Hạng B2
17/5/17
436
333
63
Nhớ thời xưa xe Citi của Daelim Hàn quốc cũng hao hao Dream của Honda Nhật bản. Khác phần đuôi xe hơi dẹp dẹp, các bác có tài chính ít thì mua Citi về và độ lại chút để thành Dream và chạy tốt. Nói chung Hàn hay Nhật gì cũng tốt nhưng về bố cục thiết kế thì Nhật nhỉnh hơn Hàn...:D
 
Hạng C
14/12/16
580
340
63
Em k biết bro có ý định giữ chiếc xe trong bao lâu, nhưng 5 7 năm thì thì k phải con số quá lớn cho xe Hàn đâu.
Xe nhật thì bền thiệt nhưng em nghĩ là phải 10 15 năm hoặc 30 năm hoặc cỡ trên 160.000 km thì mới thấy rõ ưu thế đó. Còn 3 cái hư lặc vặc em nghĩ giải quyết cũng đơn giản vì phụ tùng k thiếu ở thời điểm bây giờ.
Còn cụ thể về mức 600~700tr của bro thì có thể lấy Honda City hay Vios xe Nhật B nhưng có thể lấy Kia Cerato là xe Hàn hạng C. Và C thì hơn B về nhiều thứ kể cả tiền nuôi nó.
 
  • Like
Reactions: 7800II and ThinhLe
Hạng C
22/4/12
839
668
108
em thì đang dùng con accent 2012,chạy gần 100k rồi,mới đi bảo dưỡng lớn hết 11tr.Em nó chỉ có 1 lỗi là không đổ xăng thì không chịu chạy,chán ghê!chả còn lời nào để nói về em nó hết!
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Nói chung giờ chán kiểu chiến tranh Hàn - Nhật rồi.
Ai thích gì thì bụp con đó thôi. Ngồi chém gió hoài, mà không mua thì chém vô ích. Mỗi người tính ra cũng chỉ có thể mua xe vài lần trong đời thôi (đa số thôi nha), bàn mãi chả có tích sự gì.
 
Hạng D
3/2/17
3.547
4.545
113
Đèn hậu thì xe nào cũng rẻ lắm bác, ngay cả xe sang như cái Mẹc E250 thay trong hãng có 12 củ => Bác phải check đèn pha mới biết rẻ hay đắt
Ý bác là e phi thử cái đầu xe vào tường ạ ;(