Chủ đề tương tự
Ba mẹ già thì mất cũng là tự nhiên, nghe nỗi đau nó nặng nề quá, buồn thì tất nhiên phải buồn rồi.
Mỗi hoàn cảnh là 1 câu chuyện khác nhau, nhưng tựu chung lại vẫn là sự mất mát, khổ đau. Cách vượt qua sự mất mát là điều cần học hỏi và đút kết.Mất vì kia do gì?
Tuổi già hay còn trẻ?
Không phải đong đếm tình cảm, nó là thiêng liêng rồi ko thể đong đếm được.Lập thớt muốn bi ăn gạch, tình cảm cha mẹ, con cái mà đong đo, đếm đuợc sao.
Điều muốn bàn luận chính là cách vượt qua nó như thế nào, làm sao có niềm tin trở lại cs, làm sao đối diện với nỗi mất mát đó.
Đại tang là thứ mà không có đứa con nào muốn phải gánh chịu quá sớm trong cuộc đời.
Ai còn cha mẹ thì cố gắng phụng dưỡng và kề cận sớm hôm. Vậy thui.
Mới đó mà 8 năm đã qua, nhưng nỗi đau thì vẫn còn âm ỉ đây....haizzzz
Ai còn cha mẹ thì cố gắng phụng dưỡng và kề cận sớm hôm. Vậy thui.
Mới đó mà 8 năm đã qua, nhưng nỗi đau thì vẫn còn âm ỉ đây....haizzzz
Ok, vậy sửa title đi.Mỗi hoàn cảnh là 1 câu chuyện khác nhau, nhưng tựu chung lại vẫn là sự mất mát, khổ đau. Cách vượt qua sự mất mát là điều cần học hỏi và đút kết.
Không phải đong đếm tình cảm, nó là thiêng liêng rồi ko thể đong đếm được.
Điều muốn bàn luận chính là cách vượt qua nó như thế nào, làm sao có niềm tin trở lại cs, làm sao đối diện với nỗi mất mát đó.
a đúng là tráo trở thật chứ chả còn nói đùa nữa rồi.Minh thi phải lo cơm áo gạo tiền
Nên
Không có thời gian đau buồn
đến cha mẹ a chết mà bảo là hok có thời gian để a đau buồn thì đúng là a còn thua con pgđ của a nữa