Hạng B2
6/5/11
445
62
28
Hạng D
9/9/11
3.186
21
38
33
Lộc Ninh - Bình Phước
QL nào củng vậy bác ạ. Doanh nghiệp vận tải nào củng phải biết luật giống như đi đám dỗ " bánh quy đi tới thì bánh ích, bánh tét mang về"
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Thế à? Có cả chuyện ấy kia đấy...lái xe này làm hỏng xxx mất thôi. Phải xử lý thôi.
 
Hạng B2
6/5/11
445
62
28
Có bác nào biết cho mình hỏi?Xe Thành Bưởi - Phương Trang chạy tuyến này có dính vô vụ này không ta?THeo ý kiến chắc có...thấy xe này chạy trong khu đô thị 50km/h,kiếp chạy 80km/h trở lên....đoạn DI LINH bố xe TB - PT 100km/h.Mình chạy 80km/h qua mặt mình lặn vài cái cua mất tiêu.
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
53
Làm như vậy thì cũng đúng để tốt hơn nhưng xong vụ này rồi thì cành khổ cho cánh tài xế thêm nữa....
 
Hạng D
29/1/12
1.932
575
113
Mỗi trạm 5 xị, 9 trạm như thế thì mất toi 4,5 chai rồi còn đâu. Đúng là quân cướp ngày. Ngày xưa các cụ có câu "cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan". Còn ngày nay cả đêm lẫn ngày đều có quan và giặc đi ăn cướp, chẳng tha bất cứ thời gian nào
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng C
29/9/10
827
9
16
Quan , giặc đều như nhau. Quan : hợp pháp, tinh vi. Giặc : dơ bẩn, táo tợn.
 
Hạng C
12/4/06
587
24
18
Vĩnh Long
quankung nói:
Có bác nào biết cho mình hỏi?Xe Thành Bưởi - Phương Trang chạy tuyến này có dính vô vụ này không ta?THeo ý kiến chắc có...thấy xe này chạy trong khu đô thị 50km/h,kiếp chạy 80km/h trở lên....đoạn DI LINH bố xe TB - PT 100km/h.Mình chạy 80km/h qua mặt mình lặn vài cái cua mất tiêu.
Chắc ăn là có bác ơi, nghe nói cổ phần đâu trong mấy trạm dừng chân. Bác để ý, vô cao tốc, mình đi 100kmh, Phương trang qua mặt (lane 80kmh) xèo xèo, tới trạm thu phí, một đống xe bị ngoắc vô, còn Phương Trang cứ bon bon đi qua.
 
Hạng D
3/1/11
1.361
1.713
113
"" Tưởng anh C. bức xúc nói chơi, không ngờ anh này làm thật. C. bỏ vào phong bì năm tờ tiền hàng mã giống tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, bên ngoài phong bì C. ghi biển số chiếc xe mà anh đã bán chuẩn bị cho việc đi “đóng hụi”. Khi chiếc xe tải chở chúng tôi đi gần hết địa phận Lâm Đồng, C. bảo tài xế dừng lại rồi bước nhanh vào Trạm CSGT Madagui (huyện Đạ Huoai). Vào trạm, C. đưa cái phong bì cho một CSGT mang hàm trung tá đang ngồi ở bàn làm việc. Cũng như những hình ảnh ở hầu hết các chốt, trạm mà chúng tôi từng ghi lại được, sau khi lấy cái phong bì từ C., vị trung tá này hỏi: “Xe mấy tấn, bỏ trong đó bao nhiêu?”. C. nhanh nhẩu trả lời: “Dạ, xe 5 tấn, em gửi sếp 5 xị”. Vị này nhanh tay vạch phong bì ra đếm và thấy năm tờ tiền hàng mã. Khi thấy tiền âm phủ, vị này lắp bắp liên tiếp: “Gì đây mày, gì đây mày?”. Lúc này C. trả lời tỉnh rụi: “Mấy ông ăn quá, tôi chịu không nổi nên bán xe rồi, hôm nay vô chung cho mấy ông lần cuối!”. Nói xong C. cười và rời trạm trong sự ngỡ ngàng của vị CSGT""

hahhaah vãi đái với anh chủ xe này ghê