Hạng C
6/9/15
539
1.231
93
đây là những lần em bị lãng trí lãng xẹt khi đi xe 4b. Đôi khi nó cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng có lúc mắc cười.
1. Để nhóc con ngủ trong xe, vẫn nổ máy. Chừng 20p sau ra mở cửa xe thấy xe nóng hổi, thì ra thói quen hay tắt máy lạnh trước khi xe đến đích. Nhóc con vẫn ngủ li bì, người nó ướt mồ hôi. Em sợ quá lay nó dậy coi sao, nó giật mình khóc làm em mừng quá chừng.
2. Về số N, không kéo thắng tay. Em bị kg dưới 3 lần. Đi tới nơi, em dừng xe cho mọi người xuống, em vẫn ngồi trên xe chờ mọi người xuống hết để de vô sân. Ai dè người bà con gọi ra hỏi chuyện, em tắt máy rồi bước xuống nói chuyện. Nghe bx la oai oái nên mới quay lại thấy cái xe đang di chuyển âm thầm được hơn 2m từ điểm dừng.
3. Đổ xăng mà quên đóng nắp cover ngoài, em chạy từ cây xăng Bạch Đằng - Bình Thạnh tới phở Lan BRia luôn, bx lắc đầu ngao ngán. Em cười trừ.
4. Mang hải sản tươi sống lên xe mà không bảo quản kỹ. Lần đó em mua tôm ở Metro VT (chợ Xóm Lưới em bị lừa tôm rau câu nên bye bye luôn, vô Metro VT chỉ có tôm đông lạnh chứ không có tôm tươi). Cho tôm vô 2 cái túi nylong rồi quăng ở cốp sau xe. Má ui, 1 tuần sau em lấy xe đi Gò Công. Cả nhà em cứ tưởng chuột chết đâu đó trong xe. Tới nơi ăn sáng em loay hoay tìm, nặng mùi nhất là cái tấm bìa cactong nè, nó tanh & thúi chịu kg nổi. Em cứ suy ngĩ hoài mới nhớ lại em lót túi tôm đông lạnh 1 week ago :(
 
Hạng C
6/9/15
539
1.231
93
Bác này có tật hay quên..... Em đoán chắc nghề của bác ko phải nghề cho vay tiền góp & ở nhà chắc ko bao giờ V1 của bác dám nhờ bác đun ấm nước sôi đâu hả?? :D
Có vụ này liên quan tới đun nước.
Hồi em đi Pattaya Thái năm 2007, em nấu nước để pha cafe uống buổi tối. Thời đó em chưa biết ấm nấu nước siêu tốc bằng điện, chỉ biết cái cây điện trở nấu nước ăn mì gói thời SV.
Trong lúc chờ, em ra hành lang ks ngồi nói chuyện với đồng nghiệp, ngta rũ xuống chợ đêm chơi. Em đóng cửa phòng đi luôn.
Đi bộ 10p ra tới chợ, đi loanh quanh thấy ngta bán đồ đạc quá chừng. Chợt thấy cái ấm nấu nước, em mới sực nhớ mình nấu nước pha cafe mà chưa tắt điện, cứ sợ nó sôi hoài cạn nước (giống cây điện trở thời SV) thì cháy mẹ nó cái phòng khách sạn. Giờ mà đi bộ ngược lại cũng mất 10p thì sao mà kịp, em thuê nguyên chiếc tuktuk chạy ngược về ks, đi đường cứ sợ cháy. Về tới nơi thấy mọi thứ yên bình, lên phòng thì nước vẫn nóng & điện đã được ngắt. Em pha ly cafe uống rồi ngủ luôn
 
Hạng B2
7/7/14
344
361
63
29
em thì chạy Buổi sáng nhập, bữa đó đi chơi từ hcm lên kontum, chạy ngon lành, đến nhà người yêu lo xuống khiêng đồ để số D tắt máy kéo thắng tay, lúc ba người yêu về nói ze xe lên 1 chút để ko choáng thì ko tài nào đề máy dc do còn kẹt D, xanh mặt, nào là rút cầu chì, cọc bình gọi sửa xe gần đó bấm bấm cũng bó tay, nghĩ trong đầu ko lẽ kì này kéo xe zìa T.T, ai ngờ bùn quá lên cầm cần kéo kéo chửi thề thì nó về P bấm nổ máy ngay, mừng chảy nước mắt.
 
Hạng D
27/8/13
2.474
3.084
113
HCM
đây là những lần em bị lãng trí lãng xẹt khi đi xe 4b. Đôi khi nó cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng có lúc mắc cười.
1. Để nhóc con ngủ trong xe, vẫn nổ máy. Chừng 20p sau ra mở cửa xe thấy xe nóng hổi, thì ra thói quen hay tắt máy lạnh trước khi xe đến đích. Nhóc con vẫn ngủ li bì, người nó ướt mồ hôi. Em sợ quá lay nó dậy coi sao, nó giật mình khóc làm em mừng quá chừng.
2. Về số N, không kéo thắng tay. Em bị kg dưới 3 lần. Đi tới nơi, em dừng xe cho mọi người xuống, em vẫn ngồi trên xe chờ mọi người xuống hết để de vô sân. Ai dè người bà con gọi ra hỏi chuyện, em tắt máy rồi bước xuống nói chuyện. Nghe bx la oai oái nên mới quay lại thấy cái xe đang di chuyển âm thầm được hơn 2m từ điểm dừng.
3. Đổ xăng mà quên đóng nắp cover ngoài, em chạy từ cây xăng Bạch Đằng - Bình Thạnh tới phở Lan BRia luôn, bx lắc đầu ngao ngán. Em cười trừ.
4. Mang hải sản tươi sống lên xe mà không bảo quản kỹ. Lần đó em mua tôm ở Metro VT (chợ Xóm Lưới em bị lừa tôm rau câu nên bye bye luôn, vô Metro VT chỉ có tôm đông lạnh chứ không có tôm tươi). Cho tôm vô 2 cái túi nylong rồi quăng ở cốp sau xe. Má ui, 1 tuần sau em lấy xe đi Gò Công. Cả nhà em cứ tưởng chuột chết đâu đó trong xe. Tới nơi ăn sáng em loay hoay tìm, nặng mùi nhất là cái tấm bìa cactong nè, nó tanh & thúi chịu kg nổi. Em cứ suy ngĩ hoài mới nhớ lại em lót túi tôm đông lạnh 1 week ago :(
E chưa bị cái nào bác liệt kê, nhưng cũng cám ơn bác chia sẽ.
e bị 1 lần, nhớ đời. Đi oto ăn sáng. Vô quán gọi đồ ăn xong, rờ đít k thấy cái bóp! May quán cũng cách nhà 4-5km. Hộc tốc chạy về lấy bóp, để vợ ngồi lại!
 
Hạng D
27/8/13
2.474
3.084
113
HCM
em thì chạy Buổi sáng nhập, bữa đó đi chơi từ hcm lên kontum, chạy ngon lành, đến nhà người yêu lo xuống khiêng đồ để số D tắt máy kéo thắng tay, lúc ba người yêu về nói ze xe lên 1 chút để ko choáng thì ko tài nào đề máy dc do còn kẹt D, xanh mặt, nào là rút cầu chì, cọc bình gọi sửa xe gần đó bấm bấm cũng bó tay, nghĩ trong đầu ko lẽ kì này kéo xe zìa T.T, ai ngờ bùn quá lên cầm cần kéo kéo chửi thề thì nó về P bấm nổ máy ngay, mừng chảy nước mắt.
E cũng như bác, để D đề k nổ, măt e xang lè! 1 lần đề nổ rồi mà tưởng chưa nổ, đề thêm 2 phát cũng êm ru. Nhìn vòng tua máy mới biết nổ rồi!
 
Hạng C
18/10/16
714
11.413
93
E chưa bị cái nào bác liệt kê, nhưng cũng cám ơn bác chia sẽ.
e bị 1 lần, nhớ đời. Đi oto ăn sáng. Vô quán gọi đồ ăn xong, rờ đít k thấy cái bóp! May quán cũng cách nhà 4-5km. Hộc tốc chạy về lấy bóp, để vợ ngồi lại!
Xong làm một giấc tới trưa dậy, ủa sao giờ này vợ còn chưa nấu cơm!? :3dgoidien: