Chào các anh chị;
Em đang có một việc rất nhức răng cần các anh chị tư vấn:
Thứ 7ết vừa rồi em chở nhóc nhà em và các bạn nó đi qua Sky Garden chơi, lúc vô em vô ý đậu xe trong khu vự dành cho dân cư ở chung cư này, vì không thấy bảo vệ hướng dẫn và chỉ có một cái bảng nhỏ ghi bảng số xe treo trên cao, và vạch sơn bên dưới cũng khá mờ cũng gi bảng số nhưng em không thấy vì góc cua hơi gắt nên em chỉ nhìn ngang để de xe
Xui cho em là chỗ này của một đồng chí khoảng 50 tuổi người Singapore nói tiếng Việt giỏi hơn em, hắn ta đi về và thấy bị chiếm chỗ nên chạy xe chắn ngang đầu xe em, không thể thoát ra được. Đồng thời hắn cũng chắn luôn 1 chỗ đậu của 1 người khác.
Nhờ bảo vệ gọi cho vợ hắn thì vợ hắn nói tí nữa sẽ xuống, nhưng em chờ 45' không thấy đâu và gọi hoài không được nên đành về, gửi chìa khóa lại cho bạn em cũng ở Sky Garden, rồi sáng nay (CN ngày 16/08) em phải đi công tác sớm bên không qua được nên nhờ vợ qua giải quyết , vợ em gặp thì hắn nói hắn rất tức bảo vệ vì thường xuyên để xe vãng lai chiếm hết chỗ của hắn, và lần này hắn quyết tâm giam xe em để dạy cho bảo vệ PMH một bài học. Hắn còn nói vợ em phải nhắn em tới gặp trực tiếp và xin lỗi hắn vì đã đậu sai chỗ, làm hắn có lỗi với người bị chiếm hắn chặn đường kia (hắn chắn ngang đầu xe em và che thêm một chỗ của người khác nữa) rồi hắn sẽ "xem xét" unlock cho em
Em đang rất bối rối mà không biết làm thế nào, xe hắn là Mec E240 đời 2010, em thấy có kéo thắng tay và đang để số P, em tính sẽ kêu xe cứu hộ lại nhấc đầu xe hắn qua một bên để em chạy ra cho bõ ghét, nhưng không biết trong trường hợp này việc nhấc đầu xe như thế có bị hư hại gì cho xe của hắn không ? nhờ các anh chị tư vấn giúp. Nếu được thì anh chị giới thiệu giúp em nơi cung cấp dịch vụ xe cẩu luôn thì tốt quá.
Cảm ơn các anh chị nhiều, Gấp gấp cứu em với !!!
P/S: Xe em sáng đèn phía sau, bị chắn ngang