Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Giờ ra đường cũng như ra trận, nguy hiểm luôn ập đến bất ngờ cho dù ta có cẩn thậnCảnh gặp hàng ngày bác ơi! Bình tĩnh và cẩn thận tránh mang hoạ.
Chỉ cần lơ là 1 chút thì sẽ mệt mỏi với 2bSợ xe máy thiệt, sao đã rẽ như vậy rồi mà vẫn cố tạt đầu,
"Mình thích thì mình tạt thôi" một thèng đi 2b sắp được ngắm gà khỏa thân phát biểu.Sợ xe máy thiệt, sao đã rẽ như vậy rồi mà vẫn cố tạt đầu,
Sắp tới khúc phải rẽ phải, em bật xi nhan trước 30 giây..... ko hiểu sao 2B nó vẫn cứ phang lên ko nhường! Cũng may là vừa rẽ phải vừa liếc kiếng hậu phải liên tục... thấy th 2B nào cứ vọt ào ào là mình rà thắng liền (chứ cứ nghĩ nó nhường rồi ôm hết cua thì coi như xác định cái cản trước xe mình luôn!)Sợ xe máy thiệt, sao đã rẽ như vậy rồi mà vẫn cố tạt đầu,
Hix em hỉu ý của bác..... chạy như bác chỉ đi đc xe nhỏ + ngắn chứ bác tấp sát lề bên phải trước khi rẽ phải (nhằm lùa 2B vượt bên trái), nếu gặp những khúc cua ngắn & hẹp thì:"Mình thích thì mình tạt thôi" một thèng đi 2b sắp được ngắm gà khỏa thân phát biểu.
Em thì khi quẹo phải để tránh 2b cắt mặt thì sắp tới đoạn cua thì em càng đánh lái vào lề để ngăn dòng 2b tiếp tục đi tới và để 2b biết mà lách ra ngoài. Dừng đèn đỏ mà quẹo phải thì em cũng dừng lane trong để 2b dừng sau lưng hoặc phía ngoài. Thèng nào chửi kệ mịa nó vì mình dừng đúng và cũng để an toàn cho mình.
Tự bảo vệ lấy mình thôi bácSáng giờ, 60p lái xe như đang chiến Flappy bird thôi. Ít nhất né được 5 thằng 2b tạt ngay trước mũi.