Hạng B2
23/1/10
453
75
28
Thế là tiêu ước nguyện lên đời xe của em rồi các bác ơi!!!!
20.gif
20.gif
20.gif
.Chuyện là như vầy, như vầy.....nói vậy chắc các bác không hiểu hết nỗi khổ của lòng em.  Thôi để em làm cạn ly 
57.gif
rồi dông dài để các bác chia sẻ cùng em nỗi buồn như con chuồn chuồn cắn rún......
 
Hạng B2
23/1/10
453
75
28
Số là sau một thời gian 12 tháng nghiên cứu bao lô,xỉu chủ.....rồi đồng nửa, nửa một.....rồi cày cuốc  dách,sảnh, thùng....ăn mắm, mút dòi. Kết quả cuối cùng em tiết kiệm đc hơn 400 chai.:D  em liền tính đến phương án lên đời xế hộp.
Liên tục trong 4 tuần lễ em dùng 7 tấc lưỡi để thuyết phục "ng em iu" rằng:
-Em yêu ơi, dòng xe đó là một thương hiệu mạnh
-Vợ yêu ơi, dòng xe đó hơn cái Fiat cùi bắp của mình nhiều
-Vợ hiền dễ thương ah, anh mà đc ngồi sở hữu chiếc xe thương hiệu đó sẽ làm một ng đàn ông "thất nghiệp chuyên nghiệp" như anh tự tin hẳn lên với cuộc đời đó.
- Hứa với em có anh làm chứng :nếu em cho anh đổi xe đó anh sẽ tự nguyện bớt 50% thói hư, tật xấu " tứ đổ tường của anh"....
Và trời không phụ người gian,( Ah em la người "trần gian" nên em gõ tắt là ng "gian") vợ em oke salem luôn, cho dù trong thâm tâm cũng cũng không muốn lắm vì sợ em có xe xịn lại đi "tung tăng,nhảy múa" như BABY
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng B2
23/1/10
453
75
28
Em liền lên kế hoạch nhờ vả ng quen biết rộng và lớn trên OS, nhờ kiếm dùm em con xe thương hiệu xịn đó.( tiết lộ ng em nhờ là HT Baby của chúng ta). Liên tục một thời gian lặn lội tìm kiếm trong quán nhậu,karaoke,bar và hình như có ở nhà cô giáo Thuỷ nữa thì phải Baby thông báo cho em 1 tin vui : Sắp có người bán xe thương hiệu đó rùi:confused::confused::confused:.
 
 
Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.038
113
51
.....vui thấy mịa, buồn giề Bac
033102bebe_1_prv.gif

400 muốn vô Hội nào chả được Bac manu (Ford,Toyota, GM....), nhưng không được cái tình......tang như FIFC đâu  :D
 
 
Hạng B2
23/1/10
453
75
28
Các bác chờ em chút để em ra nghía cái kèo Man xanh nửa một làm sao đã, khó ghê, nằm dưới thì đau tim,nằm trên thì hồi hộp,nằm giữa thì không có cửa.....không biết chui vào đâu nằm để kiếm tiền mai vào bar chia buồn với các em trong đó, chắc vào đó làm nốt 2 chai rượu em còn gửi trong đó quá Baby ơi......
 
Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.038
113
51
...ngày nào
dsc06353.jpg

Đùa thôi, em phục Bac lắm
080402cool_prv.gif
, cày cuốc, bóp bụng, dành dụm để có ngày "lên đời". Vẫn là Fiater nhé Bac, dù có là xe gì .
@all : Bac manu có nhờ em tìm xe tầm 400 triệu trở lại (Bac ấy thích Fofd Laser 2003 trở về sau), em cũng đang hỏi, các Bac để ý giùm có em nào ngon giới thiệu nhé. Cảm ơn trước, nhậu sau  :D
 
Hạng B2
23/1/10
453
75
28
Ấy vậy mà hôm rùi vợ em hỏi : mấy bác Fiat và mấy bác đi xe kia ai XỊN hơn ai?
-Trời đi xe xịn là đương nhiên ngon hơn rồi!!!!
Vợ em nói tiếp : Nhưng em thấy bên các bác bên fiat chơi pro hơn.
-Lý do? anh thấy  Bên nào chơi cũng good hết mà
39.gif

-Đâu có đâu em thấy mấy bác bên fiat galant với phụ nữ hơn, mà đàn ông biết galant với phụ nữ nhìn thấy MAN hơn, em thích hơn, hay do các bác ý đi xe Fiat nên chất Fiat nó ngấm vào ng nên trở thành như vậy.
-Em dựa vào đâu mà lại có suy nghĩ "nhất bên trọng,nhất bên....... không trọng " vậy?
-Àh ...Em thấy đi chơi với các bác bên Fiat tăng 2 tăng 3 các bác ý không thu tiền của em!
-ÀH.....ừh tại là....do chắc.........em cà lăm một lúc rồi ngọng luôn.hix
Thôi anh àh,em nghĩ kỹ rồi anh cứ đi Fiat đi, để chất Fiat nó còn ngấm vào người anh, em thấy trong anh chất Fiat chưa đủ đâu, chừng nào chất Fiat trong anh dc như các bác trong hội "bán xe Fiat" thì em đổi xe cho nhé.....chụt...chụt em yêu anh nhiều quá chồng cưng của em......
Tê tái cõi lòng:oops:
 
Hạng B2
23/1/10
453
75
28
Các bác biết không ?Trước khi papa em về bên kia thế giới để sum họp với ông,bà ....
Papa em có cầm tay em nói nhỏ:
-Nhà mình cán bộ nghèo, cả đời ba theo Đảng và Cách mạng ba không có gì để lại cho con cả,chỉ có cho con đc một câu thần chú!!!! Sau này lớn lên, lấy vợ con chỉ cần thực hiện đúng thì con sẽ đc "cơm ngon và áo đẹp".
Điều 1 "vợ luôn luôn đúng"
Điều 2 "khi vợ sai,coi lại điều 1"
Mà số tử vi của em ông thầy bói cũng có nói số cậu : "nhỏ nhờ cha,già nhờ con,khúc giữa nhờ VỢ" mà với em thì đây đang là khúc giữa. Vì vậy em chẳng dám không nghe lời vợ em đâu..... chỉ biết bùn cho số phận thui. Đành đi tiếp Fiat cho nó ngấm vào người vậy!!!! Ý VỢ LÀ Ý CHUÁ MÀ.
 
 
  • Like
Reactions: TraXanh
Hạng B2
23/1/10
453
75
28
Baby ơi .Sáng thứ 7 off sương sương đi .Bác lên kế hoạch rủ rê đi nhé....Em đi cày tiếp đây. Mà cày "ruộng cạn".Số em nó khổ vậy đó gần 2h sáng rồi mà cũng không đc nghỉ ngơi gì cả.
 
10/12/09
500
0
0
manuhoangyen nói:
Thế là tiêu ước nguyện lên đời xe của em rồi các bác ơi!!!!
20.gif
20.gif
20.gif
.Chuyện là như vầy, như vầy.....nói vậy chắc các bác không hiểu hết nỗi khổ của lòng em.  Thôi để em làm cạn ly 
57.gif
rồi dông dài để các bác chia sẻ cùng em nỗi buồn như con chuồn chuồn cắn rún......
Cái tít Bác giật khiến em liên tưởng tới bài hát NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG..... mỗi khi cuối tuần là ta uống bù..... Em hiểu nỗi u uẩn chất chứa trong lòng bác. Hôm nào cụng ly giải bày cho tới, chứ online thế này không giải được vấn đề. Khổ thân Bác, thế mới có câu Nghề chơi cũng lắm công phu