Hạng B2
9/11/13
237
248
43
Sài Gòn
haiz... lại cuồng chân nữa roài.... kiếm chổ chiến tiếp thôi các bác. Camping mũi yến Bình thuận cho paj tắm cát nhé keke
Mới dạo map một vòng, chổ này mà cắm trại qua đêm vừa chào hoàng hôn bên đồi cát, vừa đón bình minh nơi bãi biển chắc phê lắm đây...
MITSUBISHI PAJERO 1993-2003:  CHIA SẺ KINH NGHIỆM - RỦ RÊ PHƯỢT PHIẾT
 
  • Like
Reactions: dinkytri2012
Hạng B2
19/4/09
291
54
28
Đường đi xuống Mũi Yến, Sát tới nơi có 1 dốc nhỏ cuối cùng bằng cát mềm, độ dốc 30-40 độ, dài tầm 200m. Dân địa phương đi xe máy tới đây thì phải đẩy bộ lên và xuống hộc hơi. Đi bộ lên dốc cũng ná thở. Chưa tới cái dốc cát này, đường bị sạt lỡ nhẹ, xe máy qua được, nhưng Ô Tô không qua lọt, phải đậu lại.

Nếu cắm trại ở đây, thì phải xách đồ và đi bộ qua bãi cát tầm 200-300m gì đó, không xa lắm, vẫn rất ok. Tuy nhiên, sẽ không nhìn thấy xe... Em mới đi 02.09 vừa rồi bằng Pajero.

MITSUBISHI PAJERO 1993-2003:  CHIA SẺ KINH NGHIỆM - RỦ RÊ PHƯỢT PHIẾT