Hạng B1
29/8/11
83
89
18
HƠI DÀI 1 TÍ...CÁC BÁC THÔNG CẢM !
- Hôm qua, ngày 16/06/2016 mình đi công tác Phan Rang, tới đoạn qua Cà Ná (đường có phân cách cứng) mình chạy đúng tốc độ 90-95km/h thì gặp một đoàn xe phân khối lớn chạy tốc độ rất cao, nhìn gương chiếu hậu thấy rất xa...thế mà mới rời mắt khỏi gương là thấy nguyên một đoàn motor gầm rú vượt xe mình ào ào...(chắc phải >130km/h thì mới vượt nhanh được như vậy).
- Mình vẫn tiếp tục hành trình và cũng không để tâm đến việc này lắm vì cũng hay gặp cảnh này trên đường đi VT (QL51). Khoảng 5 phút sau, mình quan sát chiếu hậu và xi nhan vượt phải xe tải chạy cùng chiều...Đột nhiên mình nghe tiếng pô xe gầm rú ngay sát bên cạnh và một chiếc motor từ dưới đất chui lên chạy sát hông xe....
- Sau khi vượt qua xe mình, người ngồi trên motor quay người lại chỉ thẳng tay về phía mình với hàm ý khá là đe dọa...
- Chạy thêm 1 đoạn nữa thấy một xe CSGT cùng 2 đ/c CSGT đang đứng bên đường (chắc đang kiếm bánh mỳ)...và ko thấy chuyện gì hết...:3dchientrung:
- Mình cũng tiếp tục hành trình, khoảng hơn 20' sau gần tới Phan Rang chạy qua cây xăng thấy đoàn motor hồi nãy đang đổ xăng ở đấy và 1 số thành viên trong đoàn chỉ tay về hướng xe mình ..(ko biết có ý đồ gì...???)....
- Các bạn cho mình hỏi, ở VN chúng ta, có luật nào cho phép motor phân khối lớn chạy trên đường QL với tốc độ cao như vậy ko, trong khi anh em chúng ta chạy QL max chỉ là 90km/h...???
- Giả sử các thành viên trong đoàn motor đó gây hấn với mình (lạng lách, ép xe, buộc mình dừng xe để kiếm chuyện...) thì mình phải làm thế nào...???
- Trường hợp nếu người ta chạy tốc độ cao như vậy và tự ngã xe trước đầu xe mình khi xe mình đang chạy mà ko thể thắng kịp thì xử lý như thế nào...???

- Mong các bạn tư vấn dùm vì mình thường xuyên đi tỉnh và hay gặp cảnh này quá.
- P/s: xe mình có camera hành trình, cũng tính tới PR lưu lại nhưng tới nơi lu bu khách khứa nên tối về ks quên mất, sáng dậy lo họp vs công việc rồi về Sg nên ko lưu được đoạn cam này.​
 
Hạng C
6/9/15
539
1.229
93
Vừa thấy nó trong gương chiếu hậu thì phải cầu an cho nó liền.
Nếu sau khi nó đã đi qua rồi mà mình chạy xe lên thấy đường xá phụ tùng xe và đồ đạc vương tứ tung thì mình chắc chắn phải cầu cho nó siêu thoát.
Mà em hỏi thiệt, các bác có mong thấy cảnh này sau khi có đoàn tôm đi mô tô vèo vèo qua không?
Ba mẹ cho nó tiền mua xe đi học thêm (xa nhà, sợ trễ học) mà không ngờ con nó cứ lén lấy xe đi thăm ông bà.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
22/7/13
8.950
39.916
113
Bác nhớ ghi lại số xe để còn cầu siêu cho bọn nó
Ở VN mình có luật cho pkl chạy tốc độ cao, đó là luật của Diêm Vương.
Nếu nó tự ngả trước đầu xe mình thì chỉ có camera cứu mình thôi
Ta có 1 "rừng luật" xử lý đầu tơm, nhưng khi có sự cố liên đới giữa ta với chúng nó thì đa số là chúngnó toi hoặc sống cũng khó nuôi. Lúc này xxx lại lấy "luật rừng" ra xử mềnh.
 
12/6/16
129
181
43
41
HƠI DÀI 1 TÍ...CÁC BÁC THÔNG CẢM !
- Hôm qua, ngày 16/06/2016 mình đi công tác Phan Rang, tới đoạn qua Cà Ná (đường có phân cách cứng) mình chạy đúng tốc độ 90-95km/h thì gặp một đoàn xe phân khối lớn chạy tốc độ rất cao, nhìn gương chiếu hậu thấy rất xa...thế mà mới rời mắt khỏi gương là thấy nguyên một đoàn motor gầm rú vượt xe mình ào ào...(chắc phải >130km/h thì mới vượt nhanh được như vậy).
- Mình vẫn tiếp tục hành trình và cũng không để tâm đến việc này lắm vì cũng hay gặp cảnh này trên đường đi VT (QL51). Khoảng 5 phút sau, mình quan sát chiếu hậu và xi nhan vượt phải xe tải chạy cùng chiều...Đột nhiên mình nghe tiếng pô xe gầm rú ngay sát bên cạnh và một chiếc motor từ dưới đất chui lên chạy sát hông xe....
- Sau khi vượt qua xe mình, người ngồi trên motor quay người lại chỉ thẳng tay về phía mình với hàm ý khá là đe dọa...
-Do bác chạy xe yếu quá: vượt phải xe tải là đã sai, bác nhìn gương hậu mà không thấy moto??? Vậy mắt bác có vấn đề hoặc bác quá kém. Trên đường không thể nào có xe "đột nhiên bên cạnh" hoặc "dưới đất chui lên". Dù người ta có chạy nhanh cỡ nào , ẩu cỡ nào, thì cũng nhìn thấy, phải thừa nhận bác quan sát không tốt, dẫn tới bác có thể có những động tác gây nguy hiểm cho cả 2.
- Chạy thêm 1 đoạn nữa thấy một xe CSGT cùng 2 đ/c CSGT đang đứng bên đường (chắc đang kiếm bánh mỳ)...và ko thấy chuyện gì hết...:3dchientrung:
- Mình cũng tiếp tục hành trình, khoảng hơn 20' sau gần tới Phan Rang chạy qua cây xăng thấy đoàn motor hồi nãy đang đổ xăng ở đấy và 1 số thành viên trong đoàn chỉ tay về hướng xe mình ..(ko biết có ý đồ gì...???)....
Trả lời: Có thể chúng nó đang nói với nhau: cái xe kia chạy lơ ngơ như ngủ gật, làm tao suýt tông.
- Các bạn cho mình hỏi, ở VN chúng ta, có luật nào cho phép motor phân khối lớn chạy trên đường QL với tốc độ cao như vậy ko, trong khi anh em chúng ta chạy QL max chỉ là 90km/h...???
Trả lời: Không
- Giả sử các thành viên trong đoàn motor đó gây hấn với mình (lạng lách, ép xe, buộc mình dừng xe để kiếm chuyện...) thì mình phải làm thế nào...???
Trả lời: Ngồi im cố thủ, hoặc mở cửa van xin, hoặc móc hàng nóng (súng) ra chơi, tùy tình hình.
- Trường hợp nếu người ta chạy tốc độ cao như vậy và tự ngã xe trước đầu xe mình khi xe mình đang chạy mà ko thể thắng kịp thì xử lý như thế nào...???
Trả lời: nó té trước đầu xe bác thì cũng văng xa lắm, bác không thắng kịp là quá tệ. Nếu thực sự xảy ra thì bác bị giam xe, đóng phạt 1 số lỗi như không làm chủ tốc độ gây tai nạn ...

- Mong các bạn tư vấn dùm vì mình thường xuyên đi tỉnh và hay gặp cảnh này quá.
- P/s: xe mình có camera hành trình, cũng tính tới PR lưu lại nhưng tới nơi lu bu khách khứa nên tối về ks quên mất, sáng dậy lo họp vs công việc rồi về Sg nên ko lưu được đoạn cam này.​

Tổng hợp lại: moto đi rất láo, rất sai, nhưng bác chủ đi gà mờ quá. Cần thuê tài xế tốt hơn để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
 
Hạng D
25/3/14
1.569
860
113
Có gì cứ ngồi trong xe cho nó an toàn bác chủ ạ!
Nếu bất khả kháng mà chúng nó manh động quá thì nếu có cam bác cứ chơi thẳng rồi tìm chổ nào nhờ trợ giúp thôi! Nếu nó dùng xe chặn đầu thì ủi luôn vậy! Giữ mạng mình trước để còn lo vợ con bác à!