Tập Lái
22/2/18
25
134
28
55
Off 3 miền chạy trốn Covid


Theo lịch hàng năm vào mùa hè cuối tháng 6 đầu tháng 7 Previa Club Vietnam sẽ tổ chức off 3 miền tụ họp để các bác, các mợ và F1 tham dự được đầy đủ gắn kết tình thương mến thương của ae 3 miền và cũng để chia sẽ những sự cố hỏng hóc mà dòng xe Previa hay gặp.

Sự lựa chọn tối ưu nhất mà BDH của 3 miền vẫn là miền Trung thân yêu cũng để chia sẽ quãng đường mà 2 miền Nam Bắc gặp nhau.Đặc biệt năm nay có sự tài trợ của otosaigon.com và sự có mặt của bác Tài Nguyễn đại diện cho OS.

Off 3 miền chạy trốn Covid

Off 3 miền chạy trốn Covid

Sau 2 tháng bàn bạc BDH quyết định chọn Navy resort là điểm gala hội tụ 3 miền kỷ niệm 30 năm ra đời dòng xe Previa huyền thoại.

Nhưng mọi sự sắp đặt đều vô nghĩa với em Covid khi lần thứ 2 xuất hiện tại Đà Nẵng sau 99 ngày vắng bóng và mọi dự định phải dời qua ngày 26-7 và 27-7-2020.

Off 3 miền chạy trốn Covid


Off 3 miền chạy trốn Covid


Sáng 4h ngày 25/7 tôi rời nhà cùng vợ và Bà Ngoại đến điểm hẹn là cổng Cty cao su Đồng Nai nhập đoàn, trong đoàn ngoài dòng xe Previa còn có các dòng xe khác như Ford hay Chevrolet nhưng điều đó không quan trọng mà quan trọng là tất cả ae đều là 1 team. Cả đoàn có 12 chiếc ( trong đó có 4 chiếc đã đi từ đêm hôm trước vì quá máu ) theo quốc lộ 1 thẳng tiến Phú Yên, điểm dừng chân đầu tiên của đoàn Previa SG tham dự kỷ niệm 30 năm ra đời dòng xe Previa huyền thoại.

Off 3 miền chạy trốn Covid


Trên đường ra Phú Yên đoàn ghé chiêm ngưỡng cảnh biển mênh mông hòa quyện giữa đất và trời dọc theo quốc lộ 1 ở Cà Ná. Trưa dừng chân tại Ninh Hòa Nha Trang để thưởng thức món nem nướng nổi tiếng tại quán Bà Năm. Món nem này được cuốn bằng loại bánh tráng gạo của vùng đất Ninh Hòa rồi chiên lên vàng rụm, sau đó lấy bánh tráng cuốn 1 ít rau bỏ nem vào chấm với nước dùng chua nhẹ, vị thơm của món nướng , vị ngọt của thịt, vị béo của mỡ, vị giòn của bánh tráng chiên , vị thanh của rau tạo cho chúng ta cảm giác thật khó quên.

Off 3 miền chạy trốn Covid


Off 3 miền chạy trốn Covid


Đoàn đến ks Kalaha Phú Yên lúc 17h nhận phòng, tự do tắm biển và dạo chơi.

Đến 18h15 tôi và bác Ha Noi Khong Voi thành viên kỳ cựu nhưng lần đầu tiên tham dự chuyến off 3 miền đang tham dự Thánh Lễ thì tôi nhận được điện thoai từ các bác ở Hà Nội cũng đang tập kết ở Quảng Bình là đoàn không thể tiếp cận được Đà Nẵng vì em Covid đã chiếm lĩnh 2 quận Ngũ Hành Sơn và quận Liên Chiểu và em ý đang chờ đón đoàn Previa tại quận Sơn Trà...vì vậy đoàn Hà Nội đề nghị chọn phương án 2 mà tôi và bác Do minhtam HT đã dự định từ trước.

Đến 20h ngày 25/7 sau khi họp lấy biểu quyết của các bác các mợ đoàn thống nhất chọn phương án 2 là ra Huế tổ chức gala, và cũng có 3 xe quay đầu về SG hoặc chỉ ghé Quy Nhơn chơi vì sợ em Covid đang hoành hành tại Đà Nẵng.

Off 3 miền chạy trốn Covid


Cả đoàn nhất trí dù có bỏ tiền đã book ks và tiệc cho đêm gala thì cũng phải chấp nhận chứ không gia đình nào muốn lao vào tâm bão Covid, sau khi BDH thương lượng với Navy resort thì được sự chia sẽ bên họ chỉ thu 50% số tiền phòng và 30% số tiền thực phẩm đã book trước, và ngay trong đêm bác HT đã liên hệ bạn bè ngoài Huế ( vì nhà bác ý gốc Huệ ) để book ks và tiệc cho đêm gala dinner vào hôm sau để chạy trốn em Covid tại Đà Nẵng, đồng thời BDH cũng đề nghị tất cả các thành viên trong vùng dịch và các bác từ SG hay HN bay vào Đà Nẵng cũng kg dc ra Huế tham dự gala cùng mọi người vì liên quan đến sự lây nhiễm của cộng đồng.

Off 3 miền chạy trốn Covid


4h sáng ngày 26/7 cả đoàn thức dậy để chuẩn bị cho chặng đường 600km từ Phú Yên ra Huế, trong thời gian chờ đợi mọi người chuẩn bị thì bác Ha Noi Khong Voi trưởng ban truyền thông của hội đi kiểm tra xe nào chưa có logo thì bác ý dán cho đoàn tươm tất, nhìn cách dán của bác ý thật có tâm. Theo lịch thì đoàn sẽ tới DN khoảng 14h nhưng do thay đổi kế hoạch nên phải tăng tốc để đi thẳng ra Huế bằng cao tốc đang làm La Sơn - Túy Loan ( chưa cho đi chính thức ) nhờ 1 bác thành viên miền Trung là thổ địa dắt đi xuyên qua rừng quốc gia Bạch Mã đẹp tuyệt vời với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Cái cảm nhận hoang sơ nơi đây làm cho cả đoàn quên đi mệt mỏi với chặng đường đã qua và đâu đó xa xa thấp thoáng vài căn nhà sàn của những người anh em dân tộc Kà Tu và Vân Kiều.

Off 3 miền chạy trốn Covid


Do ham hố chụp hình với con đường mới nên cả đoàn đến Huế trể hơn dự định, vội vàng tắm rửa và bay ngay ( dĩa bay mà ) đến nhà hàng Dã Viên để gặp các bác từ Hà Nội cũng mới từ Quảng Bình vô tới sau 1 năm vắng bóng. Tuy không được sự chuẩn bị chu đáo như Navy resort nhưng Dã Viên quán với khung cảnh sát bờ sông Hương thơ mộng tạo cho đoàn sự ấm cúng của đêm gala dinner. Với các món ăn vô cùng phong phú của miền Biển trong bữa tiệc BBQ cùng rượu vang làm cho bữa tiệc thêm tuyệt vời cùng với cô MC dễ thương nói giọng Huế tên Tâm Thi ( à mà có gì liên kết với tên Tâm của bác HT không nhỉ..??? Không lẽ....??? ) trong phần bốc thăm trúng thưởng các phần quà của các nhà tài trợ thật sự sinh động với sự góp mặt của 1 bác tên Duy Linh Nguyen đến từ đất chè Thái Nguyên.

Off 3 miền chạy trốn Covid


Off 3 miền chạy trốn Covid


Off 3 miền chạy trốn Covid


Off 3 miền chạy trốn Covid


Vì lần off này là kỷ niệm 30 năm ra đời dòng xe Previa huyền thoại nên BDH thống nhất sẽ làm kỷ niệm chương cho chuyến big off năm nay, bác Tâm HT đã phải vận dụng 500 thần công lực cho chạy 2 máy CNC chạy 24/24 để hoàn thành đủ số lượng kỷ niệm chương cho tất cả các thành viên tham dự lần off này.

Tuy mọi dự định đều bị em Covid phá đám nhưng tình yêu dòng xe Previa của tất cả các bác ở 3 miền vẫn luôn cháy bỏng trong đêm gala. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn và đến 0h15 mọi người phải chia tay nhau trong luyến tiếc, đành hẹn lại năm sau.
Sáng 27/7 được thưởng thức món bún bò ngon tuyệt rồi mình và bác Ha Noi Khong Voi thong thả đạp ra thăm thánh địa La Vang vô tình gặp đoàn cựu chiến binh từ Hà Nội của Trung Đoàn đặc công thăm lại chiến trường xưa là thành cổ Quảng Trị.

Off 3 miền chạy trốn Covid


Off 3 miền chạy trốn Covid


Off 3 miền chạy trốn Covid


Off 3 miền chạy trốn Covid


Chiều quay lại Huế để đến với Đầm Chuồn trong hệ thống đầm phá Tam Giang có diện tích khoảng 100ha nơi làm đề tài cho những bức hình đẹp vì mỗi thời khắc sẽ mang 1 vẻ đẹp riêng mà còn là nơi thú vị để du khách trãi nghiệm cuộc sống mưu sinh của người dân nơi đây và 1 khoảnh khắc nào đó tôi chợt nhớ đến cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với bài hát : " Chiều trên phá Tam Giang"

Off 3 miền chạy trốn Covid


Off 3 miền chạy trốn Covid


Off 3 miền chạy trốn Covid


Huế tình yêu và nổi nhớ luôn hiện diện trong mỗi con người Việt Nam, Huế vùng đất Phú Xuân - Thuận Hóa nơi giao thoa của 2 nền văn hóa phương Đông với lời sấm truyền rằng : " Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân" .

Phú Xuân - Huế là kinh thành của đất Việt nhiều năm người dân Huế hiền hòa chất phát với giọng nói vô cùng dễ thương và chúng tôi đã gặp giao lưu cùng cô bán chè cung đình Huế trên hè phố đất kinh kỳ. Lại phải chia tay 1 thành phố thơ mộng có dòng sông Hương lững lờ trôi tôi chợt nhớ đến câu nói lúc nhỏ tôi được nghe 1 người chú gốc Huế hay nói mỗi khi nhậu say :

" Cầu Tràng Tiền 6 vài 12 nhịp..
Em đi không kịp thì kệ mụ Nội em.."
Hẹn ngày gặp lại Huế mộng mơ..!!

Off 3 miền chạy trốn Covid


Off 3 miền chạy trốn Covid


5h sáng ngày 28/7 đoàn còn lại 4 xe gồm xe mình , xe bác Van Nam Nguyen, xe bác Ha Noi Khong Voi và xe bác Đặng Chí Khâm lên đường về SG trốn chạy em Covid cả nhóm thống nhất chạy liên tục với chặng đường hơn 1.000km.

Off 3 miền chạy trốn Covid


Và đến 4h30 sáng ngày 29/7 tôi đã hoàn tất chuyến đi với 2.300km, tiền trạm thu giá hết 1.390k, và hơn 4tr tiền xăng A95 toàn đổ Petrolimex. Một chuyến đi off 3 miền chạy trốn Covid mà có lẽ các thành viên trong chuyến đi kg thể nào quên được.

Tuy 1 dòng xe của Toyota đã qua 30 năm sử dụng nhưng được tất cả các thành viên kỳ cựu giúp đỡ lẫn nhau mua phụ tùng từ nước ngoài về thay thế sửa chữa nên cả đoàn đi về đều an toàn và không gặp bất cứ sự cố nào, kể cả 2 bác Previa Nguyễn và bác Thinh Tran đạp thẳng ra Sapa sau khi off rồi về sau.

Off 3 miền chạy trốn Covid


Một lần off có thể nói là lịch sử của Hội Previa Cliub Vietnam.

Điều đọng lại sau 1 chuyến đi là tình cảm và sự đoàn kết của tất cả ae từ 3 miền, sự nhiệt tình cùng chung tay để tạo ra sân chơi vui vẻ, chia sẽ những hiểu biết về dòng xe này cho ae mới học tập.

Thay mặt BDH xin chúc tất cả các bác, các mợ sức khỏe để sang năm ta lại họp mặt trong niềm vui kg còn em Covid xuất hiện.

Em sợ và trốn chạy Covid trong 1 chuyến off nhớ đời..!!

Off 3 miền chạy trốn Covid


Off 3 miền chạy trốn Covid
Off 3 miền chạy trốn Covid
Off 3 miền chạy trốn Covid


>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
Qua cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Icar Vietnam, Mobile Car Care, Camera 360 DCT Việt Nam, Thiên Minh Autosafety, AutobisTín Mỹ Autofilm sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch.

Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị

Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi 2020” tại đây
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
19/8/20
4
18
3
51
Theo lịch hàng năm vào mùa hè cuối tháng 6 đầu tháng 7 Previa Club Vietnam sẽ tổ chức off 3 miền tụ họp để các bác, các mợ và F1 tham dự được đầy đủ gắn kết tình thương mến thương của ae 3 miền và cũng để chia sẽ những sự cố hỏng hóc mà dòng xe Previa hay gặp. Sự lựa chọn tối ưu nhất mà BDH của 3 miền vẫn là miền Trung thân yêu cũng để chia sẽ quãng đường mà 2 miền Nam Bắc gặp nhau.Đặc biệt năm nay có sự tài trợ của otosaigon.com và sự có mặt của bác Tài Nguyễn đại diện cho OS.
Sau 2 tháng bàn bạc BDH quyết định chọn Navy resort là điểm gala hội tụ 3 miền kỷ niệm 30 năm ra đời dòng xe Previa huyền thoại.
Nhưng mọi sự sắp đặt đều vô nghĩa với em Covid khi lần thứ 2 xuất hiện tại Đà Nẵng sau 99 ngày vắng bóng và mọi dự định phải dời qua ngày 26-7 và 27-7-2020.
Sáng 4h ngày 25/7 tôi rời nhà cùng vợ và Bà Ngoại đến điểm hẹn là cổng Cty cao su Đồng Nai nhập đoàn, trong đoàn ngoài dòng xe Previa còn có các dòng xe khác như Ford hay Chevrolet nhưng điều đó không quan trọng mà quan trọng là tất cả ae đều là 1 team. Cả đoàn có 12 chiếc ( trong đó có 4 chiếc đã đi từ đêm hôm trước vì quá máu ) theo quốc lộ 1 thẳng tiến Phú Yên, điểm dừng chân đầu tiên của đoàn Previa SG tham dự kỷ niệm 30 năm ra đời dòng xe Previa huyền thoại.
Trên đường ra Phú Yên đoàn ghé chiêm ngưỡng cảnh biển mênh mông hòa quyện giữa đất và trời dọc theo quốc lộ 1 ở Cà Ná. Trưa dừng chân tại Ninh Hòa Nha Trang để thưởng thức món nem nướng nổi tiếng tại quán Bà Năm. Món nem này được cuốn bằng loại bánh tráng gạo của vùng đất Ninh Hòa rồi chiên lên vàng rụm, sau đó lấy bánh tráng cuốn 1 ít rau bỏ nem vào chấm với nước dùng chua nhẹ, vị thơm của món nướng , vị ngọt của thịt, vị béo của mỡ, vị giòn của bánh tráng chiên , vị thanh của rau tạo cho chúng ta cảm giác thật khó quên.
Đoàn đến ks Kalaha Phú Yên lúc 17h nhận phòng, tự do tắm biển và dạo chơi.
Đến 18h15 tôi và bác Ha Noi Khong Voi thành viên kỳ cựu nhưng lần đầu tiên tham dự chuyến off 3 miền đang tham dự Thánh Lễ thì tôi nhận được điện thoai từ các bác ở Hà Nội cũng đang tập kết ở Quảng Bình là đoàn không thể tiếp cận được Đà Nẵng vì em Covid đã chiếm lĩnh 2 quận Ngũ Hành Sơn và quận Liên Chiểu và em ý đang chờ đón đoàn Previa tại quận Sơn Trà...vì vậy đoàn Hà Nội đề nghị chọn phương án 2 mà tôi và bác Do minhtam HT đã dự định từ trước.
Đến 20h ngày 25/7 sau khi họp lấy biểu quyết của các bác các mợ đoàn thống nhất chọn phương án 2 là ra Huế tổ chức gala, và cũng có 3 xe quay đầu về SG hoặc chỉ ghé Quy Nhơn chơi vì sợ em Covid đang hoành hành tại Đà Nẵng.
Cả đoàn nhất trí dù có bỏ tiền đã book ks và tiệc cho đêm gala thì cũng phải chấp nhận chứ không gia đình nào muốn lao vào tâm bão Covid, sau khi BDH thương lượng với Navy resort thì được sự chia sẽ bên họ chỉ thu 50% số tiền phòng và 30% số tiền thực phẩm đã book trước, và ngay trong đêm bác HT đã liên hệ bạn bè ngoài Huế ( vì nhà bác ý gốc Huệ ) để book ks và tiệc cho đêm gala dinner vào hôm sau để chạy trốn em Covid tại Đà Nẵng, đồng thời BDH cũng đề nghị tất cả các thành viên trong vùng dịch và các bác từ SG hay HN bay vào Đà Nẵng cũng kg dc ra Huế tham dự gala cùng mọi người vì liên quan đến sự lây nhiễm của cộng đồng.
4h sáng ngày 26/7 cả đoàn thức dậy để chuẩn bị cho chặng đường 600km từ Phú Yên ra Huế, trong thời gian chờ đợi mọi người chuẩn bị thì bác Ha Noi Khong Voi trưởng ban truyền thông của hội đi kiểm tra xe nào chưa có logo thì bác ý dán cho đoàn tươm tất, nhìn cách dán của bác ý thật có tâm. Theo lịch thì đoàn sẽ tới DN khoảng 14h nhưng do thay đổi kế hoạch nên phải tăng tốc để đi thẳng ra Huế bằng cao tốc đang làm La Sơn - Túy Loan ( chưa cho đi chính thức ) nhờ 1 bác thành viên miền Trung là thổ địa dắt đi xuyên qua rừng quốc gia Bạch Mã đẹp tuyệt vời với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Cái cảm nhận hoang sơ nơi đây làm cho cả đoàn quên đi mệt mỏi với chặng đường đã qua và đâu đó xa xa thấp thoáng vài căn nhà sàn của những người anh em dân tộc Kà Tu và Vân Kiều.
Do ham hố chụp hình với con đường mới nên cả đoàn đến Huế trể hơn dự định, vội vàng tắm rửa và bay ngay ( dĩa bay mà ) đến nhà hàng Dã Viên để gặp các bác từ Hà Nội cũng mới từ Quảng Bình vô tới sau 1 năm vắng bóng. Tuy không được sự chuẩn bị chu đáo như Navy resort nhưng Dã Viên quán với khung cảnh sát bờ sông Hương thơ mộng tạo cho đoàn sự ấm cúng của đêm gala dinner. Với các món ăn vô cùng phong phú của miền Biển trong bữa tiệc BBQ cùng rượu vang làm cho bữa tiệc thêm tuyệt vời cùng với cô MC dễ thương nói giọng Huế tên Tâm Thi ( à mà có gì liên kết với tên Tâm của bác HT không nhỉ..??? Không lẽ....??? ) trong phần bốc thăm trúng thưởng các phần quà của các nhà tài trợ thật sự sinh động với sự góp mặt của 1 bác tên Duy Linh Nguyen đến từ đất chè Thái Nguyên.
Vì lần off này là kỷ niệm 30 năm ra đời dòng xe Previa huyền thoại nên BDH thống nhất sẽ làm kỷ niệm chương cho chuyến big off năm nay, bác Tâm HT đã phải vận dụng 500 thần công lực cho chạy 2 máy CNC chạy 24/24 để hoàn thành đủ số lượng kỷ niệm chương cho tất cả các thành viên tham dự lần off này.
Tuy mọi dự định đều bị em Covid phá đám nhưng tình yêu dòng xe Previa của tất cả các bác ở 3 miền vẫn luôn cháy bỏng trong đêm gala. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn và đến 0h15 mọi người phải chia tay nhau trong luyến tiếc, đành hẹn lại năm sau.
Sáng 27/7 được thưởng thức món bún bò ngon tuyệt rồi mình và bác Ha Noi Khong Voi thong thả đạp ra thăm thánh địa La Vang vô tình gặp đoàn cựu chiến binh từ Hà Nội của Trung Đoàn đặc công thăm lại chiến trường xưa là thành cổ Quảng Trị. Chiều quay lại Huế để đến với Đầm Chuồn trong hệ thống đầm phá Tam Giang có diện tích khoảng 100ha nơi làm đề tài cho những bức hình đẹp vì mỗi thời khắc sẽ mang 1 vẻ đẹp riêng mà còn là nơi thú vị để du khách trãi nghiệm cuộc sống mưu sinh của người dân nơi đây và 1 khoảnh khắc nào đó tôi chợt nhớ đến cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với bài hát : " Chiều trên phá Tam Giang"
Huế tình yêu và nổi nhớ luôn hiện diện trong mỗi con người Việt Nam, Huế vùng đất Phú Xuân - Thuận Hóa nơi giao thoa của 2 nền văn hóa phương Đông với lời sấm truyền rằng : " Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân" .
Phú Xuân - Huế là kinh thành của đất Việt nhiều năm người dân Huế hiền hòa chất phát với giọng nói vô cùng dễ thương và chúng tôi đã gặp giao lưu cùng cô bán chè cung đình Huế trên hè phố đất kinh kỳ. Lại phải chia tay 1 thành phố thơ mộng có dòng sông Hương lững lờ trôi tôi chợt nhớ đến câu nói lúc nhỏ tôi được nghe 1 người chú gốc Huế hay nói mỗi khi nhậu say :
" Cầu Tràng Tiền 6 vài 12 nhịp..
Em đi không kịp thì kệ mụ Nội em.."
Hẹn ngày gặp lại Huế mộng mơ..!!
5h sáng ngày 28/7 đoàn còn lại 4 xe gồm xe mình , xe bác Van Nam Nguyen, xe bác Ha Noi Khong Voi và xe bác Đặng Chí Khâm lên đường về SG trốn chạy em Covid cả nhóm thống nhất chạy liên tục với chặng đường hơn 1.000km.
Và đến 4h30 sáng ngày 29/7 tôi đã hoàn tất chuyến đi với 2.300km, tiền trạm thu giá hết 1.390k, và hơn 4tr tiền xăng A95 toàn đổ Petrolimex. Một chuyến đi off 3 miền chạy trốn Covid mà có lẽ các thành viên trong chuyến đi kg thể nào quên được.
Tuy 1 dòng xe của Toyota đã qua 30 năm sử dụng nhưng được tất cả các thành viên kỳ cựu giúp đỡ lẫn nhau mua phụ tùng từ nước ngoài về thay thế sửa chữa nên cả đoàn đi về đều an toàn và không gặp bất cứ sự cố nào, kể cả 2 bác Previa Nguyễn và bác Thinh Tran đạp thẳng ra Sapa sau khi off rồi về sau.
Một lần off có thể nói là lịch sử của Hội Previa Cliub Vietnam.
Điều đọng lại sau 1 chuyến đi là tình cảm và sự đoàn kết của tất cả ae từ 3 miền, sự nhiệt tình cùng chung tay để tạo ra sân chơi vui vẻ, chia sẽ những hiểu biết về dòng xe này cho ae mới học tập.
Thay mặt BDH xin chúc tất cả các bác, các mợ sức khỏe để sang năm ta lại họp mặt trong niềm vui kg còn em Covid xuất hiện.
Em sợ và trốn chạy Covid trong 1 chuyến off nhớ đời..!!View attachment 2293472View attachment 2293473View attachment 2293476View attachment 2293477View attachment 2293478View attachment 2293479View attachment 2293480View attachment 2293481View attachment 2293482View attachment 2293483View attachment 2293484View attachment 2293485View attachment 2293486View attachment 2293488View attachment 2293490View attachment 2293491View attachment 2293492View attachment 2293493View attachment 2293494View attachment 2293495View attachment 2293496View attachment 2293497View attachment 2293498
Hay quá anh ưi
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Theo lịch hàng năm vào mùa hè cuối tháng 6 đầu tháng 7 Previa Club Vietnam sẽ tổ chức off 3 miền tụ họp để các bác, các mợ và F1 tham dự được đầy đủ gắn kết tình thương mến thương của ae 3 miền và cũng để chia sẽ những sự cố hỏng hóc mà dòng xe Previa hay gặp. Sự lựa chọn tối ưu nhất mà BDH của 3 miền vẫn là miền Trung thân yêu cũng để chia sẽ quãng đường mà 2 miền Nam Bắc gặp nhau.Đặc biệt năm nay có sự tài trợ của otosaigon.com và sự có mặt của bác Tài Nguyễn đại diện cho OS.
Sau 2 tháng bàn bạc BDH quyết định chọn Navy resort là điểm gala hội tụ 3 miền kỷ niệm 30 năm ra đời dòng xe Previa huyền thoại.
Nhưng mọi sự sắp đặt đều vô nghĩa với em Covid khi lần thứ 2 xuất hiện tại Đà Nẵng sau 99 ngày vắng bóng và mọi dự định phải dời qua ngày 26-7 và 27-7-2020.
Sáng 4h ngày 25/7 tôi rời nhà cùng vợ và Bà Ngoại đến điểm hẹn là cổng Cty cao su Đồng Nai nhập đoàn, trong đoàn ngoài dòng xe Previa còn có các dòng xe khác như Ford hay Chevrolet nhưng điều đó không quan trọng mà quan trọng là tất cả ae đều là 1 team. Cả đoàn có 12 chiếc ( trong đó có 4 chiếc đã đi từ đêm hôm trước vì quá máu ) theo quốc lộ 1 thẳng tiến Phú Yên, điểm dừng chân đầu tiên của đoàn Previa SG tham dự kỷ niệm 30 năm ra đời dòng xe Previa huyền thoại.
Trên đường ra Phú Yên đoàn ghé chiêm ngưỡng cảnh biển mênh mông hòa quyện giữa đất và trời dọc theo quốc lộ 1 ở Cà Ná. Trưa dừng chân tại Ninh Hòa Nha Trang để thưởng thức món nem nướng nổi tiếng tại quán Bà Năm. Món nem này được cuốn bằng loại bánh tráng gạo của vùng đất Ninh Hòa rồi chiên lên vàng rụm, sau đó lấy bánh tráng cuốn 1 ít rau bỏ nem vào chấm với nước dùng chua nhẹ, vị thơm của món nướng , vị ngọt của thịt, vị béo của mỡ, vị giòn của bánh tráng chiên , vị thanh của rau tạo cho chúng ta cảm giác thật khó quên.
Đoàn đến ks Kalaha Phú Yên lúc 17h nhận phòng, tự do tắm biển và dạo chơi.
Đến 18h15 tôi và bác Ha Noi Khong Voi thành viên kỳ cựu nhưng lần đầu tiên tham dự chuyến off 3 miền đang tham dự Thánh Lễ thì tôi nhận được điện thoai từ các bác ở Hà Nội cũng đang tập kết ở Quảng Bình là đoàn không thể tiếp cận được Đà Nẵng vì em Covid đã chiếm lĩnh 2 quận Ngũ Hành Sơn và quận Liên Chiểu và em ý đang chờ đón đoàn Previa tại quận Sơn Trà...vì vậy đoàn Hà Nội đề nghị chọn phương án 2 mà tôi và bác Do minhtam HT đã dự định từ trước.
Đến 20h ngày 25/7 sau khi họp lấy biểu quyết của các bác các mợ đoàn thống nhất chọn phương án 2 là ra Huế tổ chức gala, và cũng có 3 xe quay đầu về SG hoặc chỉ ghé Quy Nhơn chơi vì sợ em Covid đang hoành hành tại Đà Nẵng.
Cả đoàn nhất trí dù có bỏ tiền đã book ks và tiệc cho đêm gala thì cũng phải chấp nhận chứ không gia đình nào muốn lao vào tâm bão Covid, sau khi BDH thương lượng với Navy resort thì được sự chia sẽ bên họ chỉ thu 50% số tiền phòng và 30% số tiền thực phẩm đã book trước, và ngay trong đêm bác HT đã liên hệ bạn bè ngoài Huế ( vì nhà bác ý gốc Huệ ) để book ks và tiệc cho đêm gala dinner vào hôm sau để chạy trốn em Covid tại Đà Nẵng, đồng thời BDH cũng đề nghị tất cả các thành viên trong vùng dịch và các bác từ SG hay HN bay vào Đà Nẵng cũng kg dc ra Huế tham dự gala cùng mọi người vì liên quan đến sự lây nhiễm của cộng đồng.
4h sáng ngày 26/7 cả đoàn thức dậy để chuẩn bị cho chặng đường 600km từ Phú Yên ra Huế, trong thời gian chờ đợi mọi người chuẩn bị thì bác Ha Noi Khong Voi trưởng ban truyền thông của hội đi kiểm tra xe nào chưa có logo thì bác ý dán cho đoàn tươm tất, nhìn cách dán của bác ý thật có tâm. Theo lịch thì đoàn sẽ tới DN khoảng 14h nhưng do thay đổi kế hoạch nên phải tăng tốc để đi thẳng ra Huế bằng cao tốc đang làm La Sơn - Túy Loan ( chưa cho đi chính thức ) nhờ 1 bác thành viên miền Trung là thổ địa dắt đi xuyên qua rừng quốc gia Bạch Mã đẹp tuyệt vời với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Cái cảm nhận hoang sơ nơi đây làm cho cả đoàn quên đi mệt mỏi với chặng đường đã qua và đâu đó xa xa thấp thoáng vài căn nhà sàn của những người anh em dân tộc Kà Tu và Vân Kiều.
Do ham hố chụp hình với con đường mới nên cả đoàn đến Huế trể hơn dự định, vội vàng tắm rửa và bay ngay ( dĩa bay mà ) đến nhà hàng Dã Viên để gặp các bác từ Hà Nội cũng mới từ Quảng Bình vô tới sau 1 năm vắng bóng. Tuy không được sự chuẩn bị chu đáo như Navy resort nhưng Dã Viên quán với khung cảnh sát bờ sông Hương thơ mộng tạo cho đoàn sự ấm cúng của đêm gala dinner. Với các món ăn vô cùng phong phú của miền Biển trong bữa tiệc BBQ cùng rượu vang làm cho bữa tiệc thêm tuyệt vời cùng với cô MC dễ thương nói giọng Huế tên Tâm Thi ( à mà có gì liên kết với tên Tâm của bác HT không nhỉ..??? Không lẽ....??? ) trong phần bốc thăm trúng thưởng các phần quà của các nhà tài trợ thật sự sinh động với sự góp mặt của 1 bác tên Duy Linh Nguyen đến từ đất chè Thái Nguyên.
Vì lần off này là kỷ niệm 30 năm ra đời dòng xe Previa huyền thoại nên BDH thống nhất sẽ làm kỷ niệm chương cho chuyến big off năm nay, bác Tâm HT đã phải vận dụng 500 thần công lực cho chạy 2 máy CNC chạy 24/24 để hoàn thành đủ số lượng kỷ niệm chương cho tất cả các thành viên tham dự lần off này.
Tuy mọi dự định đều bị em Covid phá đám nhưng tình yêu dòng xe Previa của tất cả các bác ở 3 miền vẫn luôn cháy bỏng trong đêm gala. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn và đến 0h15 mọi người phải chia tay nhau trong luyến tiếc, đành hẹn lại năm sau.
Sáng 27/7 được thưởng thức món bún bò ngon tuyệt rồi mình và bác Ha Noi Khong Voi thong thả đạp ra thăm thánh địa La Vang vô tình gặp đoàn cựu chiến binh từ Hà Nội của Trung Đoàn đặc công thăm lại chiến trường xưa là thành cổ Quảng Trị. Chiều quay lại Huế để đến với Đầm Chuồn trong hệ thống đầm phá Tam Giang có diện tích khoảng 100ha nơi làm đề tài cho những bức hình đẹp vì mỗi thời khắc sẽ mang 1 vẻ đẹp riêng mà còn là nơi thú vị để du khách trãi nghiệm cuộc sống mưu sinh của người dân nơi đây và 1 khoảnh khắc nào đó tôi chợt nhớ đến cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với bài hát : " Chiều trên phá Tam Giang"
Huế tình yêu và nổi nhớ luôn hiện diện trong mỗi con người Việt Nam, Huế vùng đất Phú Xuân - Thuận Hóa nơi giao thoa của 2 nền văn hóa phương Đông với lời sấm truyền rằng : " Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân" .
Phú Xuân - Huế là kinh thành của đất Việt nhiều năm người dân Huế hiền hòa chất phát với giọng nói vô cùng dễ thương và chúng tôi đã gặp giao lưu cùng cô bán chè cung đình Huế trên hè phố đất kinh kỳ. Lại phải chia tay 1 thành phố thơ mộng có dòng sông Hương lững lờ trôi tôi chợt nhớ đến câu nói lúc nhỏ tôi được nghe 1 người chú gốc Huế hay nói mỗi khi nhậu say :
" Cầu Tràng Tiền 6 vài 12 nhịp..
Em đi không kịp thì kệ mụ Nội em.."
Hẹn ngày gặp lại Huế mộng mơ..!!
5h sáng ngày 28/7 đoàn còn lại 4 xe gồm xe mình , xe bác Van Nam Nguyen, xe bác Ha Noi Khong Voi và xe bác Đặng Chí Khâm lên đường về SG trốn chạy em Covid cả nhóm thống nhất chạy liên tục với chặng đường hơn 1.000km.
Và đến 4h30 sáng ngày 29/7 tôi đã hoàn tất chuyến đi với 2.300km, tiền trạm thu giá hết 1.390k, và hơn 4tr tiền xăng A95 toàn đổ Petrolimex. Một chuyến đi off 3 miền chạy trốn Covid mà có lẽ các thành viên trong chuyến đi kg thể nào quên được.
Tuy 1 dòng xe của Toyota đã qua 30 năm sử dụng nhưng được tất cả các thành viên kỳ cựu giúp đỡ lẫn nhau mua phụ tùng từ nước ngoài về thay thế sửa chữa nên cả đoàn đi về đều an toàn và không gặp bất cứ sự cố nào, kể cả 2 bác Previa Nguyễn và bác Thinh Tran đạp thẳng ra Sapa sau khi off rồi về sau.
Một lần off có thể nói là lịch sử của Hội Previa Cliub Vietnam.
Điều đọng lại sau 1 chuyến đi là tình cảm và sự đoàn kết của tất cả ae từ 3 miền, sự nhiệt tình cùng chung tay để tạo ra sân chơi vui vẻ, chia sẽ những hiểu biết về dòng xe này cho ae mới học tập.
Thay mặt BDH xin chúc tất cả các bác, các mợ sức khỏe để sang năm ta lại họp mặt trong niềm vui kg còn em Covid xuất hiện.
Em sợ và trốn chạy Covid trong 1 chuyến off nhớ đời..!!View attachment 2293472View attachment 2293473View attachment 2293476View attachment 2293477View attachment 2293478View attachment 2293479View attachment 2293480View attachment 2293481View attachment 2293482View attachment 2293483View attachment 2293484View attachment 2293485View attachment 2293486View attachment 2293488View attachment 2293490View attachment 2293491View attachment 2293492View attachment 2293493View attachment 2293494View attachment 2293495View attachment 2293496View attachment 2293497View attachment 2293498
Ùa... Nick Hailanga đâu ồi?