Hạng B2
10/11/12
204
1.601
93
Số là em đã chia tay em ấy mấy tháng rồi. Và bây giờ em đã trở lại Việt Nam sau chuyến đi công tác dài ngày.
https://www.otosaigon.com/threads/xuat-ngoai-chia-tay-fiat-albea-grand-hlx-1-6-cuoi-2007.8741973/

1060737_Medium.jpg


- Những ngày này em lang thang trên đường phố Sài gòn. Đi công trình từ An Sương cho đến Hiệp Bình Chánh. Rồi có khi cưỡi con ngựa sắt cà tàng xuống Bình Dương.
- Nắng thì đội nón, đeo khẩu trang ...
- Mưa thì mặc áo mưa lướt thướt ...

Đường phố đông quá, bây giờ có cho chạy xe hơi cũng không còn ham như cái hồi mới lấy bằng. Lúc cần đi cả nhà thì Uber, khi cần đi đâu một mình thì dãi dầu trên lưng ngựa sắt Wave.

Nhớ lại những ngày ngồi ung dung sau tay lái Fiat Albea, mở máy lạnh, bật những bản nhạc lãng mạn, và vi vút trên những cung đường đất nước ... em mới thấy thấm thía giá trị của chiếc xe cỏ của mình. Xe rẻ thật ! Bây giờ giá một em Fiat Albea 2007 HLX cũng chỉ hơn con SH một chút. Nhưng chưa bao giờ em thôi xao xuyến nhìn ngắm lại những em Fiat Albea khác trên đường. Giờ đây em lại nhìn ngắm Fiat Albea từ góc nhìn của một người đi xe máy, mới thấy yêu em nó chừng nào, mới thấy sao mà Albea lung linh đến vậy. Nhìn Albea trong dòng xe bốn bánh trên đường, thấy cái dáng của em nó thanh tao, sang trọng, cũng đâu thua kém gì ai !

Và bao năm qua cho đến ngày chia tay, em ấy đã gắn bó với em , với gia đình em qua bao nhiêu tháng ngày vui buồn. Chỉ là một anh kỹ sư quèn đồng lương ít ỏi, nhưng ngồi lên chiếc xe thân yêu, đã bao lần đi gặp khách VIP mà vẫn tự tin.

Không chỉ che mưa che nắng và an toàn tiện dụng, Fiat Albea chính là hiện thân của sự tiêu dùng thông minh, khiêm tốn. Em sẽ không mua lại một chiếc Albea khác, nhưng em cũng chưa bao giờ quên rằng, Fiat Albea đã là lựa chọn tốt nhất của em kể từ ngày biết chạy xe hơi. Mong sao các anh em chưa, và đang yêu Albea, sẽ hiểu được chia sẻ này của em, một fan "cuồng" của Fiat Albea, chiếc xe đẳng cấp nhất trong dòng xe cỏ tại Việt Nam.
 
Hạng D
5/5/10
3.636
3.737
113
Số là em đã chia tay em ấy mấy tháng rồi. Và bây giờ em đã trở lại Việt Nam sau chuyến đi công tác dài ngày.
https://www.otosaigon.com/threads/xuat-ngoai-chia-tay-fiat-albea-grand-hlx-1-6-cuoi-2007.8741973/

1060737_Medium.jpg


- Những ngày này em lang thang trên đường phố Sài gòn. Đi công trình từ An Sương cho đến Hiệp Bình Chánh. Rồi có khi cưỡi con ngựa sắt cà tàng xuống Bình Dương.
- Nắng thì đội nón, đeo khẩu trang ...
- Mưa thì mặc áo mưa lướt thướt ...

Đường phố đông quá, bây giờ có cho chạy xe hơi cũng không còn ham như cái hồi mới lấy bằng. Lúc cần đi cả nhà thì Uber, khi cần đi đâu một mình thì dãi dầu trên lưng ngựa sắt Wave.

Nhớ lại những ngày ngồi ung dung sau tay lái Fiat Albea, mở máy lạnh, bật những bản nhạc lãng mạn, và vi vút trên những cung đường đất nước ... em mới thấy thấm thía giá trị của chiếc xe cỏ của mình. Xe rẻ thật ! Bây giờ giá một em Fiat Albea 2007 HLX cũng chỉ hơn con SH một chút. Nhưng chưa bao giờ em thôi xao xuyến nhìn ngắm lại những em Fiat Albea khác trên đường. Giờ đây em lại nhìn ngắm Fiat Albea từ góc nhìn của một người đi xe máy, mới thấy yêu em nó chừng nào, mới thấy sao mà Albea lung linh đến vậy. Nhìn Albea trong dòng xe bốn bánh trên đường, thấy cái dáng của em nó thanh tao, sang trọng, cũng đâu thua kém gì ai !

Và bao năm qua cho đến ngày chia tay, em ấy đã gắn bó với em , với gia đình em qua bao nhiêu tháng ngày vui buồn. Chỉ là một anh kỹ sư quèn đồng lương ít ỏi, nhưng ngồi lên chiếc xe thân yêu, đã bao lần đi gặp khách VIP mà vẫn tự tin.

Không chỉ che mưa che nắng và an toàn tiện dụng, Fiat Albea chính là hiện thân của sự tiêu dùng thông minh, khiêm tốn. Em sẽ không mua lại một chiếc Albea khác, nhưng em cũng chưa bao giờ quên rằng, Fiat Albea đã là lựa chọn tốt nhất của em kể từ ngày biết chạy xe hơi. Mong sao các anh em chưa, và đang yêu Albea, sẽ hiểu được chia sẻ này của em, một fan "cuồng" của Fiat Albea, chiếc xe đẳng cấp nhất trong dòng xe cỏ tại Việt Nam.
Chuẩn như bác Lê Duẩn.:)
 
  • Like
Reactions: lotusgarden
Hạng B2
3/7/11
147
65
28
Số là em đã chia tay em ấy mấy tháng rồi. Và bây giờ em đã trở lại Việt Nam sau chuyến đi công tác dài ngày.
https://www.otosaigon.com/threads/xuat-ngoai-chia-tay-fiat-albea-grand-hlx-1-6-cuoi-2007.8741973/

1060737_Medium.jpg


- Những ngày này em lang thang trên đường phố Sài gòn. Đi công trình từ An Sương cho đến Hiệp Bình Chánh. Rồi có khi cưỡi con ngựa sắt cà tàng xuống Bình Dương.
- Nắng thì đội nón, đeo khẩu trang ...
- Mưa thì mặc áo mưa lướt thướt ...

Đường phố đông quá, bây giờ có cho chạy xe hơi cũng không còn ham như cái hồi mới lấy bằng. Lúc cần đi cả nhà thì Uber, khi cần đi đâu một mình thì dãi dầu trên lưng ngựa sắt Wave.

Nhớ lại những ngày ngồi ung dung sau tay lái Fiat Albea, mở máy lạnh, bật những bản nhạc lãng mạn, và vi vút trên những cung đường đất nước ... em mới thấy thấm thía giá trị của chiếc xe cỏ của mình. Xe rẻ thật ! Bây giờ giá một em Fiat Albea 2007 HLX cũng chỉ hơn con SH một chút. Nhưng chưa bao giờ em thôi xao xuyến nhìn ngắm lại những em Fiat Albea khác trên đường. Giờ đây em lại nhìn ngắm Fiat Albea từ góc nhìn của một người đi xe máy, mới thấy yêu em nó chừng nào, mới thấy sao mà Albea lung linh đến vậy. Nhìn Albea trong dòng xe bốn bánh trên đường, thấy cái dáng của em nó thanh tao, sang trọng, cũng đâu thua kém gì ai !

Và bao năm qua cho đến ngày chia tay, em ấy đã gắn bó với em , với gia đình em qua bao nhiêu tháng ngày vui buồn. Chỉ là một anh kỹ sư quèn đồng lương ít ỏi, nhưng ngồi lên chiếc xe thân yêu, đã bao lần đi gặp khách VIP mà vẫn tự tin.

Không chỉ che mưa che nắng và an toàn tiện dụng, Fiat Albea chính là hiện thân của sự tiêu dùng thông minh, khiêm tốn. Em sẽ không mua lại một chiếc Albea khác, nhưng em cũng chưa bao giờ quên rằng, Fiat Albea đã là lựa chọn tốt nhất của em kể từ ngày biết chạy xe hơi. Mong sao các anh em chưa, và đang yêu Albea, sẽ hiểu được chia sẻ này của em, một fan "cuồng" của Fiat Albea, chiếc xe đẳng cấp nhất trong dòng xe cỏ tại Việt Nam.
Những tâm sự rất thật :3dquaytay:
 
  • Like
Reactions: lotusgarden