư có mật độ giao thông cao thì gần như các ô tô phải nhường xe máy đi trước. Chạy ô tô rồi mới thấy ngày chưa có ô tô mình chạy xe máy ẩu như thế nào, toàn bon chen đi sát xe hơi đúng kiểu điếc không sợ súng, không chừa điểm mù của ô tô ra, thấy chỗ trống là lao vào. Ô tô nhỏ tôi không nói, chứ xe khách, xe bus thấy xe máy toàn đi sát ngay sau đuôi xe.
Chạy ô tô thấy mình ý thức hơn hẳn, biết tiến biết nhường, chạy xe cũng chú ý biển báo giao thông hơn

Thường xuyên đi cả 2 phương tiện thì sẽ có cái nhìn khách quan và hiểu cho phương tiện còn lại, đừng ngồi ô tô thì gọi xe máy là "bám, bọn". Nhiều người đi ô tô thường dùng nhiều lời không hay với người đi xe 2 bánh! chả có ai là chưa đi xe máy bao giờ, chưa vi phạm sai lane bao giờ, chưa chạy quá tốc độ cho phép bao giờ...Nên hãy hiểu cho các phương tiện còn lại
Tất nhiên, chiếc xe cũng chỉ là phương tiện, chiếc xe không đại diện hành vi con người, quan trọng nhất vẫn là ý thức mỗi cá nhân.
 
Tập Lái
10/3/20
16
18
3
34
Trời mưa to, nhiều ô tô chạy rất ẩu, nước văng xe máy. Chắc mới rửa xe xong chạy lẹ về sợ ướt...
 
Hạng B1
21/1/18
54
68
18
thấy người đi xe máy ko ưa người đi ô tô nhiều, chứ ô tô chả rảnh mà ghét xe máy. Chung quy cũng chỉ vì nó đi ô tô nên thằng xe máy ghét, nó lùi cũng ghét, quẹo trái quẹo phải hay làm gì cũng ghét, lâu lâu chó táp phải ruồi mà ô tô đi sai là bị xe máy nó rủa như có thù từ đời ông nội nó vậy. Nhưng mà ngồi trong ô tô có nghe dc nó chửi sao đâu
 
  • Like
Reactions: khanhkntg
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
...nhưng chỉ cần con đường đông đúc, tốc độ chậm lại thì các ô tô sẽ lập tức dàn qua làn xe máy. Đơn cử là con đường Nguyễn Tất Thành huyền thoại...
Làm gì có làn xe máy hay làn ô tô trên đường NTT !? Bác dẫn chứng bằng biển báo nào?
 
Hạng D
21/12/17
1.772
2.737
113
40
Em cũng cầm lái cả 2 phương tiện, nên công nhận bác chủ nói đúng, ngày chưa cầm lái ô tô thì đi xe máy loạn xạ, không cần biết luật lệ gì, đến khi cầm lái ô tô mới nhận ra là trước đó mình đi xe máy quá ẩu, đi theo đúng kiểu "điếc không sợ súng".
Em cũng góp ý thêm một chút:
Câu "người đi xe máy ghét người đi ô tô; người đi ô tô ghét người đi xe máy"
nên được sửa lại là "người đi xe máy ghét người đi ô tô; người đi ô tô sợ người đi xe máy" thì có vẻ đúng hơn.
 
Hạng D
21/12/17
1.772
2.737
113
40
thấy người đi xe máy ko ưa người đi ô tô nhiều, chứ ô tô chả rảnh mà ghét xe máy. Chung quy cũng chỉ vì nó đi ô tô nên thằng xe máy ghét, nó lùi cũng ghét, quẹo trái quẹo phải hay làm gì cũng ghét, lâu lâu chó táp phải ruồi mà ô tô đi sai là bị xe máy nó rủa như có thù từ đời ông nội nó vậy. Nhưng mà ngồi trong ô tô có nghe dc nó chửi sao đâu
Em là người đi cả 2 phương tiện:
Khi đi xe máy, em luôn tìm mọi cách để nhường đường cho ô tô và tạo điều kiện để ô tô đi một cách thuận lợi nhất có thể. Lý do: Thứ nhất, xe máy nhường ô tô là đúng luật (xe nhỏ luôn phải nhường đường cho xe to). Thứ hai, nhường và né ông ô tô là để đảm bảo an toàn cho bản thân mình (nếu có va chạm thì dù ai đúng ai sai gì thì xe máy vẫn thiệt thòi hơn về mặt sức khoẻ). Đáng tiếc là nhận thức này chỉ đến với ai từng lái cả 2 phương tiện, chứ với người chỉ đi xe máy đơn thuần, thì không bao giờ quan tâm đến chuyện này.
Khi đi ô tô, nói thật là em rất, rất, rất sợ người đi xe máy. Có cảm giác người đi xe máy họ căm thù mình từ đời kiếp nào, mặc dù em chẳng chọc ghẹo ai. Chưa cần lái xe trên đường, chỉ cần mở cửa xe bước xuống là nhiều ông xe máy bắt đầu liếc ngang liếc dọc, ánh mắt đầy khó chịu rồi. Mình mua được cái ô tô thì cũng là tiền mồ hôi nước mắt của mình, gian lao vất vả lắm mới mua nổi, chứ có lấy tiền của họ để mua đâu mà nhiều người lại ganh ghét thế không biết.
 
Hạng B2
3/4/17
455
544
93
33
Em khi chạy xe máy, cụ thể là đường NTT, ghét ô tô là những ông lao vô làn trong rồi bấm còi tung đít người ta. Làn ngoài chủ yếu ô tô chạy, làn trong ông ô tô vào chạy chung thì cứ từ tốn, ông chạy như ăn cướp để vượt ô tô làn ngoài, rồi bấm còi thì xe máy chui vào đâu?
Em chạy ô tô thì sợ mấy ông xe máy điếc không sợ súng, 1 là chạy cúp đầu, 2 là đầu óc lơ ngơ để đâu (nghe điện thoại, nói chuyện, rồi chạy rà rà dòm vô vỉa hè nhưng tay quẹo cha nó hướng ngược lại). Mấy trường hợp này thì có gì ô tô ăn đủ.
 
Tập Lái
4/6/19
24
14
6
41
Bổ sung thêm 1 điểm xe máy ghét ô tô: là đường nhỏ mà đi vào (dù không cấm), làm kẹt xe, người không biết thì chửi rủa "xe lớn vô đây làm gì cho kẹt, người hiểu luật thì nói "không cấm thì người ta đi thôi" .
Còn đa phần bác tài lên ô tô thì cũng kinh qua bao năm xe máy rồi, chẳng còn ghét những cái tạt đầu, chen lấn nữa vì cũng là hình bóng của mình ngày trước thôi, chỉ còn nỗi sợ thôi :D:D:D
 
  • Like
Reactions: khanhkntg