Em vừa có chuyến đi "kiếm cơm" miền Tây về, công việc cũng khg nhiều (chủ yếu nhậu và làm một vài công tác lobby) nên rảnh rỗi thời gian... thế là em bày đặt đi "đường xa, đường lạ" cho vui và để khám phá. Thú thực, em là dân miền Tây (Mỹ Tho), rồi ra trường đi kiếm cơm cày cũng gần nát Mekong, nghĩ mình đi nhiều biết nhiều nhưng chuyến đi này em khám phá ra nhiều cung đường mới mà lần đầu em được biết.
(Em chụp bằng ĐT cùi Sony Ericson W850 nên các bác đừng chê nha, rút kinh nghiệm mai mốt đi vác theo cái máy ảnh tốt tốt chút để chụp cho đẹp)
Ngày 1: Rẽ ngã ba An Hữu hướng về Cao Lãnh
2001108535433436478_rs.jpg

Hai bên đường là những vườn xoài của dân Cái Bè, vào mùa là em thường dừng xe bên đường, giả bộ "hát" để hái trộm vài trái xoài xanh
2001198518626112372_rs.jpg

Ảnh hưởng cơn bão số 5, trời mưa tầm tã, khg kịp mua chai Clear View
2001160017711960656_rs.jpg

Một trong những khu du lịch sinh thái của Đồng Tháp (em chưa được vô)
2001121552447134991_rs.jpg

Bắt đầu tới thị trấn Mỹ Thọ, nghe các bác nói *** bắn tốc độ dữ quá em cũng ớn
2001165157100752196_rs.jpg

Nhưng khg chuyện gì xảy ra. Em tiếp tục cẩn thận khi vào Cao Lãnh
2001123544527520575_rs.jpg

2001193308448339672_rs.jpg

Ỵên ổn tới phà Cao Lãnh, gặp ông "từ" giữ phà
2001187093395305553_rs.jpg

(Nhiều ảnh quá, em sẽ post tiếp)
 
Last edited by a moderator:
RE: Những cung đường ít người đi tới

Trên phà Cao Lãnh:
2002401731737810655_rs.jpg

Miền Tây "sông nước hữu tình", "mênh mông bờ bến":
2002446210145626468_rs.jpg

2002405524690867714_rs.jpg

2002470349713392172_rs.jpg

Tới phà An Hòa:
2002460456824088799_rs.jpg

Sau khi làm bữa cơm trưa với khách hàng tại Long Xuyên, chén bữa cà fe do nhân viên đãi, được cảnh báo là sẽ có bắn tốc độ tại cửa ngõ Long Xuyên đi Châu Đốc, em "bò" cùng một chiếc tốc hành và một xe cứu thương "dân lập":
2002499603781835491_rs.jpg

Cũng khg thấy *** đâu, chắc tại trời mưa nên yên. Tới ngã ba lộ tẻ Tri Tôn, qụeo phải đi Châu Đốc (các bác biết nhiều rồi), em chọn hướng đi thẳng, vào Tri Tôn tới Nhà Bàn (hay Bàng), Chi Lăng rồi tới Châu Đốc:
2002488603769611850_rs.jpg

2002418612638162682_rs.jpg

(Còn tiếp....)
 
Hạng C
2/10/04
757
10
18
54
BGTVT
RE: Những cung đường ít người đi tới

ôi hơn chục năm rồi còn gì ! Qua phóng sự ảnh của bác làm em nhớ lại thời kiếm cơm tại miền tây quá !
Bác Fernando (Bánh tét) cũng làm em bồi hồi qua loạt bài " các bác miền tây ...."
Tiếp đi các bác .
 
Hạng D
1/10/04
3.741
2.945
113
46
RE: Những cung đường ít người đi tới

bác làm e nhớ vợ e quá, Cao Lãnh ơi ... :D
 
Hạng F
3/5/07
10.025
43
48
48
RE: Những cung đường ít người đi tới

@ bom điện : xem Cao Lãnh của bác em phải vặn người, bẻ cổ ... hỏi : Quái, xe tải chạy kiểu gì thế? :D ... mỏi quá !!!
Chúc Bác bình an trở về, hôm nào offroad phát bác nhỉ? Em đang rất muốn thám hiểm miền sông nước của Bác lắm đấy.[8D]
 
RE: Những cung đường ít người đi tới

Các bác đợi chút...em bỏ quên thẻ nhớ ở nhà. Tối về mần tiếp hỉ???
@vothangdau: sozi...em quên rotate
@kotex: vài hôm nữa là em sẽ có bài những cung đưởng miền Trung và Cao Nguyên đó bác...để trả lời hai câu đố bác đưa ra, nhớ hông???
@kppham: Tui cũng mê ông Fer lắm, rất cá tính, lão lặn đâu lâu quá hà...bác PM cho tui cái phone...hôm nào tui rủ bác với ông Fer cà fe. Dưng mà lão Fer có nik Bánh_Tét hả????
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
2/10/04
757
10
18
54
BGTVT
RE: Những cung đường ít người đi tới

Trích đoạn: bomdien
@kppham: Tui cũng mê ông Fer lắm, rất cá tính, lão lặn đâu lâu quá hà...bác PM cho tui cái phone...hôm nào tui rủ bác với ông Fer cà fe. Dưng mà lão Fer có nik Bánh_Tét hả????

Có đi đâu lên Bình Dương phone cho em 0903 911 009, qua Giọt Nắng Cà phê hen .
Anh em trên đây đoán lão Fer = Bánh Tét . Nhưng cả hai nick đều im lặng ---> đúng gồi :D
 
RE: Những cung đường ít người đi tới

Em tiếp đây......
Sau khi đi thẳng tại ngã ba lộ tẻ Tri Tôn (ở miền Tây có rất nhiều ngả ba lộ tẻ...các bác phải định danh rõ ràng là ngã ba lộ tẻ nào: Tri Tôn hay Rạch Giá, Cái Tắc....), em bắt đầu đi vào cung đường mà cách nay trên 4 năm em mới đi lại (đi Châu Đốc thì em đi hoài nhưng ít đi bằng đường Tri Tôn). Tự nhiên bồi hồi nhớ lại ngày xưa ấy, đường đi Châu Đốc làm lại mình mới có dịp đi đến cung đường này:
2002295309890516616_rs.jpg

2002260413336797590_rs.jpg

2002280913525129322_rs.jpg


Đi một lúc thì xuất hiện cây cầu đầu tiên, mừng quá, ngày xưa là những cây cầu ximang cũ nát, lan can thì lở loét, hai đầu cầu bị sạt lở rất nguy hiểm, ngày nay thì:
2001370358648235421_rs.jpg

Em tưởng chỉ làm được vài cầu thui, ai dè đâu em đếm được gần 20 cây cầu mới như thế này:
2001324693827907892_rs.jpg

Cầu dọc theo tuyến tỉnh lộ - rồi thì cầu ngang những dòng sông và những dòng kênh
2001315830527057199_rs.jpg

2001393964588597350_rs.jpg

những cây cầu này thì nhiều vô kể.
(Còn tiếp...)
 
RE: Những cung đường ít người đi tới

Đi những cung đường này, sướng nhất là kéo kính xe xuống, nghe mùi khói bếp, mùi hơi nước, mùi đồng quê
2000873259283176113_rs.jpg

2000849496036468750_rs.jpg

2000897782300142925_rs.jpg

2000853212833876008_rs.jpg


Bỗng nghe lời ca sỹ Phi Nhung hát bài BÔNG ĐIÊN ĐIỂN
".....miền tây san sát mây trời
phù xa nước nổi người ơi đừng về
với màu điên điển say mê
vàng trong ánh mắt vố về góp chung
chót thương tình nghía vợ chồng
nên bông điên điển nở cho lòng vấn vương...."
lời bài hát "Bông điên điển" vang vọng đâu đây....ôi....nhớ ơi là nhớ nồi canh chua bông điên điển, rồi bánh xèo điên điển...
Rất nhiều bác khg biết bông điên điển đúng không???? Vào đây các bác sẽ biết (nghe thêm bài hát này nữa nhé http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=12767&iType=20 )
Cây bông vàng vàng chính là cây điên điển có bông đó các bác.
2000773751316328647_rs.jpg

Cây điên điển chỉ ra bông vào mùa nước nổi, bông điên điển chủ yếu tập trung trên ngọn cây, nông dân chỉ việc chèo xuồng đi hái. Và thành quả:
2000739183480785698_rs.jpg

Nghỉ ngơi một chút rồi lên đường:
2000722184578583264_rs.jpg

2000718015495187704_rs.jpg