Hạng D
27/5/05
1.058
14
38
somewhere
chào cả nhà ...:D

rút kinh nghiệm vụ leo lộn lên đỉnh K.2 (núi Gia Lào) mà cứ tưởng đỉnh núi Chứa Chan ngày 05/Apr/2009 http://blog.ngochieu.com/ky-su/ky-su-mot-chuyen-leo-nham-nui/ [&:]...ngày hôm qua 15/Apr/2009 em đã đi khảo sát tiền trạm mục tiêu mới cho nhóm mình, cụ thể như sau :

2 ngọn núi nằm kế nhau : núi ông Trịnh bé hơn, đường xấu hơn, nắng gắt hơn (ít cây hơn), thấp hơn (tầm > 500M). núi Thị Vải hoành tráng hơn, nhiều cây hơn, cao hơn [8D]

ý kiến của em là ta chiến núi Thị Vải trước xong nếu còn sung thì tráng miệng thêm núi Ông Trịnh
080402cool_prv.gif


chương trình cụ thể như sau :

- thời gian : đề nghị ngày chủ nhật 19/Apr/2009 (tuần sau 26/Apr/2009 gần Lễ nên ai cũng bận), đi & về trong ngày

- mô tả : núi Thị Vải nằm gần thị trấn Tân Thành, BR-VT, cao tầm > 700M (em đoán thế
033102bebe_1_prv.gif
). Nghe bà già giữ xe nói có ít bậc thang, đi tầm 2.5hrs thì tới đỉnh (sức của bả - không biết anh em mình thì ít hay nhiều hơn [&:])

- đường đi : quốc lộ 51 hướng ra Vũng Tàu, thị trấn Tân Thành, qua khỏi chùa Đại Tùng Lâm tầm 500M rẽ trái, đi qua bệnh viện đa khoa Tân Thành, qua BCH Quân Sự huyện Tân Thành tầm 100M rẽ phải vào đường mòn đến chân núi

- xuất phát : trạm thu phí xa lộ Hà Nội lúc 06:00am, ai trễ thì ...tự đuổi theo

- phương tiện : sedan vào được chân núi

- dụng cụ : đường dễ đi (nghe nói) nên không cần chuẩn bị nhiều. Cần có : nón, kính, găng tay, thuốc chống vắt :D, áo mưa nhẹ (phòng mưa), nước uống, thức ăn nhẹ...quần áo sạch (khi leo xong thay ra ngồi
033102beer_1_prv.gif
)

- giải thuởng : tùy theo gu của các bác mà gần đó có các option sau :

aa. Ra gần Cảng Cái Mép ngồi bờ đìa ăn hải sản (ốc ngón tay, ghẹ, cua, nghêu...)

bb. về Long Thành ăn gà vườn Vợ Đậu

cc. về Nhơn Trạch ăn quán Sông Quê (chỗ này em đi ngang nhìn sạch đẹp ngon lại gần bến phà Cát Lái để xong thì về)

- thành phần : everyone invited
080402cool_prv.gif


- kinh phí : vẫn Cam-pu-chia (chưa gạ được tài trợ)
SMOKIN.GIF


thế đã nhé ...
 
30/7/08
1.200
7
38
Chương trình của bác hấp dẫn quá. Giá mà núi Thị Vải cách Hà Nội 17km chứ không phải 1700km :D
Nhờ cái thread của bác mà em biết blog của Apo có nhiều bài viết hay thế. Thanks bác nhé.
P/S: Cuốn "Tan biến" cũng rất tuyệt! :D
080402cool_prv.gif
Thanks again
 
VIP
10/2/06
110
0
0
Re:OS Trek Group : núi Thị Vải, BR-VT

Bác Đức ui, mình đăng ký, báo cáo rằng mình không có đồ rằn ri leo núi đâu nhé, chỉ có áo thun và xà đùi.
 
Hạng C
27/6/08
976
2
18
50
www.otosaigon.com
Re:OS Trek Group : núi Thị Vải, BR-VT

BB.Aquarius nói:
Chương trình của bác hấp dẫn quá. Giá mà núi Thị Vải cách Hà Nội 17km chứ không phải 1700km :D
Nhờ cái thread của bác mà em biết blog của Apo có nhiều bài viết hay thế. Thanks bác nhé.
P/S: Cuốn "Tan biến" cũng rất tuyệt! :D
080402cool_prv.gif
Thanks again

Em cũng ước: Giá mà ngày khởi hành không phải là ngày 19/04 :D
 
Hạng D
27/5/05
1.058
14
38
somewhere
Re:OS Trek Group : núi Thị Vải, BR-VT

CARAVAN nói:
Bác Đức ui, mình đăng ký, báo cáo rằng mình không có đồ rằn ri leo núi đâu nhé, chỉ có áo thun và xà đùi.

chúc mừng bác ! rất hân hạnh đón nhận 1 chuyên gia "cứng" nhập đội
080402cool_prv.gif


ps. mặc đồ rằn ri để cho cọp, rắn, vắt ...nó không nhìn rõ mình thôi bác ơi, tài ba gì đâu [&:]
 
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.092
7
63
Saigon
Re:OS Trek Group : núi Thị Vải, BR-VT

Lâu quá mới gặp lại Caravan... khỏe không bác??
 
apo
Hạng C
9/12/03
773
38
28
42
Saigon
Re:OS Trek Group : núi Thị Vải, BR-VT

em tham gia, lần này nhất quyết không leo nhầm nữa :D
 
VIP
10/2/06
110
0
0
Re:OS Trek Group : núi Thị Vải, BR-VT

@Duongcao: Duongcao khỏe không? Còn mình sao cũng được!
@apo: Nếu leo tầm 2,5hr mà không tới đỉnh thì chắc là mình đang leo núi ông Trịnh rồi.
 
Hạng D
5/8/04
1.963
10
38
Kẻ Chợ
Re:OS Trek Group : núi Thị Vải, BR-VT

Núi thấp wá! Cho Em xin xuất dự bị vì rơi vào ngày CN, Em khóai trekking vao ngay thuong!
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Re:OS Trek Group : núi Thị Vải, BR-VT

V KOOL nói:
Núi thấp wá! Cho Em xin xuất dự bị vì rơi vào ngày CN, Em khóai trekking vao ngay thuong!

Chắc chủ nhật bác leo núi ở nhà chớ gì!:D