RE: Nhờ các Bác tư vấn cho em chuyến đi : Nam - Trung - Bắc
Trên đường từ Nam ra Bắc có rất nhiều điểm dừng chân hay, em xin gới thiệu một vài nơi nhá:
- Từ một tỉnh phía Nam thì em thấy nó hơi bao la vì nếu bác đi từ Cà Mau hay Kiên Giang hoặc Tây Ninh thì có nhiều điểm dừng chân khác nhau. Giả sử bác đi từ Cà Mau thì điểm dừng chân đầu tiên của bác sẽ là Bạc Liêu, thực ra Bạc Liêu em thấy chẳng có gì đáng để dừng chân cả nhưng là đặc sản địa phương thì có chàm chim, nhà mát. Bác vào đó ngắm chim (nếu không có dịch cúm) rồi ra nhà mát ăn uống rồi về khách sạn Công tử Bạc Liêu nghỉ ngơi, hôm sau lên đường tiếp (kể ra chạy một phát từ CM đến SG thì cũng chỉ 10 tiếng là hết cơ thôi nhưng lai rai thì vài ngày cũng đến).
- Đến Sóc Trăng, bác chỉ mất vài chục phút chạy xe thôi là đến nên để bụng đến Sóc Trăng ăn bún nước lèo, vào chùa dơi, chùa đất sét (đấy là vì đặc sản địa phương thôi chứ em không thích mấy cái chùa này lắm) tiện thể bác mua ít bánh bía nhân sầu riêng mang ra HN làm quà cho mem phía bắc. Nếu bác thích nghỉ ở Sóc Trăng thì ngay trong Thị xã có khách sạn Hoa Sen (em không nhớ chắc tên nhưng là 3 sao to nhất trong thị xã) nếu bác thích mát mẻ và có hương đồng gió nội thì đi thêm một đoạn đến Mỹ Tú có khách sạn Ngọc Sương, KS này 3 sao nhưng giá chỉ 1,5 sao thôi, massage ổn, vũ trường tạm được (nhiều gái đú), nơi này rất tốt để bác làm từ thiện hoặc xoá đói giảm nghèo.
- Sau đó bác lao một mạch đến cần thơ hộ em, ngay đầu vào (hình như đường 30/4) có KS Phú Mỹ Hưng, Massage ở đó hình như là đỉnh nhất CT rồi thì phải, bác vào đó thư gián tí để lấy sức chờ phà qua Vĩnh Long. Nếu không thích đi ngay thì bác có thể nán lại Cần thơ, buổi tối ở CT cũng rất hay đấy còn nghỉ thì tuỳ túi tiền của bác, có thể vào Victoria hoặc golf hoặc tiện sạch "đẹp" thì bác vào KS Phượng Trân ở chỗ bãi cát (sân vận động), quảng cáo tí nhé, chỗ đấy bác tha hồ mà long-leg.
- Sang Vĩnh Long, thật ra Vĩnh Long em thấy chẳng có gì đặc biệt cả, nếu bác ở miền tây thì trái cây với bác cũng bình thường, gái đẹp thì VL cũng không phải đất, có mỗi khu tưởng niệm Phạm Hùng bác có vào thắp vài nén nhang cho may mắn thì vào hoặc nếu quen ai trên xà lan múc cát thì bác bơi ra xà lan, mang theo rượu thịt ra đó uống và ngắm cầu Mỹ Thuận thì tuyệt, nếu không thích thì mời bác lượn cho khẩn trương. chỗ nghỉ ở VL thì bác nên nghỉ ở khu ngoại ô (em không nhớ tên khu đó lắm nhưng đường từ ngoài thị xã vào nó nằm bên tay trái, hình như cũng là mỹ hưng hay phú hưng gì đó) vào đó kể như bác là highclass rồi. nói chung mọi thứ đều ổn.
- Bỏ qua Tiền Giang, bác đến Long An, nếu đói bụng bác có thể vào quán nhà lá hay mái lá gì đó ngay trên đường đi (bác cứ để ý quán trông lụp sụp thôi nhưng ăn ngon lắm, giá cả rất bình dân. Nếu bác muốn mua vài thứ hàng thaí nhái hàng tầu để độ cho em xe của bác thì nhờ dân địa phương ở đó dẫn lên chợ hàng lậu, mua bét nhè, giá cả cực kỳ rẻ (hình như rẻ nhất là vỏ xe thì phải, nếu rẻ thật thì bác tha vài con về SG bán có khi cũng gớ được chút lộ phí). Long an em chỉ biết được có thế vì chưa có dịp nán lại lâu nhưng bọn bạn em đi về cũng kêu chán vật.
- Bây giờ coi như xong cái đoạn miền tây, đến sài gòn thì em không dám múa rìu qua mắt thợ vì ăn chơi đất sài thành em không bao giờ đủ xiền. Đồng Nai cũng vậy thôi, thành phố công nghiệp mà, chán lắm nhưng được cái khách sạn 59 (nằm cạnh đường tàu) rất hay đấy, chắc cũng còn nhiều điểm nữa nhưng em chưa kịp khám phá. Đến đồng Nai, bác nên tìm món ốc đỏ mà ăn, món đó riêng em thấy hơi bị được vì nó rất thơm, con ốc, về kích thước nó to gần bằng cái đầu người í.
Thế đã bác nhỉ, còn chờ mọi người bổ sung chứ, rồi em sẽ lại cùng bác rong ruổi miền trung, đoạn miền trung mới là hay, đúng nghĩa của du lịch.