Re:hành trình tìm kiếm honda accord 90-93
@ducnv7777: em thật sự không nhớ cụ thể là ở đâu, nhưng về cảnh thì em nhớ rất. Bên này sông là nhà ông cố ngoại (họ ngoại là họ Trần nên ở đó cũng rất nhiều người biết), bên kia sông là Lộc An ngay khúc sông này rất nhiều người tắm và hay thách thức nhau bơi từ bờ bên này sang bên kia sông. Chỗ ngoại hồi đó có cái mếu, ngay mếu có cây thị rất lớn (nghe đâu lớn nhất vùng).
Sau này ông bà ngoại về sống ở Phú Bài ở nên em mỗi lần về quê cũng ít ghé Truồi nên quên.
@ducnv7777: em thật sự không nhớ cụ thể là ở đâu, nhưng về cảnh thì em nhớ rất. Bên này sông là nhà ông cố ngoại (họ ngoại là họ Trần nên ở đó cũng rất nhiều người biết), bên kia sông là Lộc An ngay khúc sông này rất nhiều người tắm và hay thách thức nhau bơi từ bờ bên này sang bên kia sông. Chỗ ngoại hồi đó có cái mếu, ngay mếu có cây thị rất lớn (nghe đâu lớn nhất vùng).
Sau này ông bà ngoại về sống ở Phú Bài ở nên em mỗi lần về quê cũng ít ghé Truồi nên quên.
Re:hành trình tìm kiếm honda accord 90-93
Em toàn nghe phát âm là "Tuồi" không hà ."Tuồi lên tụt xuống "
Em toàn nghe phát âm là "Tuồi" không hà ."Tuồi lên tụt xuống "
chu_bo_doi nói:Bác tu nhi: xem lại địa danh quê hương chúng mình nhé!tu nhi nói:"con mìu mủ ni là con cấy chà có phải trốn mô mà hay bác ơi!
bác ghé về Truồi mà tìm mìu mủ cho ngon nghe! ".
Hô hô.....có cần em dịch không ạ.
Nhưng mà "Tuồi "chứ không phải "Truồi "bác ơi
Làng Truồi: xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc! Quê hương Ngoại em mà!
Hôm nào bác phải đem bia qua nhà em tạ lỗi cái dzụ này nhé!
Re:hành trình tìm kiếm honda accord 90-93
Ca rằng :
Núi Truồi ai đắp mà cao
Sông Nong ai bới ai đào mà sâu .
Ca rằng :
Núi Truồi ai đắp mà cao
Sông Nong ai bới ai đào mà sâu .
chu_bo_doi nói:@ducnv7777: em thật sự không nhớ cụ thể là ở đâu, nhưng về cảnh thì em nhớ rất. Bên này sông là nhà ông cố ngoại (họ ngoại là họ Trần nên ở đó cũng rất nhiều người biết), bên kia sông là Lộc An ngay khúc sông này rất nhiều người tắm và hay thách thức nhau bơi từ bờ bên này sang bên kia sông. Chỗ ngoại hồi đó có cái mếu, ngay mếu có cây thị rất lớn (nghe đâu lớn nhất vùng).
Sau này ông bà ngoại về sống ở Phú Bài ở nên em mỗi lần về quê cũng ít ghé Truồi nên quên.
Re:hành trình tìm kiếm honda accord 90-93
nghe bác nói em thấy cũng giống trường hợp bKS 70K tây ninh hình như cũng vậy thì phải , cũng là xe công an thanh lý gì đó do nhập lậu từ biên giớitaunus71 nói:Chiếc prelude 2 cửa đó hàng hiếm....nếu còn ngon ... bớt chút nữa thì làm được đó các Bác!
Còn các Bác lưu ý nhé! Xe biển số 60K...(Chỉ 60K thôi) đa số là giấy công thương nghiệp....(Xe thanh lí của công an sau khi giam....sau thanh lí ) và thường không sang tên được!
Re:hành trình tìm kiếm honda accord 90-93
Cái dzụ Truồi và Tuồi là bác nợ em 1/2 thùng rồi nhé!
bây giờ em bắt giò bác cái dzụ "trồi lên tụt xuống" chứ không phải "tuồi lên tụt xuống" nhé!
Bác càng giải thích thì tội càng chồng tội! thôi thì đem bia qua đi cho lành!
Cái dzụ Truồi và Tuồi là bác nợ em 1/2 thùng rồi nhé!
bây giờ em bắt giò bác cái dzụ "trồi lên tụt xuống" chứ không phải "tuồi lên tụt xuống" nhé!
Bác càng giải thích thì tội càng chồng tội! thôi thì đem bia qua đi cho lành!
tu nhi nói:Em toàn nghe phát âm là "Tuồi" không hà ."Tuồi lên tụt xuống "
chu_bo_doi nói:Bác tu nhi: xem lại địa danh quê hương chúng mình nhé!tu nhi nói:"con mìu mủ ni là con cấy chà có phải trốn mô mà hay bác ơi!
bác ghé về Truồi mà tìm mìu mủ cho ngon nghe! ".
Hô hô.....có cần em dịch không ạ.
Nhưng mà "Tuồi "chứ không phải "Truồi "bác ơi
Làng Truồi: xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc! Quê hương Ngoại em mà!
Hôm nào bác phải đem bia qua nhà em tạ lỗi cái dzụ này nhé!
Re:hành trình tìm kiếm honda accord 90-93
bác nhớ đúng rùi đó, bác ở Lộc điền, em ở Lộc an, lên đầu sông truồi là Lộc hòa - ở đây có Thiền Viện trúc lâm bạch mã do Hòa thượng Thích Thanh Từ ở Thiền Viện trúc lâm đà lạt ra xây dựng năm 2006, xây ngay giữa hồ truồi, vì giữa Hồ truồi có 1 ngọn đồi rất rộng, trước đây em có lên đó chơi, chỗ đó đi du lịch đẹp lắm, lên Hồ truồi đi qua Thiền Viện = thuyền, chơi 1 hồi rủ nhau chèo thuyền vô núi câu cá trê, cá thát lát, thú vị lắm đó.
Xứ truồi thơm mít ngọt dâu
anh đi làm rễ ăn mít sâu mà về (\
Xứ truồi thơm mít ngọt dâu
anh đi làm rễ ăn ở luôn không về.
nước sông truồi vừa trong vừa mát'
gái sông truồi vừa đẹp vừa xinh.
bác nhớ đúng rùi đó, bác ở Lộc điền, em ở Lộc an, lên đầu sông truồi là Lộc hòa - ở đây có Thiền Viện trúc lâm bạch mã do Hòa thượng Thích Thanh Từ ở Thiền Viện trúc lâm đà lạt ra xây dựng năm 2006, xây ngay giữa hồ truồi, vì giữa Hồ truồi có 1 ngọn đồi rất rộng, trước đây em có lên đó chơi, chỗ đó đi du lịch đẹp lắm, lên Hồ truồi đi qua Thiền Viện = thuyền, chơi 1 hồi rủ nhau chèo thuyền vô núi câu cá trê, cá thát lát, thú vị lắm đó.
Xứ truồi thơm mít ngọt dâu
anh đi làm rễ ăn mít sâu mà về (\
Xứ truồi thơm mít ngọt dâu
anh đi làm rễ ăn ở luôn không về.
nước sông truồi vừa trong vừa mát'
gái sông truồi vừa đẹp vừa xinh.
chu_bo_doi nói:@ducnv7777: em thật sự không nhớ cụ thể là ở đâu, nhưng về cảnh thì em nhớ rất. Bên này sông là nhà ông cố ngoại (họ ngoại là họ Trần nên ở đó cũng rất nhiều người biết), bên kia sông là Lộc An ngay khúc sông này rất nhiều người tắm và hay thách thức nhau bơi từ bờ bên này sang bên kia sông. Chỗ ngoại hồi đó có cái mếu, ngay mếu có cây thị rất lớn (nghe đâu lớn nhất vùng).
Sau này ông bà ngoại về sống ở Phú Bài ở nên em mỗi lần về quê cũng ít ghé Truồi nên quên.
Re:hành trình tìm kiếm honda accord 90-93
Nhưng thấy chủ quảng cáo xe hoành tráng và hơn hết xe có ABS, ghế chỉnh điện --> bản cao cấp.
Ở tiền giang, vậy cũng gần bác anhphat, bác tranh thủ ghé xem sao?
Bác anhphat định đổi xe hả?
Cái này em không biết luôn và không có hình xe nên càng không rõ.anhphat nói:Các bác ui xe honda accord G là xe như thế nào? các bác tư vấn giúp em ah.
www.bonbanh.com/Xe-Honda-Accord-G-1995-78150.html
Nhưng thấy chủ quảng cáo xe hoành tráng và hơn hết xe có ABS, ghế chỉnh điện --> bản cao cấp.
Ở tiền giang, vậy cũng gần bác anhphat, bác tranh thủ ghé xem sao?
Bác anhphat định đổi xe hả?
Re:hành trình tìm kiếm honda accord 90-93
Bác lại khéo đưa quê Nong của bác vào rùi. đây bác nè:
Núi truồi ai đắp mà cao
sông dinh ai bới ai đào mà sâu.
còn : "xuống tuồi cho tụt đừng chạy tuột lên La thơn (La sơn)
Bác lại khéo đưa quê Nong của bác vào rùi. đây bác nè:
Núi truồi ai đắp mà cao
sông dinh ai bới ai đào mà sâu.
còn : "xuống tuồi cho tụt đừng chạy tuột lên La thơn (La sơn)
tu nhi nói:Ca rằng :
Núi Truồi ai đắp mà cao
Sông Nong ai bới ai đào mà sâu .chu_bo_doi nói:@ducnv7777: em thật sự không nhớ cụ thể là ở đâu, nhưng về cảnh thì em nhớ rất. Bên này sông là nhà ông cố ngoại (họ ngoại là họ Trần nên ở đó cũng rất nhiều người biết), bên kia sông là Lộc An ngay khúc sông này rất nhiều người tắm và hay thách thức nhau bơi từ bờ bên này sang bên kia sông. Chỗ ngoại hồi đó có cái mếu, ngay mếu có cây thị rất lớn (nghe đâu lớn nhất vùng).
Sau này ông bà ngoại về sống ở Phú Bài ở nên em mỗi lần về quê cũng ít ghé Truồi nên quên.