1/4/07
21.988
16.722
113
0913168658
Pô Land thì bên đó đầy nhóc, và SG cũng không có thiếu đâu :D
Bác liên hệ đặt dùm, chủ nhật này ráp. Mời bác cafe nặng, rượu nhẹ luôn.
Chủ xe ở Tân Phú, gần chổ bạn nhậu của Bác.
Ps không có là xử bác nhá.
 
Hạng B2
9/11/13
237
248
43
Sài Gòn
Bác liên hệ đặt dùm, chủ nhật này ráp. Mời bác cafe nặng, rượu nhẹ luôn.
Chủ xe ở Tân Phú, gần chổ bạn nhậu của Bác.
Ps không có là xử bác nhá.
Xử có cần trọng tài hôn ta??? hehehe
 
  • Like
Reactions: truong195
Hạng B2
14/12/09
336
230
43
Bác liên hệ đặt dùm, chủ nhật này ráp. Mời bác cafe nặng, rượu nhẹ luôn.
Chủ xe ở Tân Phú, gần chổ bạn nhậu của Bác.
Ps không có là xử bác nhá.
Khổ à nha, ra Trần Bình Trọng, Hùng Vương đó, còn không thì qua bạn nhậu của em mà đặt. Nhưng kiểu gì thì CN cũng không thể kịp :D
 
Hạng B2
28/7/17
136
126
43
49
hcm
dạ, em may mắn rước được em còn Zin, chưa ai đụng đến, odo 230.000km. về em chỉ thay 4 cái vỏ A/T Mic vô, Thay 4 cây phuộc, dây curoa cam, curoa ngoài, em làm chuyến Phan Thiết test xe.
Cảm nhận của em: không còn gì để nói, chỉ dùng hai từ: quá tuyệt.
Chuyến đi, lên cao tốc em chạy đúng tốc độ 100 - 120. Chuyến về, vừa đến cao tốc em gặp một bác đi chiếc y chang em nhưng biển đỏ, bác ấy đá đèn vài phát chào em, thế là cho cho bác ấy mở đường, em đeo đít. Cứ thế mà em chạy, lúc nhìn lại đồng hồ em quéo chim 175km/h, nhìn kính hậu em thấy hai bô lão và F1 nhà em đang đùa giỡn ở hàng ghế giữa, bà cả em thi ôm iphone ở ghế trước phụ, thế là em quyết định đeo bác ấy tiếp đến sài gòn ... hehe
về khoản ăn uống của em nó: trước khi mua em cũng nghe nhiều người hù, em nghĩ mình đi ít nên cũng không lo lắm, mua về đi loanh quoanh sài gòn, không đo xăng thấy hơi hao nhưng không định lượng được. Hôm đi em đổ đầy bình, máy lạnh số 2 ở chế độ AC, chạy cát bãi biển khoảng 20 phút ở chế độ 2 cầu chậm, cao tốc tốc độ trung bình 120km/h ( thực ra chuyến về em toàn đi trên 150km/h ). Tổng số km toàn chuyến ( cả chạy loanh quoanh hòn rơm, mũi né, hàm tiến, Dinh Thầy Thím ) hết 660Km. Em đổ cây xăng ở Võ Văn Kiệt ( gần ngã 4 An Bình ), về em đổ lại đầy bình: thiệt hại : 985k.
Em không thể nói giá xúc được á hehe nhưng tầm tiền để xúc em Jolie 2005 bánh treo còn zin thì theo em xúc emPajero này ngon và đẳng cấp hơn.
Về máy lạnh: xe em là xx, 1 dàn lạnh. Nhưng em đi 6 người, 5 lớn, 1 nhỏ. toàn chuyến em chỉ mở số 2, trưa thì đôi lúc số 3. Cảm nhận: nếu là dàn lạnh zin thì hoàn toàn ngon lành cành đào, F1 em nằm ghế sau ngủ mà không một giọt mồ hôi ( không như các bác nói là không lạnh nhé ). Tvới điều kiện xe có dán kính loại tốt nhe.
Về so sánh phuộc với nhíp: xe em dùng nhíp + phuộc dầu. Cảm nhận, nếu phuộc dầu còn ngon thì độ êm ái không hề thua kém Zace, hơn Innova.
Vì vậy, nếu bác nào thích em này thì cứ căn cứ vào thông tin thực em cung cấp mà tiến hành xúc hay không xúc nhe. hehehe xúc để em có bạn đi offroad nhẹ nhẹ chơi :3dquaytay:
View attachment 328711
Long lanh thế. chỉ có 1 từ Tuyệt.
 
  • Like
Reactions: coaltrung
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Mấy em này đều trên 10 tuổi, sắp đến hạn đăng kiểm 6 tháng/lần nên cũng hơi mệt. Chắc em nghía mấy em triton trẻ hơn cho nó lành.
Em thấy đúng bác. Mua xe đời cao dù sao cũng tốt hơn. Xe đời sâu quá, bảo trì thay thế phụ tùng mệt lắm, mà máy móc cũng phải về hưu chứ bác, hihi
 
  • Like
Reactions: Tana and coaltrung