Đầu dịp hè nhân tiện 2 vợ chồng còn đầy phép và đứa con vừa thi học kỳ II xong, cả gia đình đều muốn có 1 kỳ nghỉ vừa phải. Tính tới tính lui cả nhà quyết đi Phan Rang. Lý do đi PR là vì Phan Thiết & Nha Trang thì đã đi nhiều lần mà đứa nhỏ vẫn muốn tắm biển nên phải tìm chỗ khác, PR cách Sài Gòn tầm 350km hay hơn chút tùy đường đi. Hỏi rất nhiều người thì ngoài bãi Ninh Chữ PR có 2 điểm du lịch gần đó là Vĩnh Hy & Bình Lập. OK, vậy là quyết định đi PR.
Từ SG có 2 đường đi PR (như hình dưới):
1- Theo xa lộ HN ra quốc lộ 1A đi Dầu Giây, Long Khánh qua Phan Thiết rồi cứ thế đến PR, đi đg này rất dễ, có bản chỉ dẫn đầy đủ. Trạm xăng, cửa hàng nhiều muốn nghỉ lúc nào có quán lúc đó.
2- Vòng xuống Bà Rịa, Bình Châu (QL55) theo đg ven biển đi Lagi, Kê Gà rồi đi dọc bãi Tiến Thành đến Phan Thiết. Từ Phan Thiết đi tỉnh lộ 716 ra quốc lộ 1A đi Phan Rang.
Vì đi chơi nên em quyết đi theo đg ven biển. Đường ven biển thì còn đoạn từ Lagi đến Kê Gà hơi xấu chứ trước đó QL55 đg rất tốt. Đi cách này có cái lợi là ít xe, chạy rất thoải mái không phải căng ra như chạy ngoài 1A.
Còn lượt về thì em đi 1A do lúc đó tâm lý ai cũng muốn về sớm đến nhà nên đi 1A cho nhanh
Chuyến đi 5 người, vợ chồng, bố mẹ & đứa nhỏ + một đống đồ nên em đi rất sớm, 4h30 đã xuất phát nhưng xui cái đến phà Cát Lái lại kẹt xe, chờ gần tiếng mới qua đc Nhơn Trạch.
Sáng sớm, xe cộ sẵn sàng, chuẩn bị cho 1 chuyến đi xa
Đường Nhơn Trạch rồi ra QL51 chắc ở đây chả ai lạ gì nên em hoàn toàn không chụp hình. Nhơn Trạch thì chú ý các đoạn giới hạn 40km/h, chạy ở đây dễ dính biên bản lắm. Còn QL51 thì ok, cứ 80 mà phang ngoại trừ khu dân cư.
Có đọc đc ở blog bác Ha Sonata nên em dừng lại quán hủ tiếu Bà Rịa ăn sáng, xong lại lên đg
Đường xuyên qua Bà Rịa đi Bình Châu
Bắt đầu đi, chưa thấy cảnh gì lạ cả nhà còn đang hờ hững haha...
Bác tài
Mấy bác thông cảm em hơi lan man, đi trên đg chụp đc hình nào em up hình đó ha...ha...
(còn tiếp)