Hạng B2
30/12/14
408
593
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
Chào các bác!
Không biết các thói quen khi lái xe của em các anh em thế nào! Nên lên dây chia sẽ với anh em, để học hỏi thêm kinh nghiệm.
- Em hay có thói quen đánh lái nhẹ vào lề khi đang chaỵ thẳng, Khi hơi lũi lại đánh ra. Nhưng không lấn lane khác.
- Khi qua cua em hay dừng lại vài giây để xem xe các hướng (hay bị taxi qua mặt tại cua và bị kèn in ỏi).
- Lúc chạy hay cầm lái chỉ cầm lái tay phải và tay trái để lên cửa.
- Ít khi nào nhườn đường vì em nghĩ lane người nào người đó chạy.
- Hay mở hài kịch và đôi khi liếc mắt xem chơi.
- Hay bấm còi khi chạy ở Sài Gòn. Em bấm còi nhiều lắm.
- Mở máy lạnh hết công suất. Lạnh tê tái.
Các bác thấy cái nào cần bỏ đóng góp giúp em với.
 
Hạng F
22/7/13
9.614
50.536
113
hay bấm còi thì bấm còi dứt khoát, bim - bim! đừng đè lâu gây khó chịu cho người xung quanh bác nhé.
Đi đường có 3 làn hay kẹt như NKKN, Pasteur, v.v... thì chạy hơi "hếch" mũi, nhưng ko lấn làn sát lề để xe máy đi, mà phòng người mấy ông taxi đi ẩu vào làn trong tạt đầu mình ra làn ngoài khi có lực lượng chức năng phía trc.
 
Hạng B2
19/11/14
160
95
28
42
Cua khuất thì nên chạy chậm, chân rà thắng, từ từ quan sát chứ bác dừng lại cũng vậy thôi? cua ko khuất thì dừng lại làm gì?
 
  • Like
Reactions: hansonsaigon
Hạng C
30/7/12
548
501
93
-Hạn chế bấm còi : phép lịch sự gt
-Để nhạc nhẹ(volume nhỏ) cho tinh thần thoải mái.
-Nhường đường tuỳ trường hợp.
-Quẹo ngã 3-4:giãm tốc,rà thắng,ngó kiếng hậu.
-Máy lạnh :trời mát mức low(fan)Trời nắng chở nhiều người gần max(fan).
-Cầm lái 2 tay,mỏi 1 tay.
Túm lại :chắc cũng gần mẫu số chung của Os
 
Hạng C
15/7/15
654
994
93
Em nghĩ lái 1 tay cũng ko sao. Như em, em cũng dùng tay trái, còn tay phải để hờ có gì gạt cần số về N khi đèn đỏ.
 
Hạng C
15/7/15
654
994
93
còn vụ giải trí thì em nghĩ đi 1 mình thì nên mở nhạc or radio thôi, chứ mở phim mình dễ mất tập trung lắm. Khi nào đi vs mấy cụ or con nít thì em mới mở cho mọi người xem.
c
 
Hạng D
20/5/13
1.161
2.868
113
www.flickr.com
- Em hay đi sát lề vì ko cho xe máy len vào bên trái, và có len bên phải đỡ quẹt kính chiếu hậu, em bị mấy lần hơi cay mắt.
- Em cũng thuộc dạng hay còi vì xe máy phía trước.
- Em là người hay nhường đường trừ mấy bạn đi hơi phách lối và lấn lướt thì em cũng hay ăn thua đủ (trừ khi mệt quá thì bỏ qua).
- Đi xe máy em hay để ý biển báo này nọ để khi đi ô tô sẽ chủ động hơn.
- Em hay lái tay trái, tay phải để cần số (chưa có ai ngồi cạnh nên ko làm đc như bác gì nói ở trên) hehe!
 
Hạng B1
27/2/15
55
65
18
Vancouver, British Columbia
Lái xe ở nước ngoài rồi em có kinh nghiệm là luôn luôn shoulder check thay vì chỉ nhìn gương chiếu hậu mỗi khi đổi lane/ rẽ trái phải. Shoulder check là các bác quay cả người lại để nhìn qua cửa kính để tránh điểm mù và các xe máy từ bên sau và phía hông. Rất hữu ích cho đường phố sài gòn.