Nếu ko có bb 412 thì làn nào mới là xe máy bác ơi? Chưa kể rất nhiều đường còn chừa 1 ô rẽ trái cho xe máy nữa..http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...may-o-sai-gon-10-nguoi-bi-thuong-3360050.html
Dừng đèn đỏ 2B nên dừng trên phần đường 2B, vì abc phải dừng trên 4B thì mặt phải nghinh ra sau...
cái này là do y thức thằng lái xe chứ đường ko phân làn thi bác đậu ở đâu ko đc. nói chung kinh nghiệm là cứ đậu sát sát lề cho an toàn, tránh trg hợp xe mất thắng hay thằng tài ngáo đá
Haizz, mấy thằng bị mất thắng nó lại hay tìm cách tấp lề kiếm gốc cây, cột điện để hãm mới nghiệt chứ!cái này là do y thức thằng lái xe chứ đường ko phân làn thi bác đậu ở đâu ko đc. nói chung kinh nghiệm là cứ đậu sát sát lề cho an toàn, tránh trg hợp xe mất thắng hay thằng tài ngáo đá
thằng bên cạnh nó cũng nghĩ như vậy nên nó cũng hay liếc đểu mìnhnói chung là dựa vào số cả; bao gồm cả số của người đi bên cạnh, có khi ta chưa tới nhưng đứng quá gần thì dính luôn.... haizzz
đù vậy là định mệnh hả bác, chạy ở đâu cũng chết, vậy tấp qua trái đậu đi hahaHaizz, mấy thằng bị mất thắng nó lại hay tìm cách tấp lề kiếm gốc cây, cột điện để hãm mới nghiệt chứ!
Ai chả biết, chung quy tại con đường nó hẹp như háng đành chịu. Bà mẹ con đường.Nếu ko có bb 412 thì làn nào mới là xe máy bác ơi? Chưa kể rất nhiều đường còn chừa 1 ô rẽ trái cho xe máy nữa..