Tập Lái
20/3/07
34
16
8
Sau 1 thời gian đi tìm vợ 2, thì bà cả nhà em đang có cảm tình với em Lexus GS300 đời 1993, tìm search mãi thông tin về em nó trên diễn đàn nhưng không thấy, toàn thông tin của em đời mới sau này thôi! hic hic hic. Có bác nào đã từng sử dụng qua, hay rành về em nó thì cho em xin vài lời vàng ngọc đi ah! chẳng hạn như khả năng ăn xăng, giá cả phụ tùng, nơi có thể khám chữa bệnh, những tiện nghi của em nó...... Em xin cảm ơn
 
Hạng B2
11/5/11
478
1
18
bác xem kỹ xe có đâm đụng gì chưa - máy móc, beo búng, bong bóng, cao cu gì còn sáng mới không? xe này thì nội thất ngon lành, ít hao hơn ls400 - đồ đạc cũng dể hiểu. Toyota mà lị. Dùng chung một số món với.
phải sáng bóng sơn thì mới ăn tiền - điểm 8-9 về dáng nhổng cao.
xe này ít giao dịch vì tốt - rẻ tiền, 2 nát bét không thèm sửa.
em thấy 10 chiếc thì 8-9 chiếc là long lanh.
Chúc bác có quyết định đúng đắn.
 
Hạng D
5/11/05
1.683
17
38
55
Đà Lạt-HCM
mail.yahoo.com
con này dàn ngoài theo mình đẹp trẻ trung hơn LS400 xài đèn có bi rồi, nội thất đẹp đủ đồ chơi : airbag, sunroof,loa khá hay, nội thất da...Máy I6 khá dễ kiếm đồ, nhưng hộp số khó kiếm hơn LS400 nhiều. Còn chạy thì phê lắm nhưng ko so với LS400 đc.
Ngoài đường thấy GS300 ít hơn LS400
 
Hạng D
3/4/10
1.156
332
83
Bác lo gì bác ơi, hộp số cỡ nào cũng không thành vấn đề. Quan trọng là biết chỗ sữa và có "bác dẫn đường" , trước đây em có con BMW đời 1992 mà sữa <span style=""color: #ff0000;"">hộp số tự động, bánh răng hành tinh</span>, còn tìm chỗ được huống hồ gì LEXUS ES, được tuốt!Bác nào có xe độc cỡ nào mà lo không chỗ sữa, em chỉ chỗ cho!
dalatlegan nói:
con này dàn ngoài theo mình đẹp trẻ trung hơn LS400 xài đèn có bi rồi, nội thất đẹp đủ đồ chơi : airbag, sunroof,loa khá hay, nội thất da...Máy I6 khá dễ kiếm đồ, <span style=""color: #800000;"">nhưng hộp số khó </span>kiếm hơn LS400 nhiều. Còn chạy thì phê lắm nhưng ko so với LS400 đc.
Ngoài đường thấy GS300 ít hơn LS400
 
Hạng D
26/11/09
1.054
904
113
Bà Rịa
con này về kiều dáng theo em là quá good so với thời 1993 và đến bây h nhìn vẫn đẹp hơn khối e đời mới bây h, xe dài, rộng, mông bự rất sport. nội thất với óp sừng thì phải nói là quá ổn luôn. nhà bạn e có 1 con GS300 đời 95 nhìn là ghiền, khoái nhất là 2 ghế trước chỉnh điện, tay lái chỉnh điện có memory luôn, cắm chìa vô bật lên là tay lái tự gật gù theo bộ nhớ đã cài sẵn
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
, cái này kể cả mấy xe cao cấp đời mới vẫn còn hiếm thấy. ko biết đời 93 thì có khác gì ko. còn về dàn gầm và máy móc thì miễn bàn. chạy bốc và đầm thôi rồi luôn