23/10/06
14.638
5.121
113
Cuối tuần rảnh rỗi không biết làm gì nên post mấy bài hát mang âm hưởng Tây Nguyên cho hết thời gian. Bác nào có bài này hay thì post lên cho phong phú :D

1. Bóng cây K'onia
Trình bày: Mang Thi Hoi
Chất lượng: 320 kpbs
Download here

2. Chuyện tình trên thảo nguyên
Trình bày: Y Jack
Chất lượng: 320 kpbs
[link=http://www.mediafire.com/?eww1mvtmz0e] Download here
[/link]
3. Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột
Trình bày: 2M
Chất lượng: 320 kpbs
Download here

4. Đi tìm lời ru mặt trời
Trình bày: Y Jack
Chất lượng: 320 kpbs
Download here

5. Đôi mắt Pleiku
Trình bày: Siu Black
Chất lượng: 320 kpbs
Download here

6. Giấc mơ Chapi
Trình bày: Y Moan
Chất lượng: 320 kpbs
Download here

7. Ly cafe Ban Mê
Trình bày: Siu Black
Chất lượng: 320 kpbs
Download here

8. Ngọn lửa cao nguyên
Trình bày: Tam ca 3A
Chất lượng: 320 kpbs
Download here

9. Sông Dakrong mùa xuân về
Trình bày: ???
Chất lượng: 320 kpbs
Download here

10. Tháng 2 Tây Nguyên
Trình bày: ThanhThúy
Chất lượng: 320 kpbs
Download here

11. Tiếng trống Baranung
Trình bày: Tam ca thế hệ mới
Chất lượng: 320 kpbs
Downlod here

12. Tình ca bên dòng sông Dakble
Trình bày: Siu Black
Chất lượng: 320 kpbs
Download here

13. Tình ca Tây Nguyên
Trình bày: Siu Black
Chất lượng: 320 kpbs
Download here
 
Hạng D
27/4/09
3.226
95
48
11
Cảm ơn em , em có phải nguởi tây nguyên không mà sưu tầm những bài này
Xin đụơc hát bằng con tim .. giấc mơ đẹp nhất tôi đi tìm ..
Gío thế đấy nắng thế đấy không vơi đầy ..
 
23/10/06
14.638
5.121
113
hocap nói:
Cảm ơn em , em có phải nguởi tây nguyên không mà sưu tầm những bài này
Xin đụơc hát bằng con tim .. giấc mơ đẹp nhất tôi đi tìm ..
Gío thế đấy nắng thế đấy không vơi đầy ..

Hiện giờ thì em không liên quan gì tới Tây Nguyên hết chị ơi, em nghe vì thích thôi và cũng vì chuẩn bị sau này lỡ làm rể Tây Nguyên còn biết đường mà nịnh ông nhạc! hì hì
 
Hạng F
13/1/06
12.136
2.085
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Chủ đề này hay quá! Cám ơn các bác nha! Thỉnh thỏang tui vẫn mở mấy bài nhạc hát về Tây Nguyên trong quán tui, ai nghe được thì nghe đó các bác...Giờ down thêm mấy bài trong thớt này bổ sung cho list nhạc Tây Nguyên.Tui thích bài Người lái đò trên sông Po-ko lắm lắm!Nhạc thời chiến mà sao giai điệu cứ réo rắt và cả êm đềm nữa?!
Chia sẻ cùng các bác mấy bài tui có đây:
1. Rừng xanh vang tiếng Ta-Lư.
http://www.mediafire.com/...h-vang-tieng-Ta-Lu.mp3
2. Cô gái vót chông.
http://www.mediafire.com/...y/Co-Gai-Vot-Chong.mp3
3. Rủ nhau đi hái măng rừng.
http://www.mediafire.com/?gfkmynjztmv
4. Con gái Pa-Kô
http://www.mediafire.com/...nnnz2/Co-gai-Pa-ko.mp3
5. Ơi con suối La La
http://www.mediafire.com/.../Oi-Con-Suoi-La-La.mp3

6. Hòang hôn màu lá
http://www.mediafire.com/...4918aa33920ed82f213719
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/10/07
2.005
9.311
113
HCM
www.bsdinsight.com
@hcivic: hôm trước, ghé quán bác làm cốc cafe - thấy mở toàn nhạc tiền chiến í chứ, lâu lâu nghe lại cũng êm êm
 
Hạng F
13/1/06
12.136
2.085
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
insight nói:
@hcivic: hôm trước, ghé quán bác làm cốc cafe - thấy mở toàn nhạc tiền chiến í chứ, lâu lâu nghe lại cũng êm êm

Vậy hả bác, cảm ơn bác đã ghé ủng hộ nhé!Mà sao bác không hú tui xuống đàm đạo chơi hè? Tiếc thay!:p
Tui có dàn máy đủ thứ đầu chơi nhạc kể cả đầu video xưa lắc xưa lơ nữa đó bác nhưng riết làm biếng vì cái vụ "kén đĩa", người ngồi quầy thì làm biếng học cách chọn nhạc thế là tui chuyển hết vô ổ cứng nghe bằng máy tính luôn cho nó đại tiện. Mỗi ngày cho nó chạy một list nhạc khỏang 250 bài hát các lọai được sọan sẵn... Vậy là hết hẳn cái vụ cà lăm nhạc nhưng lại hay bị cái vụ âm thanh không đồng đều và hay bị tình trạng WMP nó không load được nhiều cái list nhạc mà tui từng bỏ bao nhiêu công sức và thời gian để biên sọan sẵn. Chương trình WMP cứ báo lỗi gì đó mà tui không hiểu được...:mad:
Nhạc tiền chiến, trữ tình, lãng mạn, hòa tấu nhạc cụ hay QT bất hủ nghe hòai không chán bác ui! Lâu lâu tui còn mở nhạc truyền thống nhưng êm nhẹ lãng mạn và trữ tình như thể lọai nhạc Tây Nguyên này khách nghe cũng không phàn nàn gì. Khách của tui thường là sồn sồn trung niên thôi bác ui.:)