Hạng F
13/1/06
12.136
2.085
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
zin3cau nói:
Cùng với ABBA, BONEY M, CAPENTER, LOBO, AiR SUPPLY .... những năm thập niên 80-90 của thế kỷ trước BEEGEES là một trong những băng nhạc ghi đậm dấu ấn trong ký ức của những người sống trong thời bao cấp khi mới được làm quen với văn hóa tây âu nhất là tầng lớp thanh niên. Bây giờ mỗi lần nghe bài Happy new year lại nhớ đến gai người cái không khí Tết Hà Nội những năm 1982-1983!!! Bài I Starting the joke của BEEGEES đậm chất triết lý, càng nghe càng thấm!
Cảm ơn bác với đôi lời cảm nhận về kí ức 30 năm về trước... Đúng là cái bài HAPPY NEW YEAR của ABBA nó luôn làm cho lòng người nghe vừa xốn xang da diết xúc động nhớ về một dĩ vãng, vừa hân hoan háo hức với những cảnh sắc đầu năm mới bác nhỉ. Bài đó là bất hủ! Giờ còn lâu mới tới năm mới, ta tạm gác lại bài đó. Bây giờ nghe lại I Started a Joke nhé bác:
<span style=""color: #800080;"">I Started a Joke</span>

[tube]http://youtu.be/RRNTQvXSsfA[/tube]
Đã có hơn 9 triệu lượt người xem clip trên.
Xem lại thấy tội anh chàng ca sĩ vắn số này quá! Cống hiến đến hơi thở cuối cùng... I Miss You Robin Gibb!
Ta nghe lại tiếp bản audio cho nó nét bác nhé:


[tube]http://youtu.be/Dq6YmSVAOG8[/tube]
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
9/2/13
36
0
8
38
Bee Gees là một trong 3 band nhạc mà em yêu thích nhất. Hai bài "Too Much Heaven" và "How Deep Is Your Love" thì vẫn nằm trong Ipod của em.

How Deep Is Your Love
youtube=http://www.youtube.com/watch?v=5BpWGmKBOCA

 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
12.136
2.085
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Thanks bác hưởng ứng nha! Bản đó thì hầu hết những người yêu nhạc BEEGEES đều thuộc lòng lời hát bác nhỉ?:)

Tui chợt nhớ bản nay do anh chàng ròm Robin Gibb ca hay chứ!
[tube]http://youtu.be/LcwAXj98kVI[/tube]
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
28/12/09
471
2.575
93
Tp Hồ Chí Minh
Thời DISCO 7x của em.
em thì "Tragedy"
[tube]http://youtu.be/MSVTOMkJdqs[/tube]

hay nhẹ nhàng em dịu thì "word"
[tube]http://youtu.be/M92QzPjgbag[/tube]


 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
12.136
2.085
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Cảm ơn bác nhnam100 chia sẻ bài hay! Mong được bác tiếp tục chia sẻ...
41.gif
033102comp_1_prv.gif


Không biết các bác sao chứ, tui thì thấy anh chàng Robin Gibb trông ấn tượng nhất (cả giọng hát khá độc) và thật tội thay khi anh phải giã từ cuộc sống khá sớm... !:(
[tube]http://youtu.be/GcRJwBWFUL4[/tube]
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
17/7/11
850
1.165
93
Em thích bài You win again, Tragedy, First of May...nghe xong thay người như trẻ lại, đôi lúc lại thấy có cảm giá được sống lại như thời em còn trẻ, những năm 90-97...
Hồi đó nghe người ta nói " Âm nhạc làm cho con người trẻ lại " mà không hiểu.
Bây giờ mới hiểu hết câu nói này...
 
Hạng F
13/1/06
12.136
2.085
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Hát lên đi những tâm hồn tuổi trẻ!
Tim là nhạc, tuổi là thơ,
La Vie là bản trường ca bất hủ!

@ALL: Từ ngày OS dùng phiên bản mới nên có bất tương thích với cách chèn link Youtube của một số trong chúng ta (?). Các bài có chèn link Youtube của tui cũng bị chỉ còn tổ hợp mẫu linh mà không lên hình. Tui đã sửa lại Ok với tổ hợp mẫu sau: [tube]...[/tube]
Với điều kiện là dùng link chia sẻ như hình minh hoạ dưới đây, mời các bác tham khảo và chỉnh sửa lại bài của mình cho hoàn chỉnh nhé!
Nửa đêm nghe lại The BEEGEES...

Copy link còn lại trong bài post của mình dán lên khung địa chỉ trình duyệt để thấy lại clip Youtube, sau đó lấy link chia sẻ chèn vào bài post của mình... là xong.