Hạng D
17/7/05
1.736
43
48
55
Sài gòn
Mời các bác đọc

http://www.sggp.org.vn/oto_xemay/2006/8/57987/
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.458
2.198
113
48
TP.HCM
RE: Nguy hiểm rình rập từ “thói quen” khi lái xe

Cũng không có gì mới bác ạ, chỉ biết là tai nạn ngày càng tăng lên, dù tìm đủ cách đối phó nhưng không giảm được. Giờ lại thêm DTDĐ thì nguy cơ còn cao nữa, xe thì ngày càng mạnh, nên khó lắm :):)
 
Hạng B2
10/5/06
100
0
16
53
RE: Nguy hiểm rình rập từ “thói quen” khi lái xe

em chỉ thấy rõ ràng là đường mà có dải phân cách hẳn hoi thì các xe đi xe an toàn hơn rất nhiều. Khả năng vượt ẩu sẽ giảm.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Nguy hiểm rình rập từ “thói quen” khi lái xe

Nghe nhạc khi lái xe cũng giúp cho lái xe nhẹ nhàng khi chạy trên đường, nhưng những nơi phức tạp: Lái xe với nhạc cũng lắm chuyện :

Mải nghe nhạc, lái xe suýt mất mạng, 1/8/06

[link]http://www.giaothongmienbac.com.vn/modules.php?op=modload&name=News&file=news&opcase=detailsnews&mid=338&mcid=139[/link]
 
Hạng B2
24/2/06
132
0
0
53
RE: Nguy hiểm rình rập từ “thói quen” khi lái xe

khi đi trên đường em ko bao giờ nghe nhạc vì dể bị phân tán lám, nhất là khi nào đang hơi buồn ngủ mà có tí nhạc để ru nữa thì --> bùm :D
 
Hạng D
22/1/06
1.035
278
83
hòn ngọc viễn đông
RE: Nguy hiểm rình rập từ “thói quen” khi lái xe

Khi chạy xe,em vẫn thường nghe nhạc để thư giãn,em chọn nhạc tiết tấu nhẹ nhàng,mở volume nhỏ:).Em thấy lái rất ok mà