Đề nghị Mod và HT đừng move bài của em sang CNL hay BDS nhé vì đây là câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề chung. Em cám ơn.
Nói thiệt với các bác là em khoái Thái Lan. Trước đây có ngó nghiêng nhà cửa bên đó nhưng do TL không cho phép người nước ngoài sở hữu đất đai nhà cửa (không phải căn hộ) nên em cũng không để ý nữa. Tuy nhiên từ ngày đó đến giờ em vẫn có một thắc mắc mà sao chưa có lời giải đáp (các bác chửi em ngu thì em chịu), mong các bác giàu kinh nghiệm nhà ta mở mang đầu óc giúp em.
Việt nam mình có cái mi. e gì mà sao nhà cửa đắt vậy các bác? thấy nói gì mà xuống tới đáy đáy rồi sao so với khu vực vẫn đắt kinh vậy? Em so giá nhà cửa ở Đà Lạt, Vũng Tàu hoặc Nha Trang với Chiang Mai và Pattaya (hay Bali đi nữa) thì thấy mình đắt quá. Chắc chắn thằng TL nó hơn mình nhiều (đường sá tốt hơn, dịch vụ tốt hơn ...) (không so vụ sex ở Pattaya) mà sao giá nhà mấy nơi ở VN mình đắt hơn bên Thái cả gấp đôi gấp 3? Đâu phải như cái xe hơi là nói có thuế cao nên đắt còn đây đất đai thì như nhau, nhân công mình có khi phải rẻ hơn nó, gạch đá xi măng mình đều SX được mà, có sắt thép phải nhập khẩu...
Em gửi đường link giá nhà bên Thái mấy bác coi (em tập lái chắc link không lên). Em copy ra đây bác nào tò mò cứ copy ra rồi coi thử.
(Khúc đầu thêm & Cuối thêm .htm)
Pattaya: fairproperties.com/houses_for_sale
Chaingmai: chiangmai-property.thailand-real-estate.info/Houses_Sale_Chiang_Mai_3
Giá nhà mà khoảng $100K hay $200k là nhà ngon ghẻ lắm rồi ( 1$ khoang 30 batt). Bữa trước lang thang trên net coi mấy cái nhà ở Đà lạt hay Nha Trang thấy giá đòi 3-4 tỳ mà nhà chả có gì hấp dẫn. Em không hiểu nó lấy tiêu chí gì mà đòi giá đó nữa.
Mà mấy cái website VN quảng cáo mua bán nhà cửa so với TL nhìn chán không đỡ nổi, nó thì đây đủ thông tin hình ảnh, mình thi lơ mơ không có cái thông tin gì hết trơn.
Các bác mở mang tri thức cho em cái. Đa tạ các bác.
Nói thiệt với các bác là em khoái Thái Lan. Trước đây có ngó nghiêng nhà cửa bên đó nhưng do TL không cho phép người nước ngoài sở hữu đất đai nhà cửa (không phải căn hộ) nên em cũng không để ý nữa. Tuy nhiên từ ngày đó đến giờ em vẫn có một thắc mắc mà sao chưa có lời giải đáp (các bác chửi em ngu thì em chịu), mong các bác giàu kinh nghiệm nhà ta mở mang đầu óc giúp em.
Việt nam mình có cái mi. e gì mà sao nhà cửa đắt vậy các bác? thấy nói gì mà xuống tới đáy đáy rồi sao so với khu vực vẫn đắt kinh vậy? Em so giá nhà cửa ở Đà Lạt, Vũng Tàu hoặc Nha Trang với Chiang Mai và Pattaya (hay Bali đi nữa) thì thấy mình đắt quá. Chắc chắn thằng TL nó hơn mình nhiều (đường sá tốt hơn, dịch vụ tốt hơn ...) (không so vụ sex ở Pattaya) mà sao giá nhà mấy nơi ở VN mình đắt hơn bên Thái cả gấp đôi gấp 3? Đâu phải như cái xe hơi là nói có thuế cao nên đắt còn đây đất đai thì như nhau, nhân công mình có khi phải rẻ hơn nó, gạch đá xi măng mình đều SX được mà, có sắt thép phải nhập khẩu...
Em gửi đường link giá nhà bên Thái mấy bác coi (em tập lái chắc link không lên). Em copy ra đây bác nào tò mò cứ copy ra rồi coi thử.
(Khúc đầu thêm & Cuối thêm .htm)
Pattaya: fairproperties.com/houses_for_sale
Chaingmai: chiangmai-property.thailand-real-estate.info/Houses_Sale_Chiang_Mai_3
Giá nhà mà khoảng $100K hay $200k là nhà ngon ghẻ lắm rồi ( 1$ khoang 30 batt). Bữa trước lang thang trên net coi mấy cái nhà ở Đà lạt hay Nha Trang thấy giá đòi 3-4 tỳ mà nhà chả có gì hấp dẫn. Em không hiểu nó lấy tiêu chí gì mà đòi giá đó nữa.
Mà mấy cái website VN quảng cáo mua bán nhà cửa so với TL nhìn chán không đỡ nổi, nó thì đây đủ thông tin hình ảnh, mình thi lơ mơ không có cái thông tin gì hết trơn.
Các bác mở mang tri thức cho em cái. Đa tạ các bác.
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự