Tập Lái
1/4/17
9
10
3
30
Hiểu sâu hơn làm gì em ơi, khi tai nạn cái rầm e cũng lên bàn thờ ngồi như ai.
Thực tế rành rành ra đó e ko dám chấp nhận là xe bị lỗi, e cố tìm lý thuyết để ép vô giải thích cho cái lỗi đó và CHẤP NHẬN cái lỗi đó.
Trong khi cái việc tốt hơn là e phải yêu cầu quyền lợi, để nhà sx khắc phục lỗi đó, ko chỉ cho bản thân, mà cho tất cả mọi người. Đó có thể gọi là Đạo Đức nữa.
Chỉ có đứa ngu mới đi tìm lời giải thích để bào chửa cho cái lỗi xảy ra. Đứa khôn sẽ biết tìm tại sao bị lỗi và KHẮC PHỤC lỗi đó. Trường hợp nhà sx phớt lờ lợi ích thì khách hàng sẽ tẩy chay sp đó.
Mốt vợ e có bị hấp diêm nhớ ngồi tìm lỗi tại sao như vậy và chấp nhận nha, đừng đi tìm quyền lợi à. ngu hết sức :p:p:p

Hihi thế nếu không lỗi thì nó phải như thế nào?