Vì xe Nhật, xe Hàn có vẻ nóng ở box này nên tôi mạn phép BQT đăng ở đây.
@những người cuồng si hàng Nhật:
- Các bác nói toàn cái đúng thôi, hàng Nhật là rất tốt, bền, kinh tế... Nhưng có điều vì quá hâm mộ hàng Nhật đến mức nhiều khi hơi cuồng tín[8|] nên bọn Nhật mới mang những thứ chỉ dành cho khu vực kém phát triển như Vios, Zace-> Innova rồi Fortuner về cho dân Việt ta hưởng. Những hàng Nhật chất lượng cao mang tính toàn cầu thì giá thành cao quá, anh em không với tới nên mới nhảy sang hàng toàn cầu của Hàn Quốc (vẫn đắt hơn ở nước ngoài, đương nhiên song giá cả/chất lượng là phù hợp hơn hẳn).
- Các bác cũng nên nhìn sự vật một cách biện chứng một tí. Bây giờ thì ai cũng biết hàng Nhật là ngon, chất lượng cao nhưng có ai nhớ lại rằng khi Nhật Bản bắt đầu tái thiết lại đất nước sau năm 1945 thì hàng made in Japan đồng nghĩa với hàng chất lượng thấp? (các bác đọc Hồi ký của người sáng lập ra hãng Sony Akio Morita thì rõ[8|]). Sau một thời gian đầu tư kiên trì, bền bỉ cho chất lượng thì hàng Nhật mới được như ngày hôm nay=> hàng made in Japan là tốt. Ừ đồng ý là hàng Nhật vẫn tốt nhưng điều đó có đồng nghĩa với hàng hoá các nước khác không được cải tiến, không tốt lên ư? Các bác cứ chê hàng Kim Chi, thử hỏi ông sản xuất chip nhớ nào vượt qua được Samsung? Hãng điện thoại Samsung Mobile đang đứng thứ 2 thế giới sau Nokia, đương nhiên hơn cả Sony Ericsson. Rồi màn hình LCD, các bác chuộng Sony Bravia chứ gì? Thực tế là Sony mua lại công nghệ panel của Samsung đấy các bác ợ, các bác đang xài Sony nhưng ruột là Samsung đó và bây giờ Sony cũng đang định liên doanh với Samsung để làm panel!... Nhiều thứ khác các bác có thể kể ra.... Các bác chê xe Hyundai nhưng thử hỏi từ Getz, Tucson, Coupe, Santa Fe, Veracruz... đều là hàng tiêu chuẩn toàn cầu của Hyundai trong khi chỉ có ông Nhật mới đẻ ra một tiêu chuẩn gọi là Đông Nam Á nên mới đẻ ra một loạt con danh tiếng là Vios, Zace, Innova, Fortuner... chứ mấy thứ này có bán được ở toàn cầu đâu.
- Nói túm lại, hàng Nhật Bản vẫn tốt, nhưng không có nghĩa là hàng nước khác như Hàn Quốc không tốt bằng hoặc không tốt hơn... Cái chúng ta biết là hữu hạn, cái không biết là vô hạn thì chúng ta hãy luôn cố gắng có một cái nhìn mở về thế giới, đừng đóng đinh vào những định đề A, B, C. Cái này có thể tốt ngày hôm nay, ngày mai xấu, kém chất lượng; hoặc nó vẫn tốt nhưng có cái khác còn tốt hơn...là điều hết sức bình thường và nên có thì chất lượng cuộc sống của chúng ta mới hi vọng có thể được cải thiện không ngừng.
... một số ý khác các bác đồng quan điểm có thể thêm vào!