Sau 4 ngày du lịch tại Campuchia trên con đường dài hơn 1,000 km đã mang lại cho đoàn chúng ta rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ và ấn tượng. Chúng ta đã có dịp khám phá và hiểu biết thêm về lịch sự của nền văn minh AngKor cổ xưa của nước bạn, chúng ta cũng đã có dịp tăng tốc tối đa trên chiếc xe thân yêu của mình điều mà chúng ta không thể thực hiện tại VN. Và trong cuộc đi chơi chúng ta cũng không quên đến đền tưởng niệm dâng một nén nhanh để tưởng nhớ đến các chiến sỹ bộ đội VN và chiến sỹ Campuchia đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại quân Pon Pốt, chúng ta cũng đã quyên góp được hơn 340 USD để hỗ trợ một phần chi phí cho việc duy trì đài tưởng niệm này. Và sau cùng một việc làm thật có ý nghĩa và chúng ta sẽ không bao giờ quên được là ngoài việc đóng góp 90 bộ sách lớp 1,2,3 cùng với số tiền mặt 700 USD, đoàn chúng ta đã quyên góp được thêm 1,815 USD đủ để xây dựng một ngôi trường mới trên biển hồ cho con em kiều bào của chúng ta đang sinh sống rất cơ cực. Với số tiến quyên góp 1,815 USD trong một buổi Buffer tối thật ấn tượng với những cuộc đấu giá như thun OS có chữ ký các người cầm vô lăng của đoàn xe đã được bán đấu giá 120 USD, chiếc điện thoại bốc thăm trúng thưởng của thành viên Bman cũng đã được đấu giá lên đến 200 USD và có lẽ ấn tượng nhất là khi đoàn chúng ta đấu giá chiếc CUP Vô Lăng Vàng từ giá khởi điểm là 20 USD và giá cuối cùng là 250 USD.
Xin cảm ơn sư tham gia và hưởng ứng đóng góp nhiệt tình của các thành viên OS chúng ta trong chuyến đi Caravan lần đầu tiên, xin cảm ơn nhà tài trợ chính Mitsubishi, xin cảm ơn báo Công Nghiệp Ôtô đã liên hệ với công ty Mitsu để kêu gọi tài trợ và tổ chức chương trình này, xin cảm ơn công ty YVC, đặc biệt là anh Hùng Caravan đã tổ chức đoàn đi về rất chu đáo, xin cảm ơn công ty bảo hiểm Nhà Rồng đã tài trợ chi phí bảo hiểm xe cơ giới cho đoàn Caravan, xin cảm ơn VKool đã tài trợ chi phí cho bộ đàm, phải nói nếu không có bộ đàm thì đoàn chúng ta sẽ rất ắc tắt trong vấn đề thông tin liên lạc.
Tuy nhiên cũng xin chân thành cáo lỗi đến các thành viên và gia đình nếu có điều gì thiếu xót trong chuyến đi và thay mặt ban tổ chức rất mong nhận được sự thông cảm của các bạn.