Nữ tài xế Bình Dương ngang ngược quyết không lùi xe, dù đi vào đường ngược chiều.
"tui lùi xe lỡ đụng đít xe ai chịu.....tui biết chạy xe chứ ko biết ze xe, tránh đường ra cho tui đi thì được.."
Coi clip mà ứa cả máu, đã sai còn trơ mặt ra cãi.
Cầm bằng mà cãi ngang như thế, chở con đi học mà hành xử kiểu vậy, cho con đi học để lấy kiến thức mà ko có ý thức như bà này thì cho đi học kiến thức để làm gì ??? Nên cho đi học đạo Đức trước rồi học kiến thức sau ko sau này cũng thành ng vô dụng giống bà thôi
Chị quay clip cũng gắt lắm, may chị gắt nên em còn hả dạ mà tức là lúc sau phải nép cho bà qua, bởi mấy thành phần sai này lại cứ tinh tướng tưởng mình ngon.
Hành xử như đứa không học, có tiền mua xe mà không có tiền học đạo đức