Hạng B2
9/10/06
127
376
63
48
Nhường đường cho người đi bộ & rủ đánh tay đôi

Sáng thứ 2 đầu tuần. Đường Lê Duẩn 3 làn xe, không phân làn theo phương tiện, trước đoạn zebra crossing từ Diamond qua UBND Q1. Fortuner chạy làn ngoài cùng, sau lưng Sienna. Xe mình chạy làn giữa. Sienna dừng/chuẩn bị rẽ trái vào bãi đậu xe, mình cũng dừng nhường đường cho người đi bộ. Fortuner bị Sienna chắn lối, bóp còi nhưng tất nhiên Sienna đứng yên vì chuẩn bị rẽ trái. Mình đang dừng để nhường cho mấy người đi bộ, không thể chạy tới đển tránh đường cho Fortuner lách vào. Thế là lên ngã tư Lê Duẩn/Hai Bà Trưng anh tài Fortuner hạ kính đòi múc tay đôi.[pagebreak][/pagebreak] :))))))))))))))))

Mình đã chuẩn bị sẵn, 2 thằng cùng hạ kính, cùng thảo luận. Anh tài tuy nóng nhưng khi nghe mình nói nhường cho người đi bộ nên có lẽ anh hạ hỏa ko đòi múc nhau nữa. Mình thì 50m nữa là đến cty gồi nên chả việc gì phải xoắn, chúc anh lái xe an toàn :))))))))))

Chốt lại là:

- Lái xe, đặc biệt là lái ô tô, thì tuyệt đối nhường đường cho người đi bộ ở những chỗ có vạch sơn cho người đi bộ qua đường.
- Muốn chuyển làn/xin đường thì đừng bóp còi kiểu thúc đít. Còi 1, 2 lần, hạ kính nói với nhau 1 câu, ai chẳng nhường?
- Nếu người ta ko nhường thì ráng nhịn, vì xe đang đi thẳng sao phải nhường?
- Đừng đòi múc nhau, biết đâu thằng được mời múc nó có 500 anh em đang đợi sẵn :))))))))))

PS: mình lái xe luôn nhường các bác tài khác khi có thể/có đk an toàn/khi không nhường cho người đi bộ/xe 2 bánh.

Mời các bác xem, chừng 1ph40 giây thôi

 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
8/5/16
32
29
18
Sáng thứ 2 đầu tuần. Đường Lê Duẩn 3 làn xe, không phân làn theo phương tiện, trước đoạn zebra crossing từ Diamond qua UBND Q1. Fortuner chạy làn ngoài cùng, sau lưng Sienna. Xe mình chạy làn giữa. Sienna dừng/chuẩn bị rẽ trái vào bãi đậu xe, mình cũng dừng nhường đường cho người đi bộ. Fortuner bị Sienna chắn lối, bóp còi nhưng tất nhiên Sienna đứng yên vì chuẩn bị rẽ trái. Mình đang dừng để nhường cho mấy người đi bộ, không thể chạy tới đển tránh đường cho Fortuner lách vào. Thế là lên ngã tư Lê Duẩn/Hai Bà Trưng anh tài Fortuner hạ kính đòi múc tay đôi :))))))))))))))))

Mình đã chuẩn bị sẵn, 2 thằng cùng hạ kính, cùng thảo luận. Anh tài tuy nóng nhưng khi nghe mình nói nhường cho người đi bộ nên có lẽ anh hạ hỏa ko đòi múc nhau nữa. Mình thì 50m nữa là đến cty gồi nên chả việc gì phải xoắn, chúc anh lái xe an toàn :))))))))))

Chốt lại là:

- Lái xe, đặc biệt là lái ô tô, thì tuyệt đối nhường đường cho người đi bộ ở những chỗ có vạch sơn cho người đi bộ qua đường.
- Muốn chuyển làn/xin đường thì đừng bóp còi kiểu thúc đít. Còi 1, 2 lần, hạ kính nói với nhau 1 câu, ai chẳng nhường?
- Nếu người ta ko nhường thì ráng nhịn, vì xe đang đi thẳng sao phải nhường?
- Đừng đòi múc nhau, biết đâu thằng được mời múc nó có 500 anh em đang đợi sẵn :))))))))))

PS: mình lái xe luôn nhường các bác tài khác khi có thể/có đk an toàn/khi không nhường cho người đi bộ/xe 2 bánh.

Mời các bác xem, chừng 1ph40 giây thôi

Cờ nhíp hổng coi được bác ơi.
 
Hạng D
15/12/15
1.503
1.322
113
43
chắc bác cũng có quay lại bs xe ? nếu có bác gửi đơn kiện vì tội " đe dọa , khủng bố tinh thần người khác " , cho nó chừa . Khonh văn hóa , không nhân phẩm thì kg nên để tồn tại ở xã hội được cần phải có biện pháp chế tài mạnh
 
  • Like
Reactions: Black Hawk
Hạng C
21/11/11
542
578
93
Chắc chở sếp đi làm , chở con đi học trễ nên nóng tính............
Gấp làm gì rồi lên tới ngã tư HBT cũng phải chờ đèn thôi........................
Tự mình làm mình bị ức chế thôi...
 
Hạng B2
9/10/06
127
376
63
48
chắc bác cũng có quay lại bs xe ? nếu có bác gửi đơn kiện vì tội " đe dọa , khủng bố tinh thần người khác " , cho nó chừa . Khonh văn hóa , không nhân phẩm thì kg nên để tồn tại ở xã hội được cần phải có biện pháp chế tài mạnh

Nhiêu đây nhằm nhò gì bác. Mình bình tĩnh thì người ta cũng bình tĩnh thôi, không cần kiện cáo làm gì. Biển số tất nhiên là có, tìm chủ xe một phát ra ngay nhưng mất thời gian. Kệ đi :)
 
Hạng B2
9/10/06
127
376
63
48
Cho hỏi chổ này đc rẽ trái k các bác
Câu hỏi thú vị. Theo mình thì thế này:

Mặc dù sau ngã tư/bùng binh chỗ nhà thờ có vạch kẻ đường cho xe chạy làn ngoài cùng rẽ trái nhưng chỉ áp dụng cho ngã tư Lên Duẩn/Hai Bà Trưng. Đoạn hở chỗ này chỉ dành cho người đi bộ, nếu xe rẽ trái chỗ này sẽ cán vạch của người đi bộ hoặc cán 2 vạch liền. Lâu lâu CSGT có dừng xe ở đoạn này, có lẽ là lỗi này.
 
  • Like
Reactions: Honda 67