em thì ko có cơ hội biết được hung thủ gây cho em vết lõm trên muôi trước.... cafe xong về đến nhà mới phát hiện ..... em dự là có chú nào đó hiếu động leo lên ngồi hóng mát
vậy còn may, có thằng để xe trôi ngược vô xe mình rồi còn định nhảy xuống ăn thua đủ vì nghĩ mình đụng vô xe nótrangke nói:Mới lái xe nên cũng ko có nhiều kinh nghiệm. Bình thường mình lái xe khi dừng ở đèn giao thông hay nối sát đuôi xe khác. Bữa đường kẹt xe, theo thói quen và thông lệ mình cũng dừng sát sau đuôi xe đằng trước. Nhưng thèng mắc dịch đằng trước nó lùi xe xuống xíu cho đúng ngay cái vạch dừng làm đụng xe mình cái cốp.
Em bị rồi, ngừng đèn đỏ cách xe trước cũng khoảng 1m, đang lơ đãng ngó ngang ngó ngửa bỗng nghe: kịch, giật mình nhìn đằng trước thấy nguyên cái đít morning. Mở cửa chạy lên thì thấy 1 mợ cầm lái cười cầu tài , tần ngần chút rồi lại lên xetrangke nói:Mới lái xe nên cũng ko có nhiều kinh nghiệm. Bình thường mình lái xe khi dừng ở đèn giao thông hay nối sát đuôi xe khác. Bữa đường kẹt xe, theo thói quen và thông lệ mình cũng dừng sát sau đuôi xe đằng trước. Nhưng thèng mắc dịch đằng trước nó lùi xe xuống xíu cho đúng ngay cái vạch dừng làm đụng xe mình cái cốp. Tức, tính xuống xe chửi mà lúc đó đèn xanh nên phải chạy tiếp ko thôi dân chúng rủa. Nên mấy bác dừng xe thì nên cách xa 1 chút, phòng khi nó lùi xe thì vẫn ko bị đụng làm hư xe mình nhé các bác. Bác nào có kỷ niệm đau thương khi lái xe thì chia sẻ cho nhau biết với ạ
Nếu bác để ý thì sẽ thấy lúc nó de sẽ sáng 2 cái đèn de là bác bấm còi vài phát là nó biết liền chứ gì.trangke nói:Mới lái xe nên cũng ko có nhiều kinh nghiệm. Bình thường mình lái xe khi dừng ở đèn giao thông hay nối sát đuôi xe khác. Bữa đường kẹt xe, theo thói quen và thông lệ mình cũng dừng sát sau đuôi xe đằng trước. Nhưng thèng mắc dịch đằng trước nó lùi xe xuống xíu cho đúng ngay cái vạch dừng làm đụng xe mình cái cốp. Tức, tính xuống xe chửi mà lúc đó đèn xanh nên phải chạy tiếp ko thôi dân chúng rủa. Nên mấy bác dừng xe thì nên cách xa 1 chút, phòng khi nó lùi xe thì vẫn ko bị đụng làm hư xe mình nhé các bác. Bác nào có kỷ niệm đau thương khi lái xe thì chia sẻ cho nhau biết với ạ
Em có 1 lần về quê Vũng Tàu vào lúc tối khoảng 9-10h. Đang đi ngon lành ở QL51 thì bổng đâu ở giữa đường chắn ngang 1 chiếc xe cũ và 1 gã chắc là say rượu nằm thẳng cẳng....ngủ. Ối trời may mà phước em còn lớn, em cũng chạy khoảng 50 thôi nên em đánh lái lách ra phải né được. Em ko thể nghỉ ra lúc đó mà ko lách ra thì sự việc sẽ như thế nào. thế là em cạch đi đêm từ đó...