Ra chụp hình lưu niệm nào. (Em kết nhất cách làm dáng của bác Lỗ
)
Giải tán thôi. Nhưng ...ủa? Nhà mình gần đây tại sao mình phải về sớm nhỉ? Thôi bác nào nha xa cứ về, tụi em quay vô dọn bàn mới làm tăng 2
Đơn giản gọn nhẹ thôi
Lúc này máu nghệ sĩ nổi lên. Bác Captivative vác ghi-ta vừa hát vừa làm vài bản thiệt là
Chém
Chém nữa này
… né
Tới đây thì em đói quá , bỏ máy vừa ăn vừa thưởng thức văn nghệ từ bác Captivative thôi . Còn vài anh em ngồi đến hết bia thì chia tay về.
----------------
[<font]Đánh giá: Buổi off thành công tốt đẹp, đông vui ngoài mong đợi. Có 1 số bác đã biết mặt, 1 số mới gặp lần đầu nhưng tất cả đều hòa chung rất thân thiết, vui vẻ và tràn đầy tình cảm. Bên cạnh đó cũng rất tiếc sự vắng mặt của một số thành viên OSR vì nhiều lý do như bận việc gia đình, ở xa, không liên lạc được...
[<font]Cuối cùng xin cảm ơn mọi người đã cùng nhau tạo nên một buổi off thành công. Hẹn gặp mọi người vào dịp gần đây nhất.
[<font]Chúc sức khỏe mọi người.
Các bác xem kỹ giùm mấy tấm hình chụp bác Đào Lỗ trong tư thế ngồi lưu niệm có cái gì lòng thòng??? Phải chăng là cái chìa khóa vạn năng mà mở được mọi ống khóa? Mắt mũi kèm nhèm quá!!! già rồi....hu hu!