Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Kính thưa các bác trong Hội Suzuki Wagon Sài Gòn!
Như đã bàn bạc và lên ý tưởng từ trước, hôm nay em mạn phép mở Thread này để mời các bác đăng ký tham gia lần offline mới của Hội với tên gọi Ngày hội gia đình Suzuki Wagon cũng đồng thời như 1 món quà có ý nghĩa gửi đến các mợ, chị, em, cháu, osin.... nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
Với tên gọi như trên nên thành phần tham dự các bác cố gắng động viên, khuyến khính gia đình, người thân.... cùng tham gia để tạo sự giao lưu, chia sẽ, học hỏi kinh nghiệm cũng như kết bạn với nhau tăng tình đoàn kết anh em trên club.
Thời gian dự kiến:
Xuất phát tại SG trưa (hoặc chiều) ngày 04/3 và về chiều ngày 06/3.
Lịch trình như sau:
15h phải đến đc ngã 3 Dầu Dây và 16h30 tập trung đợi nhau tại điểm dừng chân Tân Phú để chuẩn bị lên đèo

img5841.jpg

Thông tin về trạm dừng chân này ở đây, mời các bác tham khảo: (Hình em lấy từ dữ liệu bác Lơ chụp chuyến offroad mới đây của MBFC)
http://www.tin247.com/70_...phcmdalat-3-25672.html
Từ SG đi Ngã 3 Dầu Dây khoảng 70km, từ ngã 3 Dầu Dây đến trạm Tân Phú khoảng 80km nữa. Tuy nhiên đoạn đường từ Dầu Dây đến Trạm dừng chân Tân Phú tuy ít xe nhưng đường hơi xấu và nhiều chổ bắn tốc độ nên các bác chú ý.
Từ Tân Phú lên thị xã Bảo Lộc chỉ còn 50km nhưng phải qua đèo chuối nên anh em chờ nhau cùng đi. Đoạn đường này em vừa đi về nên biết, đường rất tốt, rộng rãi, kinh nghiệm nếu gặp các bác Thành Bưởi hay Phương Trang thì chịu khó nhường cho các bác ấy chứ các bác ấy thì kg nhường ai đâu.;)
Các bác cố gắng đến tiệm cơm Tâm Châu (Bảo Lộc) tầm 18h là vừa, dùng cơm tối tại đây sau đó lên đường đi Đà Lạt lộ trình 103km có cao tốc Liên Khương và đèo Prenn.
Em dự trù đoàn đến Đà Lạt khoảng 22h30 nhận phòng nghỉ ngơi, bác nào muốn ấm bụng thì mời xuống chợ âm phủ làm bát cháo gà hoặc miến lòng gà, lai ra vài xị nữa là ấm ngay.;)
Về vấn đề phòng khách sạn nếu kg có bác nào có chổ quen thì để mai em hỏi lại chổ bạn em cho chắc hoặc có thể ở những ks này, tuy nhiên các bác phải confirm để em còn book phòng trước chứ cuối tuần kèm ngày lễ thì khó có phòng đẹp.
http://www.dalathotel.vn/..g/tabid/78/Default.aspx
http://www.dalathotel.vn/.../tabid/78/Default.aspx
http://www.dalathotel.vn/.../tabid/78/Default.aspx
http://www.dalathotel.vn/.../tabid/78/Default.aspx
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Điểm vui chơi thì em nghĩ là các bác ai chắc cũng đã từng đến ĐL nên kg lạ gì nữa đúng kg ah? Tuy nhiên cố gắng làm sao tiết kiệm thời gian nhanh nhất để đi đc nhiều nơi nhất và có ý nghĩa nhất. Theo em kg nên bỏ qua những điểm sau:
- Langbiang kết hợp hồ Dankia - Suối vàng trong buổi sáng. Ăn trưa xong nghỉ ngơi tý chút đi tham quan ga Đà Lạt (chủ yếu chụp hình) và ngôi nhà mạng nhện, chiều nếu khỏe thì tiếp tục dạo 1 vòng bằng SW qua nhà thờ con gà, hồ Xuân Hương vòng qua đồi Cù, ĐH Đà Lạt, đồi mộng mơ rồi về ăn tối. Tối lại lang thang đi bộ dọc theo khu Hòa Bình mua quà lưu niệm hoặc áo lạnh hàng si (1 thú vui của em:)), ăn bắp nướng, khoai lang lùi... tìm cách giao lưu với mấy bác taxi Thắng Lợi dân bản địa (taxi SW đó các bác).
- Sáng CN tham quan Dinh BĐ để giới thiệu cho các F1 biết ngày xưa vua chúa sống, sinh hoạt như thế nào, ghé các vựa hoặc chợ ĐL mua bánh, mứt, trái cây làm quà(trên đường ra bắt đầu vào cao tốc Liên Khương trái cây mới tươi và rẻ) sau đó về KS trả phòng.
- Ăn trưa tại ĐL sau đó lên cáp treo sang thiền viện Trúc Lâm hoặc đi thác Datanla tùy các bác. Nếu đi cáp treo thì phải để xe lại bên này sau đó quay lại mới lấy xe hoặc ưu tiên cho V1 với F1 đi cáp treo các bác tài lái xe sang bên hồ Tuyền Lâm đón, tham quan chụp ảnh xong rồi về luôn.
Phương án 2 là ăn sáng, tranh thủ tham quan dinh BĐ xong là rút về Bảo Lộc ngay tham quan thác Dambri, ăn trưa ở BL rồi lên đường về SG.
Các bác cứ đóng góp ý kiến để chuyến đi đạt kết quả nhất.
 
 
 
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Món ăn ngon ở ĐL (Kg biết em có múa rìu qua mắt bác nào kg nhỉ)
Ăn sáng
Ngay tại khu Hòa Bình có các quán đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố hoa như phở Tùng, phở - cơm tấm Bắc Hương (gần kế cà phê Tùng), bún bến xe Tùng Nghĩa (sau lưng khu Hòa Bình), phở Hiếu (kế bên khu Hòa Bình). Nhưng nếu ở các đường phố khác không gần trung tâm thì người dân Ðà Lạt thích ăn sáng ở phở Hoàng Văn Thụ, phở Quang (Hà Huy Tập), phở Hà Nội trên dốc đường Hải Thượng Lãn Ông. ở gần ngã tư Phan Chu Trinh thì nên đến phở Vi (góc Trần Quý Cáp với Nguyễn Du). Phở ở Ðà Lạt rẻ hơn (phở ngon chỉ từ 10.000đ - 12.000đ/tô) (Giá cả này chắc từ thời ông BĐ còn sống quá
15.gif
) và "chén" đã hơn so với ăn ở nơi khác vì xứ lạnh ăn nóng khi tô phở đang bốc khói và vì có rau tươi, ngon.
Ðối với du khách ở Sài Gòn lên thì nhiều năm nay đã quen với quán bún 44 Hùng Vương (bà già tóc bạc) và một quán bún Huế khác là bún Công (nằm trên đường Phù Ðổng Thiên Vương - trên đường đến khu du lịch Thung lũng Tình yêu). Trước đây, món bún Công còn giữ được nét đặc trưng của Huế là rất cay nhưng dần dần để phù hợp với thị hiếu đã ít cay hơn nhưng nếu là bạn là người sành ăn cay thì nên dặn người phục vụ cho thêm ớt.
Ðối với khách bình dân thích ăn mì Quảng thì nên đến đường Nhà Chung - nơi có 2-3 quán mì Quảng ăn được và vào buổi sáng rất đắt khách (chủ yếu là dân Ðà Lạt đến ăn).
Nếu là người thích các món ăn Trung Hoa thì du khách hãy ghé đến quán mì Hoành thánh, 217 đường Phan Ðình Phùng (gần ngã ba chùa Linh Sơn) hoặc quán Vĩnh Lợi ở cuối dốc Duy Tân du khách sẽ được phục vụ chu đáo.
Nếu thích nơi yên tĩnh, có phong cảnh đẹp thì cũng có thể đến quán Bích Ðào (đường Triệu Việt Vương, ngay dốc lên dinh Bảo Ðại) (Quán này em biết đường đi vì gần chi nhánh cty em
15.gif
)
. ở đây có phục vụ món Bò né chất lượng không thua kém các quán nổi tiếng ở TP.HCM. Ăn sáng ở Bích Ðào có cái tiện là uống cà phê luôn tại chỗ và quán luôn sẵn các loại nhạc cổ điển, hòa tấu không lời.

Bánh canh Xuân An cũng trên đường Nhà Chung vào buổi chiều có món ăn đặc sản của Ðà Lạt là bánh canh Xuân An (số 15 Nhà Chung). Quán bánh canh này đã là một địa chỉ quen thuộc của người dân thành phố hoa từ hàng chục năm nay và đã đến thế hệ thứ 2. Ðặc điểm khác biệt của bánh canh Xuân An so với bánh cánh các nơi khác là đậm đặc hơn, hơi béo hơn và có cả bánh canh giò.

http://www.vnnavi.com/restaurants/xuanandl/
Ăn trưa, tối
Ðối với các du khách đi đoàn lớn, thích ăn uống theo kiểu bình dân vừa hợp khẩu vị, vừa rẻ tiền thì không còn chỗ nào lý tưởng hơn bằng ở hàng ăn trên chợ lầu Ðà Lạt. ở đây có đầy đủ các món ẩm thực bình dân như bún, cháo đến cơm, phở, bánh cuốn... với giá rất bình dân.
Nhà hàng Tân Huê Ðô (số 27/2 đường Hoàng Diệu). Quán Tân Huê Ðô có món dê giả cầy thuộc loại nhất, nhì phố núi và giá cả cũng thuộc loại vừa vừa phải chăng. Trước đây quán ở đường Phan Ðình Phùng, từ ngày dời về đường Hoàng Diệu dù trong hẻm vẫn đắt khách hàng nhờ giá cả và chất lượng. Hoặc du khách có thể ghé nhà hàng Vạn Huê Lầu số 22/2 Trần Phú với vị trí khá đẹp lại có Karaoke sân khấu cùng đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp lịch sự.

Một địa chỉ rất quen thuộc của giới ẩm thực, nhất là khách nước ngoài (khách "ba lô") là nhà hàng Long Hoa, số 6 đường 3/2 và Nhà hàng Thanh Thanh số 4 Tăng Bạt Hổ . Cả hai nhà hàng này đều nằm ngay khu trung tâm Hòa Bình.
Muốn ăn cơm niêu cùng các món ăn Nam Bộ thì đến Như Ngọc 2, số 19/8 Hồ Tùng Mậu (sau lưng Bưu điện trung tâm Ðà Lạt) với một vị trí đẹp nhìn ra khu trung tâm chợ và với các cô phục vụ áo bà ba duyên dáng.

Muốn thưởng thức các món nướng thì hãy đến quán Sapa - 5 Hải Thượng, ở đây có hàng chục món nướng với cách ướp gia vị mang âm hưởng vùng núi phía bắc Sapa , giá cả cũng không quá mắc. Buổi sáng, tại đây cũng có phục vụ ăn sáng nhẹ. Phòng ốc được thiết kế theo kiểu nhà sàn cách điệu của vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên.

Một điểm ăn trưa và ăn tối không thể không nhắc đến là quán ăn Như Ý ở ngay gần rạp Giải Phóng (số 143B đường Phan Đình Phùng. Nếu từ khu Hòa Bình chỉ cần xuôi dốc Trương Công Định là đến. Các món ăn ở đây khá đa dạng (có thể kêu phần và kêu món), chất lượng khá, giá cả vừa phải và đã được du khách các tỉnh “chấm” từ nhiều năm nay hoặc quán Suối Mơ (17 Nguyễn Văn Trỗi).

http://www.vnnavi.com/restaurants/longhoadl/
Nhậu
033102beer_1_prv.gif
(Em khoái món này)

Đối với các du khách muốn “lai rai” tí chút với bạn bè thì nên chọn món “lẩu dê” để được thưởng thức các món rau xanh của Đà Lạt. Rẻ nhất, chất lượng nhất là quán dê Ngân (số 32C Hai Bà Trưng), sau đó là quán Phú với các món dê trên đường Hoàng Diệu hay một số quán nhậu bình dân ở đường Lê Quý Đôn (khu Ba Toa, cách chợ Đà Lạt hơn 1 km (và rất gần phía đường 3/2, Nguyễn Văn Cừ).
Nếu ở khu vực gần hồ Than Thở, gần ngã tư Phan Chu Trinh thì nên đến quán dê ở số 05 Hồ Xuân Hương, đây là quán đã có thâm niên với các món dê, rượu tiết dê nhưng giá có “cứng” hơn một chút.

Bê thui 371, địa chỉ 371 đường Phan Đình phùng, giá rẻ bất ngờ,  hoặc chỗ ba toa có quán Thanh Tâm hoặc Lẩu bò 73 Duy Tân cũng các món bò bê rất ngon và rẻ, sở dĩ gọi "ba toa" vì trước đây khu này là Lò mổ.
Một món ăn có thể gọi là đặc sản thứ thiệt của Đà Lạt không thể quên là món Atisô hầm giò heo. Đây là loại thuốc bổ, loại món ăn có tác dụng như một loại thần dược sẽ giúp du khách ngủ ngon, lợi tiểu, mát gan tăng thêm sức khỏe khi nghỉ dưỡng tại Đà Lạt. Nhưng món này chỉ có ở các nhà hàng và chỉ ngon khi vào trúng mùa Atisô (từ Nôen đến đầu mùa hè năm sau).
Ở Đà Lạt, muốn dùng hải sản tươi sống thì đã có nhà hàng Hoa Lê số 1 Nhà Chung đây là một trong số ít nhà hàng chuyên phục vụ các món hải sản tươi sống.

http://www.vnnavi.com/restaurants/ngocdungdl/
Ăn khuya
Sau một ngày đi tham quan dã ngoại và sau một buổi tối đi dạo bên bờ hồ Xuân Hương, du khách cần ăn khuya một chút có thể ghé qua hẻm ấp Ánh Sáng ở ngay bờ hồ để tìm một tô bún Huế cay cay  vì dân ở hẻm này đại đa số là người Huế) và một số món khác như cháo vịt, mì quảng.
Ngay cạnh khu Hòa Bình (hẻm đường Tăng Bạt Hổ) cũng có các quán phở ăn được phục vụ người dân Đà Lạt và du khách đến 12 giờ đêm. Đà Lạt là thành phố vườn đặc thù nên các quán ăn thường đóng cửa sớm hơn các nơi khác, do đó chắc ăn nhất là nên đến xung quanh khu Hòa Bình.
Nếu ăn phở thì ghé vào đường Tăng Bạt Hổ có 2 tiệm phở lớn mở cửa rất khuya; có hôm tới 2 giờ khuya vẫn còn bán. Nếu thích ăn miến gà thì nên đến quán ở số 24 đường Nguyễn Chí Thanh,( gần khách sạn Ngọc Lan). Quán miến gà này chỉ bán vào ban đêm và được dân Đà Lạt rất tín nhiệm trong vài năm gần đây.
Đêm Đà Lạt thường rất lạnh, đặc biệt là vào dịp đầu và cuối năm nên rất ít quán mở cửa suốt đêm, ngoại trừ khu “chợ ăn”. Có lẽ do đặc điểm này nên người ta đặt cho nó cái tên chợ Âm phủ.
Lưu ý: Tuyệt đối không nghe mấy anh chàng cò mồi chạy quanh Hồ Xuân hương hoặc trên đường dụ vào các quán gì gì...vì vào đó có mấy con dao họ mài sẵn rồi, nên vào những quán đông khách, ngay cả uống cafe cũng không lên nghe thao họ để vào những chỗ có gì gì đó, giá họ đưa ra chỉ có trên trời mới chịu được.
bash.gif


Em kiếm thêm mấy thông tin này cho các bác tha hồ lựa chọn nhé
Những địa điểm ăn chơi tại Đà Lạt
Cà phê Rainy
24B/1 Hùng Vương, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.
Đến với quán bạn có thể vừa nhâm nhi ly café đắng vừa có thể ngắm bầu trời trong xanh in hình trên hồ nước. Cùng với những hòn non bộ, cây cảnh bao quanh tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Quán được phân ra từng khu riêng biệt để mở các loại nhạc trẻ... chỉ có điều hơi xa trung tâm
Cà phê Tỉ Muội
Nằm trên con dốc cao của đại lộ 3 Tháng 2, từ trên cao bạn có thể nhìn ngắm dòng người qua lại và khung cảnh của thành phố về đêm rất đẹp.
Với phong cách trang trí nhẹ nhàng, không gian mở thoáng mát, sử dụng hệ thống đèn nháy làm cho khung cảnh tăng thêm phần lãng mạn.
Thức uống ở đây rất đa dạng và phong phú, với đầy đủ thức uống được pha chế rất ngon do đội ngũ bartender chuyên nghiệp chế biến sẽ làm cho bạn ngon miệng.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình và lịch thiệp. Giá cả phải chăng.
Cà phê Trung Nguyên
Nằm trên tầng trệt và tầng lững của khách sạn Golf 2. Cà phê Trung Nguyên có phong cách thật nhẹ nhàng, trên mỗi bức tường đều có những bức tranh được vẽ thật ngộ nghĩnh và ấn tượng.
Có một quầy bar thiết kế trang nhã, trưng bày rất nhiều các loại rượu và rất nhiều cà phê Trung Nguyên.
Thức uống rất đa dạng nhưng thường thì thực khách đến đây chỉ muốn uống một ly cà phê thật ngon của thương hiệu đã rất nổi tiếng trong nước và quốc tế.
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và chu đáo.
Thêm một số quán khác
Nguyên cái dãy mà nhìn xuống chợ đó, ngồi uống nhìn xuống đường phố cũng hay, như quán Làng Văn, Nghệ Sỹ... Giá cũng bình dân khoảng từ 5 đến 15 ngàn một ly (đường Nguyễn Chí Thanh)

Muốn cao thì lên Phố Núi, Quán mới cũng gần đó, đi thang máy lên sân thượng, ngồi uống và ngắm thành phố, (đường Nguyễn Chí Thanh)

Thích yên tĩnh thì đi xa một chút như Quán cung tơ chiều, vào đó chị chủ quán rất khó tính, điện thoại di động tắt chuông, muốn nghe thì ra ngoài nghe, nói nhỏ hơn tiếng nhạc chị mở và hay đuổi khách, nhưng quán rất đông vì chị chủ cùng ôm đàn và hát với khách, giọng chị khá đạc biệt Hai quán này đều gần Dinh III
cafe Liễu Ơ (tức là lỡ yêu) (Em thích tên quán này)
15.gif

Liễu Ơ nằm sau Dinh II. Ấn tượng bởi kiểu thiết kế sân vườn mang nét đặc trưng của Đà Lạt. Đường đi vô quán thoai thoải lưng chừng đồi, trông cũng hay lắm. Thích nhất là có hàng rào hoa dã quỳ, lãng mạn làm sao !
Giao Hưởng Xanh
Quán nhỏ nhưng xinh, có cái cầu thang màu trắng uốn lên tầng trên, ít dây thường xuân...có cả cái hồ bé bé, hai con vịt trắng nhỏ nắng mưa gì cũng ngẩng mặt ngó trời...Quán nhỏ nhưng không ồn ào. Có lẽ ai vào cũng đều trân trọng cái yên ắng đó, để thi thoảng đắm mình trong giọng hát Khánh Ly, đôi khi là của Ngọc Lan, Khánh Hà...rồi có lúc bà chủ vui tính, mở một bản nhạc Pháp vui nhộn để ngay sau đó lại vang lên một điệu buồn da diết. Người ta tới với quán tuyệt nhiên ko ầm ĩ, có cái gì đó lặng lẽ và nhún nhường.
Nguồn - Em lấy từ trên mạng tất nhiên là có chỉnh sửa cho phù hợp với phong cách SW.
15.gif

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/1/11
1.174
270
83
nguyen van qua -q12
Bác HÙng chu đáo quá.Đã chuẩn bị trương trình săn cho anh em... Em phải cố gắng kiếm vợ cả để đi chuyến này mới được
080402cool_prv.gif
.
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
tuansteel nói:
Bác HÙng chu đáo quá.Đã chuẩn bị trương trình săn cho anh em... Em phải cố gắng kiếm vợ cả để đi chuyến này mới được
080402cool_prv.gif
.
Cái em hôm trước đi coi xe chung với chú là vợ gì đấy?
tongue4.gif
 
Hạng D
25/1/11
1.174
270
83
nguyen van qua -q12
chauhungvnpt nói:
tuansteel nói:
Bác HÙng chu đáo quá.Đã chuẩn bị trương trình săn cho anh em... Em phải cố gắng kiếm vợ cả để đi chuyến này mới được
080402cool_prv.gif
.
Cái em hôm trước đi coi xe chung với chú là vợ gì đấy?
tongue4.gif
Kha kha ... em nhờ chở ra đó để em tiện lấy xe về luôn mà...đó cũng là 1 opition anh a:D:D:D
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
tuansteel nói:
chauhungvnpt nói:
tuansteel nói:
Bác HÙng chu đáo quá.Đã chuẩn bị trương trình săn cho anh em... Em phải cố gắng kiếm vợ cả để đi chuyến này mới được
080402cool_prv.gif
.
Cái em hôm trước đi coi xe chung với chú là vợ gì đấy?
tongue4.gif
Kha kha ... em nhờ chở ra đó để em tiện lấy xe về luôn mà...đó cũng là 1 opition anh a:D:D:D
Chuẩn kg cần chỉnh. Chú mở hàng đăng ký thớt anh lập rồi nhé!
080402cool_prv.gif
 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.378
113
Nghe thích thật, để về thông báo cho gấu mẹ, chắc là Ok thui.
@Hùng: có thể em send link này qua bên "trên đường .. thắc mắc" để bên đó tư vấn thêm về lộ trình và các điểm dừng chân. Về chổ ở thì nghe Nhím nói có mấy địa chỉ hay lém, có thể còn free. Tiêu chí chổ ở nên là: rẻ nhưng phải ngon và bổ, ko nên quá thắt lưng buộc bụng làm mấy em Su tủi thân.
 
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Danh sách đăng ký tạm thời đến ngày hôm nay gồm có các gia đình:
1. CT Hùng
2. Cp Khanhhung
3. Bác Nhím
4. chauhungvnpt
5. Tuansteel
............
Mời các bác tiếp tục ah.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Trước Tết ở Dalat...chuyện ăn không chú ý nên chán, may hỏi mấy chú dịch vụ...Phát hiện chổ ăn đúng tiêu chí, ngon, rẻ lịch sự. Và có cả nơi ngủ cho em bé nữa chứ. Hai ngày liền gia đình em xơi chỗ này. Khi đến toàn xe dịch vụ và gia đình: Nhà hàng Tomato...cuối hồ Xuân Hương quẹo phải (quên tên đường) bên tay trái là cây cầu cũ. Giới thiệu với các bác.