Hạng B2
5/10/07
213
1
18
44
Số là mình tin tưởng thằng thợ quen nó sửa xe cho mình hơn 10 năm rồi, nên mình giao cho nó dọn lại chiếc cup 81 của mình cho đẹp. Thế là nó đem đi sơn lại chiếc xe, và thay mới hết toàn bộ phụ tùng xe hết 3.400.000. Khi nó giao xe mình ỷ y không kiểm tra lại xe, rồi giao tiền cho nó. Khi mình làm việc xong, thì bắt đầu lấy xe chạy thử. Từ một cảm giác hí hửng biến thành nổi thất vọng tràn trề. Cổ xe thì xàng qua xàng lại, bánh sau thi nhảy tưng tưng. Thế là mình gọi điện cho hắn kêu hắn đem xe về sửa lại. Hôm sau nó đem xe lại, mình cũng busy kêu nó để xe đó. Chiều mình tan ca, bắt đầu leo lên xe chạy thử thì thấy cũng y như vậy. Cái mình gọi điện hắn hỏi hắn sửa chưa vậy, hắn nói rồi. Sau đó thì đổ thừa do vỏ xe vô không đều, kêu mình ra tiệm xe nào đó bom thiệt căn là hết. Thế là mình làm theo hắn ra tiệm xe khác nhờ bơm xe thì mới phát hiện, không phải do vỏ xe mà là do căm rút không đều, kiểm tra cổ xe thì phát hiện nó không thay chén cổ xe và bạc đạn xe mới mà nó vẫn tính tiền là thay mới. Thế là mình bắt đầu nhờ mấy thợ của tiệm xe khác kiểm tra lại tất cả những gì mà hắn tính tiền mình thay mới thì mới phát hiện, những gì bên ngoài xe mình co thể thấy đựợc thì hắn mới thay mới, còn bên trong thì toàn là đồ cũ, vậy mà hắn vẫn tính tiền mới đau. Mình tức quá cầm hóa đơn mà hắn ghi lại giá cả ra chỗ bán phụ tùng xe để hỏi giá thì tất cả phụ tùng xe đều bị hắn ghi giá cao hơn rất nhiều. Mình chịu không nổi liền gọi điện hắn tính chửi thì hắn khóa máy, đến tiệm của hắn thì hắn đi vắng, đến nhà hắn thì nói hắn đi ăn tiệc rồi. Mình điên tiết chửi cả nhà hắn, nói hắn tính tiền thay đồ mới mà hắn không có thay thì vợ hắn nói là không biết gì, có gì mai gặp hắn nói chuyện. Đành phải về nhà đợi trời mau sáng để mà gặp hắn nói chuyện. Chưa thấy thằng nào tồi như thằng này. Quen biết nó hơn 10 năm mà nó còn làm vậy. Nghĩ mà thấy tức. Mai mình sẽ up cái tờ giấy mà hắn liệt kê ra thay đồ cho mình mà hắn không có thay với giá cao.
 
Hạng D
Quen biết 10 năm nhưng 1 năm gặp 1 lần, thành ra cũng ko thân thiết gì, chặt chém được gì thì chặt chém hihihihi đùa tí nha bác.
Gặp xe em là em tự đi dọn luôn, mỗi nơi làm mỗi món ngon khác nhau, làm từng cái cho kỹ lưỡng, xong bỏ sơn xị. Như vậy mới đúng ý mình được.
 
Hạng D
30/1/07
3.022
54
113
47
Xà Ghềnh, Mobil: 0903187496
Bác làm như thế là đủ rồi.
Không ai giàu được vì lừa bác ạ.
Hắn đã biết là bác biết hắn lừa bác.
Bác đã biết vì sao chiếc xe của bác vận hành không như mong đợi, vậy sẽ có thợ khác làm lại cho bác.
Như em thì em sẽ bỏ qua (đương nhiên là sau khi đã chửi um lên như bác)
 
1/9/05
3.361
8
38
46
Mù Căng Chải
còn nếu là , thì em sẽ .........không bỏ qua vụ này . Tiền không quá lớn nhưng để nó coi mình như thằng ngu ,như con gà công nghiệp để nó vặt lông là éo được rồi ....
 
Hạng D
29/11/06
3.952
10.080
113
Cái này người ta gọi là "quen mặt đắt hàng" đây mà.
Bác đã lỡ tin hắn, giao cho hắn "niềm tin" của mình mà bị lừa thì đành chịu thôi.
Chửi 1 lúc cho đỡ tức rồi cạch hắn đến già luôn.
Coi như là một bài học hơi đắt tiền .
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
Bác ui...vợ chồng coàn lừa gạt nhau...huống gì bác mới bít hắn cóa 10 năm...

thoai coi như của đi thay người đi bác, nhân tiện...giờ nhìn chiếc xe chắc bác ứa gan lám, bác cho e cho roài :D
 
Hạng B1
10/5/07
72
0
0
Tp. Cần Thơ
Em cũng như bác NTTBC, cũng bị thợ quen làm em 82, tức nhưng không biết nói sau với ông thợ đó bây giờ, thui mình chịu và bye bye bye luôn
 
Tập Lái
12/11/08
2
0
0
wal: ka ka... bác Walk khôn thế!

Nt: Chia buồn cùng bác Nt nhá. nhưng k sao, mất chừng ấy tiền để biết lòng người thì cũng k đắt lắm đâu.