Như vậy là chỉ còn 3 ngày nữa,trái bóng tròn OS CL sẽ lại tiếp tục những nhịp lăn 2014 của nó tại sân chơi truyền thống dành cho các hảo thủ "quần đùi áo số, hàng to tổ bố" OSer.
Tuy Giải năm nay chỉ có sự góp mặt của 6 Chi Hội tham gia, vì nhiều lý do chủ quan,khách quan khác nhau đủ các kiểu...nhưng chúng ta rõ ràng rất cần phải nhìn nhận rằng BTC đã nỗ lực tối đa,hết mình,mất ăn,mất ngủ...để có thể đảm bảo tiêu chí "chính chủ" tối đa nhất trong khả năng có thể, nhằm phục vụ cho cái niềm vui sướng và đam mê banh bóng của Ae ta...vì thế, xin tràng pháo tay cho Trưởng BTC Phuhaonguyen phát nhóe các bác ơi...;):D

Quay trở lại góc độ chuyên môn, sau kết quả bốc thăm đầy hồi hộp và căng thẳng, OS CL 2014 đã trình làng 2 bảng đấu 3 đội, có thể nói là tương đồng và hứa hẹn hấp dẫn gay cấn không kém gì nhau.
[BCOLOR=#00ffff]Bảng A - TFC-MBFC-SOS[/BCOLOR]
[BCOLOR=#c0c0c0]Trận 1: TFC - MBFC[/BCOLOR]
[BCOLOR=#c0c0c0]Trận 2: TFC - SOS[/BCOLOR]
[BCOLOR=#c0c0c0]Trận 3: MBFC - SOS[/BCOLOR]

Nếu dựa vào lịch sử và thông số thống kê thì ĐKVĐ TFC, với lực lượng còn nguyên vẹn các hảo thủ đã đăng quang trong màu áo trắng của NTT Moxie tại OS CL 2013 như Kens,MLC,Jayle, Junbaby,Hattrickson,Tintin,Nqkhanh,Vimaru,...gần như sẽ cầm chắc trong tay chiếc vé vào BK đầu tiên của bảng đấu, khi đối thủ của họ là MBFC, đội đã góp mặt tại BK OS CL 2013, và SOS, đội bóng luôn tham gia OS CL với tiêu chí "vui là chính"...
Tuy nhiên, mọi bất ngờ đều hứa hẹn có thể xảy ra tại bảng đấu này, khi MBFC, với sự cầm chịch của bộ tứ Tduc,Poca,Kevin123,Ericna7...đang rất quyết tâm giữ lại ít nhất 1 điểm sau trận ra quân đầu tiên gặp TFC...Cần lưu ý rằng, các trận khai mạc luôn kết thúc với tỉ số hòa,và Tduc của MBFC lại đang thuộc nằm lòng từng thói quen xử lý bóng của các đồng đội thuộc biên chế OSER FC, ở bên kia chiến tuyến như Jayle,MLC,Kens,Jun...
Nếu MBFC giành được kết quả khả quan sau lượt trận đầu tiên,điều này đồng nghĩa với việc ĐKVĐ TFC sẽ phải tính toán cẩn thận...Vì ở lượt trận thứ 2, nhà ĐKVĐ sẽ phải đối đầu với 1 SOS hồn nhiên, vô tư...và không biết "sợ thua" là gì...Với những gì đã diễn ra sau loạt trận giao hữu, thì việc các chân sút từ SOS chọc thủng lưới GK Vimaru bên phía TFC là rất khả thi...Và nếu chẳng may phải nhận suất thứ 2 của bảng đấu, TFC hứa hẹn sẽ phải đối diện trận CK sớm cùng với SFC, ngay từ ngưỡng cửa BK...

Như vậy,dựa theo logic này, chúng ta sẽ nhận ra rằng, Bảng A chắc chắn sẽ diễn ra trận CK của bảng đấu ngay từ lượt đấu đầu tiên...TFC buộc sẽ phải giành 3 điểm trước MBFC để hiện thực hóa tính toán góp mặt ở trận CK OS CL thứ 3 liên tiếp...Phía ngược lại, nếu hạ được TFC, cùng với việc được nghỉ dưỡng sức ở lượt 2, MBFC hoàn toàn có quyền nghĩ đến ngôi đầu bảng A...khi đối mặt với SOS ở lượt trận cuối.

Thành viên còn lại của bảng đấu,SOS,với sự dẫn dắt của hảo thủ Răng-Nhứt Jangnhut chắc chắn cũng sẽ vào cuộc tưng bừng nhất có thể, để ngáng chân, cản đường, kéo áo, vỗ hàng..những ai muốn giành vé với họ...Tuy nhiên,cần phải thực tế nhìn nhận rằng, với lực lượng mỏng hơn,ít ngôi sao hơn, cơ hội để các "cứu tinh OS" có mặt tại BK, và chắc chắn là với chiếc vé nhì bảng, chỉ còn vỏn vẹn là 20%.

Dự đoán kết quả sau vòng bảng: 1.MBFC 2.TFC 3.SOS


:D:p:D;):(:D:eek::oops::rolleyes:o_O:D:):D:p:cool::eek::rolleyes::oops:o_O:(:D:mad::):D;):(:cool::p:D:p o_O:rolleyes::oops::eek::D:p:cool::p:D:eek::oops::rolleyes::Do_O:rolleyes::oops::eek::D:p:cool::p:D

[BCOLOR=#00ccff]Bảng B - SFC - FIFC/MFC - KIAFC[/BCOLOR]
[BCOLOR=#3366ff]Trận 1: SFC - FIFC/MFC[/BCOLOR]
[BCOLOR=#3366ff]Trận 2: FIFC - KIAFC[/BCOLOR]
[BCOLOR=#3366ff]Trận 3: SFC - KIAFC[/BCOLOR]

So với bảng A hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra, thì bảng B của OS CL 2014 có vẻ sẽ chỉ hấp dẫn ở cuộc chạy đua giành chiếc vé BK thứ 2 diễn ra giữa liên quân FIFC/MFC và KIA FC.


Về mặt lực lượng và công tác chuẩn bị trước thềm giải đấu, khó có chi hội nào ở sân chơi OS có thể bì kịp được với SFC...bởi lẽ, hơn ai hết, SFC vẫn còn luôn đau đáu giấc mơ chinh phục ngôi vương OS CL lần thứ 2,sau ngần ấy năm phải chấp nhận cảnh đứng ngoài cuộc vui để theo dõi cuộc chơi song mã của Cặp đôi hoàn hảo TFC&BFC.Năm ngoái, họ thậm chí đã chạm được 1 tay vào chiếc CUP OS CL đầy danh giá sau khi đã san bằng được lợi thế dẫn bàn của TFC tại trận CK, thế nhưng, vận may chung cuộc 1 lần nữa, lại không gọi tên họ.
Thành phần tham gia giải của SFC năm nay đã bị sứt mẻ ít nhiều sau đợt càn quét B1/B2 từ BTC...tuy nhiên họ vẫn còn đó những ngôi sao sáng...CuBom,Messi,5hiep,NKC,Trungdotcom,DungKing...cùng với sự bổ sung đầy hiệu quả mới là GK Thảo-ác đến từ MFC.Chính những cái tên này đã cõng SFC vào tận trận CK của OS CL 2013,thì năm nay, tại OS CL 2014, họ cũng chắc chắn sẽ mang về cho SFC ngôi nhất bảng B.


Ở nhóm 2 đội còn lại, liên quân FIFC/MFC được giới chuyên môn đánh giá có đôi chút ưu thế hơn so với KIA FC về mặt nhân sự lẫn kinh nghiệm thi đấu, khi họ vừa là chủ giải vừa cũng là nhà VĐ của giải đấu Tứ Hùng FIFC Open trước thềm OS CL 2014...Với sự bổ sung của các hảo thủ đến từ MFC,thì lối chơi kỹ thuật thoáng đạt của FIFC lại sẽ được gia cố thêm chất thép đầy chắc chắn nơi hàng phòng ngự...Tuy khả năng tạo bất ngờ ở trận ra quân sẽ là không cao, nhưng FIFC/MFC hứa hẹn khiến SFC sẽ phải mướt mồ hôi ở trận đấu mang tính chất bản lề này để có được 3đ, thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa hàng công được dẫn dắt bởi đôi chân tài hoa của Khaiman_moto,Xekovn1984 và hàng thủ được chỉ huy bởi siêu hậu vệ Undertaker...Bên cạnh đó,ông bầu Babydriver hứa hẹn cũng sẽ mang lại may mắn cho đội nhà bằng nụ cười tự tin cùng chùm dzâu quyến rũ...
Phía nửa kia của chiếc vé thứ 2 vào BK tại bảng B, KIA FC lại mang đến cho OS CL 2014 một sắc thái đầy tươi mới...Kể từ sau trận thắng 3-2 gián tiếp loại SFC khỏi vòng BK của OS CL 2012, họ chỉ còn là chiếc bóng của chính mình khi luôn sắm vai "kho điểm" cho các chi hội bạn ở vòng bảng.Thế nhưng,năm nay KIA FC lại vụt trở nên mạnh mẽ...Sự kết hợp giữa những cựu binh như Yeuxehoi,Thần đèn Khactrung,Tommyboy,Quách Đại ca QDC,New_Carren, cùng với những tân binh chất lượng như O2xda,Bucodo,banglangbp,GK BTPaul...hứa hẹn sẽ giúp cho HLV tài hoa Xèo Mây có thêm nhiều chọn lựa đội hình để triển khai thành công những miếng đánh đa dạng, hiệu quả.
Bên cạnh đó, KIA FC mỗi khi tham dự OS CL, lại vẫn luôn mang theo mình 1 thứ vũ khí vô cùng lợi hại khác nữa, mà không phải đội bóng nào cũng có, đó là tinh thần thi đấu vô tư, và tâm lý thi đấu hết sức thoải mái.Và họ, các chàng trai bảnh bao dzui dzẻ đến từ KIA FC, có lẽ vẫn đang nghĩ đến ít nhất là 1đ tại cuộc đối đầu tâm điểm của bảng đấu trước FIFC/MFC ở lượt trận thứ 2 của bảng B, nơi họ mới chính là người nắm giữ ưu thế về thể lực nhờ lịch thi đấu sau.

Như vậy, cục diện bảng B được dự đoán sẽ là SFC chắc suất 1 vé vào BK với ngôi nhất bảng cùng 6đ, và chiếc vé còn lại dự kiến sẽ được quyết định dựa vào chỉ số phụ hiệu số bàn thắng-thua giữa 2 đối thủ ngang tài ngang sức KIA FC và FIFC/MFC, cùng được 1đ.

Dự đoán kết quả sau vòng bảng: 1.SFC 2.FIFC/MFC 3.KIAFC
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
18/2/11
797
125
43
Hôm trước nghe Jangnhut hô quyết tâm sống chết với TFC mà, vì đã đẩy 1 tài năng như JN qua SOS, vụ này căng nhể
 
qdc confirmed
Hạng D
4/10/10
1.713
200
63
Bác Steven-7789 có mấy bài viết bóng đá os hay, vote Bác
 
Hạng D
5/9/07
1.196
135
63
45
Tp.HCM
Hôm trước nghe Jangnhut hô quyết tâm sống chết với TFC mà, vì đã đẩy 1 tài năng như JN qua SOS, vụ này căng nhể

Steven đang mong MBFC quyết sống mái với TFC để giành ngôi đầu bảng. Trduc cố gắng đá hết nhớt ở trận cầu này nhoen...kk...:D:D..
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Steven đang mong MBFC quyết sống mái với TFC để giành ngôi đầu bảng. Trduc cố gắng đá hết nhớt ở trận cầu này nhoen...kk...:D:D..

Tuongduc dạo này đá bình tĩnh và làm chủ bóng rất tốt, không còn phang bậy nữa đâu nha! ;)
 
Hạng C
7/4/12
622
55
28
42
Cảm ơn Quách Đại Ca Dũng đã ủng hộ Sti em nhoen...:D
Lâu lâu mới xỏ giày ra sân...năm nay ráng kiếm 1 bàn thắng làm kỷ niệm nhoen anh...;):D
steven cố lên, ủng hộ sos 1 vé.
 
Hạng D
12/7/10
1.191
4
38
Hy vọng truongduc qua MBFC lối đá sẽ điềm tĩnh hơn và thể lực good hơn
 
Hạng D
4/2/10
3.389
29.740
113
Bình Phước
caphocsinh.xim.vn
Hía hía, nhận định của bác sờ-ti hay quá :):p:confused:;)

Dưng mà bóng đá luôn làm cho người ta say mê là bởi vì trái bóng nó tròn, trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu là chưa chắc chắn kết quả đâu.

Cơ mà KiaFC sẽ cháy hết mình cho mùa giải năm nay dù được/bị cho là đội ... lót đường :)o_O:D:p:cool::confused::confused::(;):)
 
Hạng C
26/9/11
589
7
18
TPHCM
Lỡ đá hết sức vào thì chịu sao nỗi Sờ ti với Ja^m Nhứt nhỉ :p

:rolleyes: Sờ ti đang chơi chiêu khích tướng nè ! Tr Đức đừng bị dụ nha pac :rolleyes:

Steven đang mong MBFC quyết sống mái với TFC để giành ngôi đầu bảng. Trduc cố gắng đá hết nhớt ở trận cầu này nhoen...kk...:D:D..