Thế sao bác không niệm câu thần chú "mua Toy cho nó lành, bán không bị mất giá".Đang tìm cái gì hay để khen nè pa![]()

Thế sao bác không niệm câu thần chú "mua Toy cho nó lành, bán không bị mất giá".Đang tìm cái gì hay để khen nè pa![]()
xúi hem àh! kaka! em để ý ai dzô "tòm tèm" box này đều đi ra với mớ vật liệu xây dựng hết! Cứ như đi cưa gái làng khác vậy, đi về là áo rách tóe loe! hehe![]()
Có lẽ phải làm thế cho nó hợp phong thủy.Thế sao bác không niệm câu thần chú "mua Toy cho nó lành, bán không bị mất giá".![]()
Có lẽ phải làm thế cho nó hợp phong thủy.
Vào đây mà chê Toy vỏ mỏng, ồn... là má nhìn hỏng ra luôn.
Chắc cũng không đến nỗi. Vì trước tới giờ, khi nào xui lắm thì mới huề.Tìm đi, không lại ôm đầu "máo" đi dza như bác ISO92 với kingofspeed bây giờ chớ lị!!!![]()
Thêm cái vụ hao xăng nữa.Nói thiệt mà cũng sợ à ? Bèo & Khinh.
Cứ giữ chưn ga 120-140 cây chuối xem thằng nào hao hơnHế hế, Cái vụ xăng nhớt thì hên xui à, tuỳ cái chưng à. Em chại Cam, đạp tẹt ga hao xăng bà cố luôn. Được cái động cơ gầm y như xìpọt, nghe sướng tai.
Khoái nhất tiếng pô Escape khi đạp mạnh ga.... phấn khích lắm.
Cam 2.4/2007 mà 2000rpm chắc chỉ lên được 110Chưa thử hem dám phán bừa. Tuy nhiên vòng tua khi cam 2.4 - 2007 khi đạp 120km/h chỉ tầm 2000rpm hay hơn chút xíu à (hao tầm 10l/100km).
Chiếc Escape đời 2006 chắc chạy hao xăng tầm 15l/100km. Mấy chiếc sau này đỡ hơn. (sale Ford Cao thắng nói với mềng)