23/10/06
14.638
5.121
113
Xong con suối phải dùng tời để kéo xe lên, đường đi cũng khá thuận lợi.... và rồi đến con suối tiếp... lòng suối hẹp hơn nhưng sâu hơn. Bài toán khó hơn: Tời tất cả xe thả xuống lòng khe suối xếp gọn gàng => dùng sức người đưa xe có tời xuống sau cùng :mad: và ngay sau đó tời xe có tời qua bờ bên kia trước... xe nào trên 1 tạ thì xác định là rất phá sức. :eek:

Trời chập tối...
[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường mang bí danh 7/8/9



Một điều nữa là cả team chỉ có sợi dây màu xanh, loại dây rất dễ mục và không bền tuy nhiên nó là du nhất ở thời điểm này nên phải dùng :confused:
 
  • Like
Reactions: pxtanh
23/10/06
14.638
5.121
113
Thả được 5 chiếc xe xuống suối cũng hơn 6h giờ chiều. Có lẽ đã thấm mệt nhưng còn phải đưa 1 chiết có tời bằng tay không lên trước, neo lại và tời 4 chiếc còn lại... cái tời trong chuyến đi này lại phát huy tác dụng và cũng may mắn là chuyến đi có tời cũng là chuyến đi đầu tiên dùng tời trang bị xe máy.

[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường mang bí danh 7/8/9


Thiếu dây, đang ngang dốc mà cũng không có gốc cây nào gần để neo xe lại đành cột vào cục đá. 4 người còn lại đỡ từng chiếc xe để tời lên dốc suối... cứ vậy miệt mài cho các xe còn lại.
 
  • Like
Reactions: pxtanh
23/10/06
14.638
5.121
113
Hơn 8 giờ tối kéo xong đủ xe lên bờ suối, nghỉ ngơi và ăn tạm "buổi chiều" để tiếp tục đi. Trời tối cần nghỉ ngơi nhưng ngang dốc không hạ được trại nên phải đi tiếp tìm nơi hạ trại; đoạn đường phía trước không biết ra sao nên cứ phải ăn lấy sức tạm đã!

[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường mang bí danh 7/8/9
[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường mang bí danh 7/8/9
 
  • Like
Reactions: pxtanh
23/10/06
14.638
5.121
113
Vật ra ngủ tạm trên đường...
[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường mang bí danh 7/8/9


Rồi ae chúng tôi đi tiếp, vừa đi vừa dò đường. Đến đoạn này chỉ biết phán đoán đường để đi và cầu mong đến một nơi có bãi thoáng hạ trại. Ban đêm đường rừng rất khó nhất là lại chưa đi bao giờ và cũng không có tracklog. Qua vài ngã 3 đường, vào vài cái đường cụt mất dấu... loay hoay khoảng 1 tiếng đồng hồ... ae nhẩm thầm trong bụng mong các vị khuất mày khuất mặt đâu đó trong khu rừng này dẫn lối ae chúng tôi đến nơi hạ trại được và an toàn...

Rồi không biết có ai dẫn lối hay không, ae chúng tôi chạy qua một bãi lầy, tới 1 cánh rừng già, thưa... xung quanh cỏ tranh nhiều và bãi rất bằng. Chỉ cần phát hoang cỏ là căng lều được... Như buổn ngủ gặp chiếu manh! ;)
 
  • Like
Reactions: pxtanh
23/10/06
14.638
5.121
113
Nhìn sơ trong bóng đêm, khu hạ trại rất phù hợp.. hay may mắn ae chúng tôi đến được đây? Dùng đèn cá nhân rọi sáng trắng quanh một vòng, chính bản thân mình cũng không ngờ có bãi ngon lành như vậy, bán kính hơn 100m rất thoáng. Thi thoảng dùng đèn quét kiểm tra ánh mắt của thú lớn cũng không thấy gì... mối và kiến cánh bắt đầu tụ họp => đó là dấu hiệu vùng đất lành không độc vì mối là loài rất sạch.

Gỗ có sẵn 1 cây lớn bị ai đó cưa sẵn, yên tâm củi lửa. Bắt đầu hạ hành lý cá nhân, mỗi thành viên đều có khả năng sinh hoạt độc lập ở điều kiện như thế này nên mọi thứ rất nhanh chóng: Xe xếp gọn, đống lửa lớn được đặt vị trí phù hợp và nổi lửa lên trước tiên, sau đó phát hoang bãi cắm trại và cuối cùng là lều + tạm vệ sinh cá nhân....
 
  • Like
Reactions: pxtanh
23/10/06
14.638
5.121
113
Cũng nói thêm, các thiết bị hông thể thiếu trong rừng là đèn: đèn cá nhân, đèn dùng chung...

Trong lúc chưa ổn định, Fenix CL30r em có mang theo đã xạc full pin ở nhà. Nó dùng 3 pin 18650: 2600mAh x 3 với độ sáng max 650 Lumens tương đương với 1 bóng đèn dây tóc 60W (Huỳnh quang 15-18w, L.E.D 10w). Với sức chứa của pin thì nó có thể xạc các thiết bị khác qua cổng USB, có thể treo, gắn trên Tripob máy ảnh... mà ích cỡ của đèn chỉ bằng 1,5 lon sữa đặc ;)

Khoe của tí :p

[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường mang bí danh 7/8/9
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Là ngày rằm nên trăng sáng, khung cảnh thơ mộng dù rất mệt nhưng cũng khá thoải mái tinh thần
[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường mang bí danh 7/8/9
 
  • Like
Reactions: pxtanh
23/10/06
14.638
5.121
113
ae chúng tôi ăn nhanh bữa tối và nhắm một ít rượu để giữ nhiệt cơ thể. Tranh thủ ngủ nghỉ lấy sức, ngày mai lại phải tìm đường vì tại điểm này có quá nhiều ngã rẽ...
[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường mang bí danh 7/8/9
 
  • Like
Reactions: pxtanh
23/10/06
14.638
5.121
113
Sáng sớm thức dậy ngỡ ngàng với những gì nhìn thấy, quá trong lành và thơ mộng và không còn dấu hiệu của mệt mỏi!

[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường mang bí danh 7/8/9
[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường mang bí danh 7/8/9
 
  • Like
Reactions: pxtanh and bibbi